Vô phúc cho ai lấy phải chị NT
(aFamily)- Nếu ai sau này làm chồng chị, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc...
Chào các bạn độc giả mục tâm sự của Afamily!
Tôi đang có tâm trạng trong tình cảm với một cô gái đã quen trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, tôi muốn vào các mục tâm sự để tìm lời khuyên hữu ích cho trường hợp mình đang gặp. Afamily là nơi tôi cảm nhận được nhiều chia sẻ bổ ích cho các tình huống éo le. Tôi tìm thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện “Tôi có nên cưới một cô gái đa tình”. Bên cạnh những bài chia sẻ thắp lên niềm tin trong tôi thì bài “Tôi yêu cùng lúc 2-3 người đàn ông” của chị NT thật sự làm tôi thất vọng nếu mọi cô gái đều như vậy. Tôi hi vọng chị NT chỉ là trường hợp cá biệt.
Chị NT ạ,
Chị đã bị ám ảnh bởi một câu chuyện đau lòng của người bạn thân. Nó hằn sâu trong tâm trí đến nỗi chị luôn sợ sự cô đơn và đổ vỡ. Nếu chỉ có một người đàn ông ở bên chị, không bao giờ chị có cảm giác yên tâm, dù anh ta có nói bao nhiêu lời yêu thương, có hứa hẹn chắc chắn đến đâu đi chăng nữa thì chị vẫn luôn bất an trong lòng và chị không cho phép mình yêu ai quá nhiều, lệ thuộc vào ai quá nhiều. Lúc nào chị cũng có sự chủ động của riêng mình.
Trước đến giờ em chỉ nghe người ta nói đàn ông “bắt cá hai tay” chứ ít khi thấy nhắc đến đàn bà. Em cũng là đàn ông nên phần nào thông cảm cho họ, tuy nhiên em thấy như thế thật đáng lên án. Nhưng hôm nay, đọc được lời tâm sự của chị mới biết đâu chỉ có đàn ông, đàn bà cũng thích trò chơi này đấy chứ, thậm chí họ còn bắt giỏi hơn cả đàn ông.
Em không phủ nhận, con gái khi yêu phải cho phép mình quyền so sánh và lựa chọn. Vì lấy chồng là việc hệ trọng của cả đời, tìm cho mình một người đàn ông lý tưởng, có thể trao gửi niềm tin là ước mơ của bao phụ nữ. Song giữa việc tìm hiểu những người đàn ông đến với mình rồi chấp nhận lời tỏ tình của người mình ưng ý nhất khác hẳn với việc chị đang làm là cùng một lúc yêu đến 2, 3 người. Không có lời tỏ tình nào bị chị từ chối, không có mối tính nào được chị hoàn toàn công khai. Lúc nào chị cũng úp mở, bất kỳ chàng trai nào có thiện cảm cũng được chị gieo hi vọng. Thậm chí trong 1 tháng, chị đã về ra mắt cả gia đình 3 người con trai.
Chị có biết em đang có cảm giác như thế nào khi viết bài phản hồi này không? Thật đáng sợ nếu yêu phải một người như chị. Em cảm thấy chị chẳng có tình yêu thật sự, thứ tình cảm mà chị coi nó là tình yêu chẳng qua chỉ là đùa giỡn, vô cảm. Làm gì có thứ tình yêu nào lại đem đi trao bừa bãi, gặp ai cũng cho, cũng nhận. Em cũng phục chị thay khi yêu tới 3 người mà vẫn sắp thời gian cho họ không bị chồng chéo, nghi kỵ. Ôi, những người đàn ông đang yêu chị, chả nhẽ con tim của họ không mách lối chỉ đường hay họ cũng chỉ lợi dụng đứa con gái đa tình như chị nhỉ?
Những trăn trở của chị rằng “khi lấy chồng liệu có thay đổi thái độ tình cảm của mình hay không? Chị luôn muốn lúc nào cũng có đường lui cho mình, lúc nào cũng có “phương án dự phòng” để không bao giời bị quá hụt hẫng, để lúc nào cũng có người thương yêu chiều chuộng. Một người đàn ông là không đủ với chị, nếu chỉ có một, chị sẽ bứt dứt lắm” một lần nữa cho thấy chị chẳng coi tình yêu ra gì cả. Như vậy, liệu chị có đáng được hưởng hạnh phúc?
Em xin cam đoan nếu ai sau này làm chồng chị, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc. Nếu không sống trong sự hờ hững thì cũng là âu lo, ghen tuông thậm chí đổ vỡ vì người đàn bà như chị có tính lẳng lơ chẳng lúc nào kiểm soát nổi.
Rất cảm ơn bài tâm sự của chị, nó đã cho em một kinh nghiệm nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống, tình yêu. Điều rất thiếu với chàng trai trẻ như em. Song giả dụ em chưa đọc bài của chị, em vẫn thấy thích hơn, ít nhất là em vẫn còn dành niềm tin cho cô gái mình đang muốn tiến tới dù có thể cô ấy cũng lập lờ như chị.
Tiếc rằng bây giờ không rút lại được nữa rồi!