Nhân viên khách sạn gọi báo quên đồ, tôi ngớ người nhìn sang chồng đang tím tái bên cạnh

Aries,
Chia sẻ

Với trí thông minh tuyệt đỉnh của một người phụ nữ từng đánh ghen hộ bạn suốt 6 năm, tôi liền lao vào túm tóc chồng đánh cho trận thừa sống thiếu chết!

Tôi vừa phát hiện ra pha đi gái ngoạn mục của chồng các mẹ ạ. Đáng lẽ anh ta đã lừa được tôi trót lọt, nhưng thật đáng tiếc khi vải thưa không che được mắt thánh!

Dịp nghỉ lễ này tôi định tranh thủ đưa các con về quê thăm ông bà ngoại sau nửa năm dịch dã, nhưng chồng tôi báo phải lên công ty tăng ca cho dự án mới nên 3 mẹ con cứ về trước chơi. Tôi bắt anh gọi điện cho sếp và kiểm tra hết các email nhóm chat để biết chắc rằng anh không nói dối, sau đó mới yên tâm xách đồ cùng các con lên ô tô.

Trưa chiều tối chồng phải gọi điện video báo cáo đủ 3 cữ, tôi nhìn thấy ngồi ở nhà với công ty nên cũng không ý kiến gì. Thấy chồng vất vả cũng thương, nhưng hở ra để anh ta lén lút cặp bồ thì không thể chấp nhận được, đành mang tiếng là con vợ quái thai kiểm soát chồng thôi chứ cũng chả biết làm thế nào.

Nhân viên khách sạn gọi báo quên đồ, tôi ngớ người nhìn sang chồng đang "giả ngơ" bên cạnh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nay ngày cuối nghỉ lễ, chồng bảo sẽ lái xe về đón 3 mẹ con tiện thể mang quà biếu ông bà ngoại một ít. 2 đứa nhóc cứ chạy nhảy tưng tưng mong chờ bố, nhưng lái xe từ thành phố về cũng mất 3 tiếng nên tôi không làm phiền để anh tập trung đi. Đáng lẽ buổi trưa anh về đến quê rồi, nhưng kêu tắc đường với qua trạm soát vé lâu nên tôi đành đợi đến chiều.

Thăm hỏi 1 vòng họ hàng xong thì chúng tôi chất đồ quay lại thành phố. Ông bà cho rõ lắm hoa quả với thịt lợn thịt gà, hàng xóm trêu chỗ thực phẩm ấy đủ ăn đến Tết âm lịch chứ chẳng chơi! Chồng tôi lén biếu bố mẹ chút tiền, ông bà cảm động lắm cứ khen con rể ngoan.

Lên xe buồn ngủ quá nên tôi ôm con đánh một giấc. Đang thiu thiu bỗng dưng có số lạ gọi, ngập ngừng một lúc xong tôi cũng bốc máy nghe.

- Alo chị Thủy phải không ạ? Đêm qua chị ở khách sạn em xong quên đồ, chị cho em xin địa chỉ để em cho nhân viên mang trả nhé!

- Ơ chị về quê mà, khách sạn nào? Em có nhầm chị với ai không? 

- Dạ không ạ. Chị có mua thẻ thành viên của khách sạn em mà, chị hay dùng dịch vụ mát xa với bể bơi trên sân thượng đúng không ạ?

- Ừ đúng rồi nhưng mà hôm nay chị có tới khách sạn đâu em.

- Em nhìn thấy chị đi cùng chồng mà. Anh nhà chị đặt phòng đêm qua muộn xong sáng đi sớm, anh dùng thẻ thành viên của chị nên bọn em giảm giá mà. Chị để quên thỏi son với áo 2 dây, em ship gửi lại luôn hay chị tới lấy ạ?

- OK em để đó chị tới lấy. Nhưng giờ chị đang đi đường, phải tối 8-9h mới về đến nơi. Em giữ đấy cho chị.

Quay sang nhìn chồng mặt cắt không còn giọt máu, tôi nhếch mép cười nhạt một cái rồi bảo anh tấp vào làn khẩn cấp. Đã lén lút đi gái, cố tình chọn giờ muộn sau khi tôi gọi điện kiểm tra, tính toán cẩn thận để không bị phát hiện nhưng cuối cùng lại tiếc tiền phòng nghỉ 4 sao nên dùng thẻ của vợ để được giảm giá? Ôi sao trần đời có gã đàn ông ngu muội đến thế cơ chứ!

Sau khi bị túm tóc đánh vài cái thì chồng tôi khai ngay ra đó là "bóc bánh trả tiền" chứ cũng không phải bồ bịch lâu năm gì. Tại tôi lâu nay bận rộn không cho anh gần gũi nên khó chịu, đàn ông 35 tuổi đang sung mãn nên cũng không trách được. Sợ 2 con tỉnh giấc nhìn thấy mẹ đánh bố không hay nên tôi cố nhịn, may mà trời thương tôi nên chồng ăn vụng cũng có người giúp vạch trần. Sau này đố xem anh có dám gây chuyện nữa không?

Chia sẻ