Vợ sợ “gần gũi” chồng sau khi sinh con

Mộc Miên/VOV,
Chia sẻ

Mệt mỏi quá có lần con quấy khóc, tôi đã vô thức đánh vào mông con dù nó mới chưa được 1 tháng tuổi. Mệt mỏi là vậy nhưng thỉnh thoảng chồng lại “đòi hỏi” khiến tôi cảm thấy sợ gần chồng...

Tôi mới sinh em bé được 1 tháng. Không biết các mẹ bỉm sữa khác nuôi con như thế nào nhưng tôi thấy thực sự mệt mỏi, khác hẳn những gì đã nghĩ trước khi sinh. Em bé quấy khóc ngằn ngằn cả đêm, hết khóc lại ăn, gần như cả đêm tôi không được ngủ. Ban ngày chồng tôi đi làm, ông bà hai bên lên giúp đỡ được tuần đầu, còn lại mình tôi phải quay cuồng với đủ thứ việc, từ việc nhà đến chăm con, nhiều lúc tôi cảm thấy kiệt sức.

Vợ sợ “gần gũi” chồng sau khi sinh con - Ảnh 1.

Mệt mỏi là vậy nhưng thỉnh thoảng chồng lại “đòi hỏi” khiến tôi nhiều lúc còn cảm thấy sợ. (ảnh minh họa)

Vợ chồng tôi không đủ điều kiện kinh tế để thuê giúp việc, vì chỉ có chồng đi làm trong cơ quan nhà nước, đồng lương eo hẹp, còn tôi ở ngoài nên khi sinh con, chỗ làm cũng cho nghỉ luôn. Tôi biết phải cố gắng lo toan mọi việc để chồng yên tâm đi làm, nhưng có thêm đứa con mọi thứ cứ rối hết cả lên. Tôi đang giặt giũ thì con khóc lại phải vào dỗ. Lúc thì cho ăn, thay tã bỉm, cơm nước… khiến tôi cứ xoay như chong chóng.

Nhiều đêm con khóc, tôi dỗ con không được cũng suýt khóc theo. Có lần như vô thức tôi đã đánh cả vào mông con. Tôi chỉ mong có một giấc ngủ để lại sức nhưng không được. Chồng tôi đi làm cả ngày, anh ấy nói tối phải ngủ thì mai mới đi làm được, còn tôi ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi, nên tôi cũng không dám phiền chồng.

Mệt mỏi là vậy nhưng thỉnh thoảng chồng lại “đòi hỏi” khiến tôi nhiều lúc còn cảm thấy sợ. Nhiều lúc tôi không đáp ứng được thì chồng tỏ ra giận dỗi. Tôi cảm thấy chồng đang không hiểu và chia sẻ với vợ, giống như con tôi đẻ ra nên tự phải chăm sóc. Không biết các nhà khác có giống nhà tôi không, hay do tôi bị stress sau sinh mà nghĩ quá lên../.

Chia sẻ