Tôi rất áp lực mỗi khi sánh bước cùng vợ, chụp ảnh chung... Hay thậm chí làm "chuyện ấy" cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Vì thế, tôi muốn ngoại tình với người con gái kém hoàn hảo hơn.
Em giật bắn mình khi cánh cửa nhà tắm bị thủng một lỗ to tướng. Kính vỡ toang, rơi lả tả xuống sàn nhà.
Tôi nhìn theo vợ mình mà ngứa mắt không chịu nổi.
Và tôi đã tát vợ.
Trên đời này có người mẹ nào tệ hại, bạc bẽo như vợ tôi không?
Dù đã có vợ đẹp nhưng người chồng trong câu chuyện vẫn ngang nhiên nhắn tin gạ gẫm rủ gái lạ đi khách sạn.
Chứng kiến cảnh tượng tôi và bồ đang quấn lấy nhau trong nhà nghỉ, bố mẹ tôi chỉ muốn độn thổ xuống đất. Khuôn mặt vợ tôi biến sắc, nói một câu duy nhất rồi ra về: "Nếu không nhờ bồ của anh thông báo thì có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh lại dám ngoại tình.”
Đức Hùng từng kể, ngày mới lấy nhau về, họ cãi nhau nhiều đến mức tưởng như phát điên lên, phải tìm đến cửa Phật để cầu xin cuộc sống vợ chồng được bình yên.
Cưới nhau xong, tưởng như bao mệt mỏi muộn phiền trong Hiệp nay chỉ cần ngắm vợ đẹp thôi là tan biến hết nhưng nào ngờ...
Có thể em cho rằng vì tôi xấu, lấy được vợ đẹp là phúc phận, nên em mặc quyền sai khiến, khinh thường tôi.