Vợ chồng suýt ly hôn vì xây nhà: Không phải vì thiếu tiền, mà vì không biết nói chuyện về tiền

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Chuyện tiền bạc tưởng như chỉ là công cụ, giờ lại trở thành thước đo niềm tin.

Giang và Hòa cưới nhau được 4 năm, vẫn đang ở nhà thuê. Khi con đầu lòng sắp đi học, họ bàn chuyện xây nhà ở vùng ven để có chỗ ổn định, rộng rãi.

Khởi đầu bằng một căn nhà – Ước mơ hay cơn ác mộng?

Hòa nói: "Anh có khoản tiết kiệm gần 400 triệu, bố mẹ lại cho mảnh đất ở ngoại ô, mình vay thêm để xây nhà cho có chỗ ở đàng hoàng, mỗi tháng trả một ít là dần cũng hết nợ".

Giang thì dè dặt: "Em nghĩ nên chờ thêm hai năm nữa, có dư dả hơn rồi làm, chứ đi vay mượn thì áp lực lắm".

Nhưng Hòa quyết. Anh gọi thợ, chọn bản vẽ, xuống tiền nguyên vật liệu. Giang không phản đối, nhưng âm thầm giữ tiền riêng – vì cô thấy bất an khi mọi thứ bị quyết định một chiều.

Khi nhà gần xong, Hòa bảo Giang góp thêm 200 triệu cho phần nội thất vì anh đã hết tiền rồi. Lúc đó, mâu thuẫn nổ ra.

"Anh tự đòi xây nhà khi chưa sẵn sàng tài chính, giờ lại đòi em phải đóng góp à?", Giang hỏi.

Hòa giật mình khi nghe câu đó, anh trả lời trong sự tức tối: "Anh làm vì gia đình, nhà này xây lên cũng là em ở, sao em khư khư giữ tiền riêng thì còn gì là vợ chồng?".

Giang không trả lời, vì cô biết nói gì cũng không lọt vào tai Hòa. Mảnh đất đó vẫn đứng tên nhà chồng, cô không dám tất tay, bỏ tiền vào xây dựng.

Căn nhà chưa xong, nhưng khoảng cách giữa hai người đã thành vết nứt lớn.

Vợ chồng suýt ly hôn vì xây nhà: Không phải vì thiếu tiền, mà vì không biết nói chuyện về tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi niềm tin tài chính lung lay – Vợ chồng thành người dưng?

Từ chuyện xây nhà, mọi thứ bắt đầu căng thẳng hơn. Giang cảm thấy không được tôn trọng trong các quyết định lớn. Hòa thì cho rằng mình gánh vác phần khó nhất nhưng lại bị cho là độc đoán.

Mỗi khoản chi tiêu đều biến thành cuộc thương lượng – tiền học cho con, tiền gửi biếu bố mẹ, thậm chí cả tiền mua cây cảnh trang trí nhà.

Mỗi người đều có lý. Chuyện tiền bạc tưởng như chỉ là công cụ, giờ lại trở thành thước đo niềm tin.

Theo các chuyên gia tài chính hôn nhân, mâu thuẫn tiền bạc thường không đến từ chuyện ai giữ tiền, mà đến từ sự thiếu rõ ràng và đồng thuận. Khi một người "tự quyết", người còn lại "tự giữ", kết quả là cả hai cùng mất đi cảm giác cùng xây dựng.

Giải pháp được khuyến nghị là xây dựng quỹ chung cho các khoản cố định (như tiền ăn, học, điện nước, góp nhà…), đồng thời vẫn để mỗi người có quỹ riêng để giữ sự tự chủ. Quan trọng hơn, mọi quyết định lớn – như mua đất, xây nhà, vay mượn – cần được bàn bạc kỹ lưỡng và ghi chép cụ thể, tránh hiểu lầm và trách móc.

Ngoài ra, vợ chồng được khuyến khích có một buổi họp tài chính hằng tháng, nơi cả hai ngồi lại để thống nhất kế hoạch chi tiêu, phân chia đầu việc và chia sẻ áp lực.

Trong hôn nhân, nhà không chỉ là thứ xây bằng gạch đá – mà còn bằng sự đồng thuận, minh bạch và niềm tin về tài chính.

Chia sẻ