"Vỡ òa" những bài học cuộc đời: Biết sớm, đời bớt chông chênh!

Diệp Anh,
Chia sẻ

Càng biết sớm những điều này, cuộc đời bạn càng hạnh phúc, bình yên.

1. Nỗi đau thật sự chỉ đến từ bệnh tật và sự mất mát người thân, còn lại đều do góc nhìn của bạn mà ra.

2. Sự nóng vội, lo lắng xuất phát từ việc bạn thiếu niềm tin vào con đường mình đi, và quá coi trọng những lợi ích trước mắt.

3. Những người kiên trì đến cùng không dựa vào đam mê nhất thời, mà dựa vào tình yêu và sự tận tâm vừa đủ.

4. Hiểu rõ khả năng của bản thân quan trọng hơn nhiều việc chỉ mơ mộng. Khả năng giúp bạn vạch ra giới hạn thực tế để nỗ lực, trong khi mơ mộng chỉ nuôi dưỡng nhiệt huyết nhất thời, thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết và tự phụ về thế giới. Điều quan trọng là phải nhận thức rõ ràng về bản thân.

5. Không có bữa trưa miễn phí. Muốn đạt được điều gì, hãy tự hỏi bản thân đã sẵn sàng trả giá tương xứng chưa.

6. Điều đánh thức bạn vào buổi sáng không nên là tiếng chuông báo thức, mà là giấc ngủ sâu và ngon giấc đêm qua.

7. Người quá cố gắng sẽ không đi được xa. Đừng biến cuộc đời mình thành cuộc chạy nước rút 100m, hãy coi nó là một cuộc marathon. Tình yêu quá mãnh liệt không chỉ khiến bản thân mệt mỏi, mà còn làm người bên cạnh kiệt sức, và cuối cùng khó có thể viên mãn.

8. Đừng bao giờ tranh cãi với người khác. Bạn rất khó để thuyết phục được họ, bởi vì mỗi người có một lập trường riêng, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có quy tắc và lợi ích. Vòng tròn xã hội khác nhau, không cần gượng ép hòa nhập.

9. Hãy làm chủ cuộc sống của mình, đừng để nó điều khiển bạn.

10. Nhà văn Thái Khang Vĩnh từng nói: "Năm 15 tuổi, bạn thấy bơi lội khó, từ bỏ, đến năm 18 tuổi gặp người bạn thích và hẹn đi bơi, bạn chỉ có thể nói 'Tôi không biết bơi'. Năm 18 tuổi, bạn thấy tiếng Anh khó, từ bỏ, đến năm 28 tuổi gặp một công việc rất tốt và phù hợp nhưng yêu cầu tiếng Anh, bạn chỉ có thể nói 'Tôi không biết tiếng Anh'".

Ra đời rồi cũng phải trả giá thôi. Lười biếng trước đó, sau này chắc chắn phải bỏ ra gấp bội sức lực để bù đắp, đáng tiếc là chưa chắc đã bù đắp được. Điều đáng sợ nhất của cuộc đời là vừa sống vừa hối hận.

11. Sự chỉ trích và phàn nàn trong hôn nhân không xuất phát từ "Anh yêu em", mà xuất phát từ "Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình". Chỉ trích không phải là yêu, mà là kẻ giết chết hôn nhân.

12. Lời nói của cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, tình yêu của cha mẹ không phải lúc nào cũng vô tư.

13. Trưởng thành không đồng nghĩa với việc trở nên khôn khéo, lọc lõi. Thấu hiểu sự đời mà không bị đời làm vẩn đục, đó mới là sự trưởng thành tử tế nhất.

14. Bạn không thực sự phụ thuộc vào cha mẹ như bạn nghĩ, nhưng cha mẹ lại phụ thuộc vào bạn nhiều hơn bạn tưởng.

15. Cố gắng không làm phiền người khác, và tốt nhất là người khác cũng đừng làm phiền mình. Đó không phải là sự lạnh lùng, mà là sự trưởng thành.

16. Khi chia tay, hãy nói lời tạm biệt thật chân thành, bởi vì nói tạm biệt, có lẽ thực sự là không bao giờ gặp lại.

17. Khi học hành, công việc, cuộc sống không suôn sẻ, hãy nhớ đừng coi tình yêu là phao cứu sinh của mình.

18. Chúng ta luôn thích dùng "thuận theo tự nhiên" để biện minh cho những chông gai, khó khăn trên đường đời, nhưng lại hiếm khi thừa nhận rằng, thuận theo tự nhiên thực sự là sự không gượng ép sau khi đã cố gắng hết sức, chứ không phải là buông xuôi, không làm gì cả.

19. Chuyện vỡ lẽ không nên nói ra, hiểu người không nên đánh giá, hiểu đạo lý không nên tranh luận. Lời nói cay nghiệt và hài hước là hai chuyện khác nhau, nói năng tùy tiện và thẳng thắn là hai chuyện khác nhau, không có giáo dưỡng và tùy hứng là hai chuyện khác nhau.

20. Có chuyện cần phải nói ra, đừng đợi đối phương tự hiểu. Bởi vì đối phương không phải là bạn, không biết bạn muốn gì. Đến cuối cùng chỉ có thể là đau lòng và thất vọng, đặc biệt là trong tình cảm.

Chia sẻ