BÀI GỐC Tôi hí hửng đặt chiếc váy mặc cho chồng ngắm, nào ngờ hàng chưa về thì đã phát hiện sự thật cay nghiệt

Tôi hí hửng đặt chiếc váy mặc cho chồng ngắm, nào ngờ hàng chưa về thì đã phát hiện sự thật cay nghiệt

Chỉ e là, tôi không thể diện bộ váy ấy một cách thoải mái được nữa...

1 Chia sẻ

Vợ sinh sớm 1 tháng, tôi nghi ngờ nên đã xét nghiệm ADN, ai mà biết cô ấy lại "trả đũa" chồng thâm hiểm thế này!

Giang Giang,
Chia sẻ

Nhìn kết quả đứa bé chính là con mình, tôi lập tức vui mừng sang nhà mẹ vợ thăm con.

Sau đám cưới vợ tôi mang thai ngay. Nhưng cô ấy đau đẻ sinh con trước ngày dự sinh 1 tháng, tức là sau đám cưới có 8 tháng thôi.

Thử hỏi ai rơi vào hoàn cảnh như tôi mà không nghi ngờ? Có khi vợ mang thai với người khác từ trước, bắt tôi “đổ vỏ” cũng nên? Bởi vì tôi với vợ quen nhau qua mai mối, chứ không phải yêu đương thời gian dài, nên tôi hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi đúng không?

Chính vì vậy ngay khi con vừa chào đời, tôi đã mang tóc của thằng bé đi xét nghiệm quan hệ huyết thống với mình. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm ADN, tôi không vào bệnh viện thăm vợ con. Nhưng mẹ tôi vẫn ở trong viện với con dâu, chứ không hề bỏ bê cô ấy.

Sau mấy ngày, nhìn kết quả đứa bé chính là con mình, tôi lập tức vui mừng sang nhà mẹ vợ thăm con. Vì vợ sinh thường, sức khỏe hồi phục nhanh, sau khi xuất viện thì cô ấy về ngoại ở cữ.

Trong thời gian vợ ở cữ nhà ngoại, tôi thường xuyên sang thăm, mẹ tôi cũng tỏ ra rất chăm chút đứa cháu nội đầu tiên. Con tròn một tháng, tôi thuê xe đến đón vợ con về cúng đầy tháng cho con trai ở nhà mình.

Xong xuôi đâu đấy, tôi mới nhớ ra việc làm giấy khai sinh cho con. Ngờ đâu vợ bảo trong thời gian ở bên nhà mẹ đẻ thì cô ấy làm rồi. Để rồi tôi phải tím tái mặt mày khi thấy trên giấy khai sinh của con không hề có tên bố, họ của thằng bé thì theo họ mẹ!

Vì chúng tôi mới cưới không lâu, nhiều việc bận lu bù nên vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Tôi định vợ sinh xong thì đi đăng kí rồi khai sinh cho con một thể. Ai ngờ vợ làm giấy khai sinh cho con như thể cô ấy là mẹ đơn thân!

Tôi gào lên chất vấn thì vợ cong cớn nói rằng do tôi nghi ngờ thằng bé không phải con mình, nên không xứng đáng được làm bố nó! Tôi tức nghẹn cổ. Bố mẹ tôi cũng rất buồn lẫn bức xúc trước hành vi của con dâu.

Cả nhà nói thế nào vợ cũng không chấp nhận thay đổi khai sinh cho con. Sao trên đời lại có người phụ nữ ích kỷ, ngang bướng như thế? Cô ấy không nghĩ đến quyền lợi của con hay sao? Tôi phải làm thế nào mới lay chuyển được cô vợ gàn dở này?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ