Vợ một mình đi chúc rượu cả họ trong lễ cưới, tôi liền bị bố vợ "cà" một câu tức tím cả ruột gan

Aries,
Chia sẻ

Trong lúc bố vợ đang mải cười ầm ĩ, tôi liếc sang nhìn vợ rồi tự hỏi mình có cầu hôn cô gái này khi đang tỉnh táo hay không?!?

Tôi năm nay 28 tuổi, vừa lấy vợ được tròn 1 ngày. Yêu nhau 3 năm mới cưới, tôi cứ nghĩ mình hiểu vợ lắm, trên đời này chẳng ai biết rõ cô ấy bằng tôi. Nhưng kết cục tôi chỉ là con ếch ngồi dưới giếng, đeo nhẫn vào tay nhau xong tôi mới phát hiện ra vợ mình thật hay ho, cô ấy có biết bao nhiêu điều thú vị mà tôi chưa từng để ý.

Vợ kém tôi 1 tuổi, là hoa khôi của khu phố được bao anh hàng xóm ngó nghiêng. Năm cấp 3 tôi còng lưng đèo thằng bạn đi học, ngang qua nhà vợ không biết bao nhiêu lần nhưng hồi đó tôi ghét cô ấy lắm, nghĩ con gái con lứa kiểu gì mà suốt ngày mặc váy Pikachu ngồi trông tiệm tạp hóa! Nhưng rồi ghét của nào trời trao của ấy, đùng một phát chúng tôi yêu nhau.

Tất cả đều do duyên số hết, bữa đó vợ đi làm thêm về tối muộn hỏng xe đạp điện ngay gần ngõ nhà tôi. Đúng lúc ấy tôi đi chơi về trông thấy, chưa kịp nói gì thì cô ấy đã nhào vào luôn: "Anh ơi cứu em với!". Tưởng cứu khỏi trộm cướp ra sao, ngờ đâu chỉ là xe hết điện! Sau đấy 1 tháng tôi đã bị nàng cướp luôn trái tim, cũng tại suốt ngày tôi trêu chọc cô nàng nên mới phải đền bù bằng cả cuộc đời mình.

Vợ một mình đi chúc rượu cả họ trong lễ cưới, tôi liền bị bố vợ "cà" một câu tức tím cả ruột gan - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Vợ tôi có những cái ngộ nghĩnh khiến ai cũng phải trầm trồ. Là gái thành phố, cũng ngót nghét hơn 20 tuổi, nhưng cô ấy sẵn sàng trèo cây sấu vỉa hè thoăn thoắt chỉ để vặt mấy quả về dầm canh chua! Lần đầu cô ấy sang nhà ra mắt, mẹ tôi trợn mắt lắc đầu bảo tôi sau này kiểu gì cũng bị bắt nạt vì bạn gái quá dữ, chó xồ ra sùa mà cô ấy còn hồn nhiên nhại lại tiếng sủa của nó rồi vác dép đuổi nó chạy khắp nhà!

Những cô gái khác thì điệu đà thục nữ, riêng bạn gái tôi thì biết xắn tay sửa chữa máy tính hẳn hoi. Hôm tôi làm máy sập nguồn, chả hiểu cô ấy cầm tua vít chui xuống gầm bàn hí hoáy đụng PC một hồi, thế là máy móc lại chạy ngon ơ! Cái lò vi sóng mẹ tôi cắm điện thấy "ngủm", cô ấy sang chơi trông thấy tiện tay nghịch một tẹo, chả hiểu sao lại quay được ro ro. Bố dí tai tôi hỏi nhỏ xem bạn gái làm gì, tôi thở dài bảo cô ấy học công nghệ thông tin. Thế là bố vỗ đùi cười to:

- Mày thua cả con dâu tương lai bố, học bách khoa mà chả được tích sự gì cho đời, sửa đồ chơi cho cháu còn không xong!

Mấy lần đi du lịch với nhau bạn gái cũng trổ tài mặc cả khiến tôi thất kinh hồn vía, các bà chủ quán cũng sợ hãi người yêu tôi. Hồi năm ngoái có lần lái xe đi chơi với người yêu và hội bạn, khi đang ngồi nghỉ quán nước ven đường thì một bà cụ đi ngang qua nói nhỏ với tôi: "Số cậu sau này không phải trụ cột gia đình, kiểu gì cũng có vợ nữ tướng". Lúc ấy nghe xong tôi chả hiểu gì, người yêu ngồi cạnh thì cứ cười khúc khích. Đến hôm qua khi dắt tay nhau vào sảnh hôn trường, tôi mới biết câu đó dự đoán cho số phận kỳ cục của chính mình hiện tại!

Vừa làm lễ xong thì đến tiết mục đi chúc rượu từng bàn, tôi được phát một cái ly be bé rót sẵn ít rượu vang bên trong. Biết tửu lượng mình "cùi" nên tôi phải chạy ra ngoài uống ít nước lọc trước, kiếm vài miếng đồ ăn lót dạ cho đỡ say. Nào ngờ đâu 2 phút sau quay ra thấy vợ cụng ly "dô dô" hết bàn này đến bàn khác, uống bằng ly không ăn thua nên cô ấy vác luôn cả chai sâm panh theo! Thấy tôi há hốc mồm ngạc nhiên, vợ mới cưới còn nhoẻn cười xinh đẹp: "Em uống cả nghìn chén cũng không say đâu yên tâm".

OK yên tâm, tôi vừa xấu hổ vừa lo thì bố vợ từ đâu phi ra khoác vai cười nhỏ:

- Con rể thấy con gái bố giỏi không? Mày to cao mà uống rượu không bằng con bé, đúng là "cùi bắp", chán lắm con ạ! Thế sau này về nhà ngoại cỗ bàn kiểu gì?

Tôi bặm môi không dám cãi lại, cố nặn một nụ cười méo mó hết sức. Vợ ơi là vợ, ai lại giỏi chuyện "bê tha" thế bao giờ!

Chia sẻ