Vợ nổi danh keo kiệt bỗng làm tiệc linh đình rồi mời họ hàng tới, nhưng tôi ngã quỵ khi âm thanh lạ vang lên từ chiếc loa giữa nhà

M52,
Chia sẻ

Cô vợ đi chợ mặc cả từng nghìn, "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành" đúng nghĩa nay lại bảo tôi sẽ tổ chức tiệc linh đình mời họ hàng tới chơi. Khi tôi thắc mắc, cô ấy còn bảo: "Tốn kém mấy đồng bạc, họ hàng 2 bên được gặp mặt, vui vẻ, ấm cúng mà anh!".

Không biết có ai khổ vì vợ kẹt xỉ, tính toán như tôi không? Hồi đang yêu, tôi rất tự hào vì Hương biết cách chi tiêu, tiết kiệm chứ không vung tay quá trán như nhiều bạn bè cùng trang lứa. Em đã có một khoản tiền không nhỏ nhờ bán hàng online và để dành được. Tôi đưa em về ra mắt và bố mẹ tôi cũng khen lấy khen để.

Nhưng tới lúc cưới xong, tôi nhiều phen bực mình, thậm chí xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống vì tính cách này của vợ. Cô ấy đi chợ là mặc cả từng nghìn tiền rau, tiền thịt. Có lần chở vợ đi mua đồ mà tôi thấy cô ấy kì kèo mãi, bực mình rút ra tờ 500k, bảo: "Thôi, có 10 nghìn bạc, em lấy nhanh đi rồi về kẻo nắng".

Tưởng vợ sẽ nghe, cô ấy giật ngay tờ tiền nhét vào túi rồi mắng chồng sa sả: "Anh hay thật, tiền kiếm có dễ dàng gì mà bảo em thôi? Em chỉ muốn mua đúng giá thôi. Nào chị kia, có bớt không, không thì em đi hàng khác!"

Rồi có lần, hai vợ chồng đi mua hoa quả biếu đồng nghiệp tân gia, cô ấy nằng nặc kéo tôi ra chợ. Bởi Hương giải thích: "Anh tưởng cửa hàng hoa quả nhập khẩu là hàng nhập khẩu thật á? Thôi đi ông ơi, đừng để bị lừa. Chỉ được cái mã ngoài đẹp thôi chứ thua xa mấy hàng em quen ngoài chợ. Để đó, em đi mua và đóng gói cho".

Vợ nổi danh keo kiệt bỗng làm tiệc linh đình rồi mời họ hàng tới, nhưng tôi ngã quỵ khi âm thanh lạ vang lên từ chiếc loa giữa nhà - Ảnh 1.

Nhiều lần tôi chán ghét khi vợ quá tính toán, tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Tôi thuyết phục mà vợ chẳng nghe, cuối cùng tôi đành tặc lưỡi cho qua. Tuy nhiên, khi ăn tiệc xong xuôi, đồng nghiệp tôi bổ lê mà vợ tôi mua thì lại bị sâu. Kiwi thì không rõ do di chuyển hay thế nào mà dập mấy quả. Tôi ngượng chín mặt, cô ấy vẫn bô bô: "Hoa quả có sâu chứng tỏ hoa quả sạch đấy nhà mình ạ". Tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Đặc biệt, khi vợ chồng tôi xác định mua chung cư trong vòng 2 năm, cô ấy càng căn ke, tiết kiệm hơn. Mỗi bữa cơm chỉ có 1 bát canh, một món mặn, và cơm, chấm hết! Nhiều lúc làm về mệt, tôi muốn có món gì ngon ngon đổi bữa, cô ấy chẳng cảm thông lại còn ra sức rao giảng: "Mình muốn mua nhà, mỗi tháng phải tiết kiệm 40 triệu. Với mức thu nhập 50 triệu của hai vợ chồng hiện giờ, còn phải biếu bố mẹ, thuê nhà, ăn uống và hàng loạt chi tiêu khác thì mình buộc phải thắt lưng buộc bụng anh ạ. Ăn uống kham khổ hơn 1 chút, có nhà rồi tha hồ mà xõa!"

Tôi đã mệt nên cũng chẳng còn sức mà cãi, đùng đùng bỏ vào phòng, bỏ luôn cả mâm cơm với canh rau, muống xào tỏi, cà pháo và thịt rang mỡ hành. 

Hỏi còn thương vợ, yêu vợ không, đương nhiên tôi còn! Nhưng hỏi có buồn bực hay chán nản cô ấy không, tôi cũng có! Tính cách cô ấy quá tính toán, họ hàng tôi cũng nói cháu dâu keo kiệt, bủn xỉn. Và chẳng rõ từ khi nào, tôi chán vợ nên qua lại với chị đồng nghiệp. 

Thực ra, chị ta đã ly thân, xét về cấp bậc thì hơn tôi nhưng ở bộ phận khác. Hiểu hoàn cảnh của tôi vì mấy lần chị ấy đã gặp Hương ngoài chợ, tới công ty tôi đưa cơm, do đó chị ta hết sức chiều chuộng tôi. Nhiều tối, đều là người phụ nữ này chủ động rủ tôi đi ăn tối. Nghĩ về mâm cơm đơn sơ, rẻ tiền của vợ, tôi chán nên gật đầu.

Và sau khi đã chén chú chén anh thì tôi say bí tỉ, tôi và chị đồng nghiệp đã đi quá giới hạn. Lần 1 thì ngại ngùng, nhưng sau đó chúng tôi chẳng nghĩ nhiều nữa mà cứ lén lút qua lại. Hương dường như không hay biết, cô ấy còn bảo tôi tăng ca càng tốt, không tốn tiền ăn tối. 

Vợ nổi danh keo kiệt bỗng làm tiệc linh đình rồi mời họ hàng tới, nhưng tôi ngã quỵ khi âm thanh lạ vang lên từ chiếc loa giữa nhà - Ảnh 2.

Vợ bỗng muốn tổ chức tiệc tân gia dù tốn kém, hóa ra đó là âm mưu vạch trần tội lỗi của tôi. (Ảnh minh họa)

Nhưng hôm gần đây, con người keo kiệt ấy bỗng nhiên đề nghị tôi mời bố mẹ, anh chị và chú dì hai bên qua ăn bữa cơm. Tôi hỏi lý do, cô ấy chỉ bảo: "Từ ngày mình mua được nhà tới giờ cũng chưa tổ chức tân gia. Em muốn làm bữa cơm gia đình để mọi người gặp gỡ, tụ họp. Vui mà anh!"

"Chẳng phải chính em nói tổ chức tiệc tân gia là bày vẽ, tốn kém à?" - tôi cà khịa vợ.

"Thì tốn kém, nhưng cũng lâu rồi hai họ không gặp nhau mà anh. Với em nghĩ rồi, nhà cũng mua xong, nợ vài trăm triệu có sá gì, giờ là lúc em sẽ nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Em sẽ mạnh tay chi tiêu cho phù hợp, không thể kham khổ mãi được!"

Tôi chẳng tin lắm, nhưng cũng gọi điện mời từng người. Buổi tối hôm ấy, trong khi mọi người đang chúc tụng vui vẻ, bỗng nhiên chiếc TV và loa giữa nhà phát đoạn video rất lạ. Âm thanh to, rõ ràng vang lên và đó rõ ràng là tiếng của tôi.

Đó chính là đoạn phim ân ái của tôi và nữ đồng nghiệp, tôi gọi chị ta là em yêu, rồi bảo vợ là "đồ keo kiệt", "đồ nhà quê", "thứ bần hàn", "vợ con gì, quên đi"...

Tôi nóng mặt, vội vàng chạy ra tắt, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố mẹ vợ tức giận lắm, tát tôi cháy mặt. Bố mẹ chồng cũng ái ngại, tiễn mấy cô chú bác ra về. Chỉ còn bố mẹ 2 bên, tôi ra sức xin lỗi nhưng họ đều rất giận. Riêng Hương tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ, cô ấy nói sẽ cho tôi cơ hội làm lại. Nhưng thật tình, tôi rất sợ cô ấy. Tôi sai, nhưng tại sao cô ấy biết hết mà vẫn tỏ ra như không có gì suốt 1 thời gian? Cô ấy biết từ khi nào và tại sao lại biết! Vợ tôi thật sự quá đáng sợ! 

Chia sẻ