Vụ cháy phòng trọ khiến 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong: Phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm?

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo một số người sống gần nhà nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc căn phòng trọ bị cháy lúc nửa đêm khiến 3 người tử vong, nữ nạn nhân trong vụ việc có mâu thuẫn với một người đàn ông.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn thương tâm ở căn phòng trọ trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) xảy ra vào rạng sáng 12/6, đến trưa cùng ngày, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, lấy lời khai những người chứng kiến.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, người dân ở khu vực trên phát hiện có cháy nên lao đến.

Tại hiện trường, một căn nhà trọ lửa bùng lên dữ dội. Người dân cùng nhau dập lửa đồng thời trình báo công an. Nhưng khi lực lượng chức năng có mặt và dập tắt đám cháy, 3 người bên trong đã tử vong.

Vụ 1 phụ nữ, 2 trẻ em tử vong trong căn phòng trọ bốc cháy: Nghi bị phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: CTV)

Các nạn nhân gồm 1 phụ nữ trung niên khoảng 35 tuổi và 2 đứa cháu trai tầm 14 tuổi. Nguyên nhân tử vong được xác định là bỏng và ngạt khí.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tràn ngập mùi xăng. Nghi ngờ có người phóng hỏa, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh gần đó và phát hiện có một người đàn ông lạ đến hiện trường rồi rời đi ngay sau khi xảy ra cháy.

Được biết, người phụ nữ hành nghề bán trái cây ở 1 khu chợ gần đó nên thuê trọ ở đây khoảng 2 năm. Riêng 2 bé trai là cháu của nữ nạn nhân, mới đến chơi không lâu thì xảy ra chuyện đau lòng.

Cũng theo người dân sống gần đó, trước khi xảy ra cháy nhà, nữ nạn nhân trong vụ việc được cho là có mâu thuẫn tình cảm với một người đàn ông. Khả năng cao đây là vụ phóng hỏa đốt nhà có chủ đích.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ