Phản hồi bài viết "Vô phúc cho ai lấy phải chị NT"
(aFamily)- Qua bài viết của bạn, tôi thấy bạn là một người không rộng lượng và cẩu thả khi đưa ra những kết luận về người khác.
Bạn YNN nói "Song giữa việc tìm hiểu những người đàn ông đến với mình rồi chấp nhận lời tỏ tình của người mình ưng ý nhất khác hẳn với việc chị đang làm là cùng một lúc yêu đến 2, 3 người". Đây chỉ là quan điểm chủ quan của bạn. Người khác có những cách tìm người bạn đời của riêng họ. Bạn không thể cho là quan điểm của bạn là đúng nhất và rằng quan điểm khác bạn là đáng lên án.
Tôi thấy cách làm của chị NT không có gì là sai trái cả. Những người con gái ở VN cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ phụ nữ VN quá lệ thuộc và dễ bị tổn thương bởi người bạn trai của họ. Mà có nhiều người bạn trai (hoặc chồng) làm khổ người con gái – ví dụ như coi việc ngoại tình bên ngoài là việc bình thường, hoặc có quyền gia trưởng và bạo lực với người bạn gái của mình… Tôi không nói toàn bộ, nhưng thật tình theo tôi có một lượng không ít người như vậy. Và trong hoàn cảnh này, người phụ nữ cần mạnh mẽ và cứng rắn hơn để bảo vệ chính mình. Họ không có lỗi gì cả. Đây là một hành động tích cực, biết tôn trọng chính mình.
Bạn YNN nói “Em cảm thấy chị chẳng có tình yêu thật sự, thứ tình cảm mà chị coi nó là tình yêu chẳng qua chỉ là đùa giỡn, vô cảm” và “đổ vỡ vì người đàn bà như chị có tính lẳng lơ chẳng lúc nào kiểm soát nổi”. Tôi nghĩ bạn phạm phải lỗi “khái quát hóa vội vã”. Bạn chưa biết mọi khía cạnh của vấn đề, bạn chỉ thấy phần nổi của tảng băng trôi là chị ấy có 3 người tình cùng một lúc, bạn vội đưa kết luận rằng “chị ấy coi tình yêu là đùa giỡn, vô cảm” và “chị ấy lẳng lơ”. Tôi đọc bài của chị ấy hoàn toàn không thể hiện những gì bạn nói.
Qua bài viết của bạn YNN, tôi thấy bạn là một người không rộng lượng và cẩu thả khi đưa ra những kết luận về người khác. Đặc biệt bạn là con trai mà đưa ra những lời lẽ xúc phạm phản cảm về chị NT (lẳng lơ, đáng sợ,…), mà điều buồn cười là bạn chưa hề tiếp xúc một phút giây nào cũng như chưa biết gì về người ta. Bạn thân của tôi tôi tiếp xúc hơn 4 năm mà đến giờ mới hiểu thêm được một chút về người ấy, mới nhận ra mình từng có nhận định sai lầm về người ấy.
Một người đàn ông thực sự sâu sắc và yêu chị NT, thì khi đọc qua bài viết của chị sẽ hiểu ra được những khuất mắc sâu trong lòng chị ấy, hiểu ra được sự yếu đuối cần che chở của chị ấy, và anh ta sẽ cảm thông và chứng tỏ cho chị thấy cuộc sống còn những người đàn ông rất chân thành và chung thủy. Khi đó tôi tin chị NT sẽ là một người vợ tuyệt vời và tâm lý của chị ấy sẽ dần ổn định và mạnh mẽ lại!