BÀI GỐC Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

(aFamily)- Cô gái mà tôi dự định cưới là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Liệu cô ấy có thể là người vợ chung thủy?

19 Chia sẻ

Đàn ông đa tình còn chẳng ra gì nói chi đến phụ nữ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Loại con gái như vậy, thấy trai mắt sáng rực (không biết cô ấy mắt có ti tí không nữa), nghe hót ngon ngọt vài câu đã rung động thì nếu lấy phải đúng là vô phúc.

Thành Tâm thân mến!

Cảm ơn bạn đã viết bài nói lên tâm sự thầm kín của bản thân. Có thể nói rằng bạn khá cẩn thận khi quyết định một vấn đề, bạn muốn mọi người tư vấn cho mình trong khi chính bạn đã tìm ra câu trả lời chính xác.

“Không phải vì tôi là người đàn ông ích kỷ, ghen tuông hay lo xa mà vì hiện nay các bạn cũng biết là người phụ nữ hiện đại đã được bình đẳng giới và cũng có khả năng ngoại tình cao như dàn ông (bằng chứng là có rất nhiều diễn đàn đã nói về vấn đề này). Với lại, cô gái tôi yêu là một người đa tình, nhanh chán và cũng dễ yêu nữa.

Nhưng tôi sẽ không lấy một người vợ mà không chung thủy.”

Đáp án bạn đưa ra không hề tồi chút nào, ngược lại nó có thể tin cậy tới 99%. Không thể lấy một người con gái mà đức tính chung thủy không còn là khái niệm cần có trong họ.

Đàn ông đa tình còn chẳng ra gì nói chi đến phụ nữ. Mà người con gái Tâm yêu lại là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Đa tình ắt đa đoan, hồng nhan bạc mệnh.

Trước khi đến với bạn, cô ấy từng yêu tới 6 người, con số đáng ngưỡng mộ với một cô gái. Có tới 6 người để chọn lựa song vẫn chưa tìm được người ưng ý và bạn là thứ 7. Thế rồi người thứ 7 đã xác định cưới nhau nhưng vẫn tiếp tục nhắn tin, hẹn hò với người thứ 8.

Có người thứ 9, thứ 10 rồi… nữa chăng? Có thể lắm!

Bạn Tâm à, người bạn đời tương lai của bạn đấy ư? Tôi có thể kết luận luôn rằng, cô ấy không đa tình, nói chính xác ra là quá đa tình. Loại con gái như vậy, thấy trai mắt sáng rực (không biết cô ấy mắt có ti tí không nữa), nghe hót ngon ngọt vài câu đã rung động thì nếu lấy phải đúng là vô phúc.

Có người yêu kè kè bên cạnh, vẫn đong đưa chàng trai khác cho thấy cô ta có tính so sánh cao trong bản thân, đứng núi này trông núi nọ, chả biết thế nào cho vừa lòng cô ấy. Loại con gái hay so sánh như vậy (có thể con gái ai cũng làm như thế khi có nhiều đối tượng vây quanh mình nhưng một đến hai đã nhiều, đây tới 8 người) thường thiếu tôn trọng người khác.

Chưa biết chừng cô ta còn là người hay lợi dụng sự cả tin của những chàng khờ để thỏa mãn mụch đích nào đó. Cũng có thể là kẻ thích bắt cá hai tay, thuộc loại siêu hạng.

Hãy cho cô người yêu bây giờ ra khỏi bộ nhớ của bạn đi Tâm. Loại con gái như vậy mà đặt lòng tin vào con người cô ta khác nào trao trứng cho ác.

Chưa lấy cô ta thì có thể thông cảm phần nào, chứ lấy cô ta rồi mà nơm nớp lo sợ cô ấy ngoại tình, bỏ theo trai hay tình cũ thì tốt nhất cắt ngay từ bây giờ.

“Mặc dù bây giờ có thể cô ấy rất yêu tôi và chỉ hơi mến người con trai kia thôi nhưng tôi không dám chắc rằng sau này khi đã cưới nhau rồi cô ấy sẽ luôn chung thủy và một lòng một dạ với tôi bởi ông bà mình nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".”

Câu nói của ông bà cha ông đã nói bạn Tâm dẫn ra đã đúc kết kinh nghiệm từ bao đời nay, xã hội cổ hủ còn đúng thì xã hội hiện đại càng dễ xảy ra đó.

Stop với cô gái này đi nhé trước khi quá muộn, Tâm ạ!

Chia sẻ