Mẹ chồng bắt ở cữ sau sinh, 1 tháng vẫn không được tắm gội

Phương Nhi/VOV,
Chia sẻ

Sau sinh tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi mẹ chồng bắt kiêng cữ kiểu cổ hủ, cả tháng chỉ ăn thịt nạc rau ngót, kiêng không được tắm gội.

Tôi sinh con được hơn 1 tháng, sinh thường, cả mẹ và con đều trộm vía, khỏe mạnh. Thế nhưng sau khi tôi sinh con, vì là cháu đích tôn đầu lòng, nên mẹ chồng đã quyết định lên thành phố ở cùng 2 vợ chồng tôi, tiện chăm sóc con dâu và cháu nội.

Việc mẹ chồng lên chăm sóc khiến vợ chồng tôi rất vui, vì chồng tôi thường xuyên bận rộn, công tác xa, có bà nội ở cạnh cũng đỡ vất vả hơn. Thế nhưng sau khi tôi ở bệnh viện về, mẹ chồng tôi bắt tôi phải kiêng cữ cẩn thận. Ban đầu tôi cũng nghe theo mẹ, lần đầu có con nên tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế.

Mẹ chồng bắt ở cữ sau sinh, 1 tháng vẫn không được tắm gội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng ngày nào mẹ chồng cũng cho tôi ăn canh rau ngót, thịt nạc. Hơn 1 tháng nay, tôi chỉ ăn đúng 2 món từ thịt nạc và rau ngót. Thêm vào đó, bà bắt tôi không được tắm gội, mùa hè nóng bức, quả thực rất khó chịu. Hôm trước vì quá khó chịu, nhân lúc mẹ chồng đi chợ, tôi ở nhà tranh thủ tắm gội, đến lúc mẹ tôi về phát hiện ra, bà liền mắng tôi không biết giữ gìn, giận dỗi, nói tôi không nghe lời vì chê bà cổ hủ.

Tôi có phân tích, nhưng mẹ chồng đều gạt đi. Quả thực từ những chuyện rất nhỏ nhặt, nhưng sau sinh cơ thể mệt mỏi lại càng khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Tinh thần không thoải mái, ăn uống lại thiếu chất, nên tôi thường xuyên bị mất sữa, con quấy khóc. Khi tôi tâm sự với chồng, anh không bênh tôi mà còn bảo tôi tốt nhất nên nghe theo cho nhà cửa êm ấm, tránh cãi vã mẹ chồng nàng dâu.

Lần đầu sinh con, tôi quả thực không biết phải làm sao để vừa không xung đột với mẹ chồng, vừa được thoải mái./.

Chia sẻ