Chẳng lẽ cả đời tôi phải nấu ăn dọn dẹp hầu hạ vợ?
"Tổng hóa đơn của anh chị là 3 triệu. Nhưng đã có người thanh toán cho rồi" - nhân viên nhà hàng từ tốn nói với tôi.
Chồng tôi nói đó là sở thích của anh ấy nhưng tôi chỉ thấy chán nản và mệt mỏi mà thôi.
Tôi chưa bao giờ chê vợ, thậm chí thấy vợ không còn thon thả như trước, tôi càng thương cô ấy hơn. Vậy mà vợ tôi lại suy diễn lung tung như vậy đấy.
Và trong lần đầu hai vợ chồng gần gũi lại sau khi người vợ sinh con, hãy xem người đàn ông của bạn có làm cho bạn được 4 điều sau đây...
Tôi cứ sợ làm mất mặt chồng nên nhất định không chịu đi dự tiệc cùng anh. Nhưng chính anh lại là người khiến tôi phải tự hào.
Lâm quay sang nhìn vợ mà thấy lòng mình đau thắt bởi Hương đã vì anh hi sinh mọi thứ vậy mà anh lại chán ghét, chê vợ sau sinh xấu xí mà đang tâm ra ngoài ăn nằm với người đàn bà khác...
Lần nào cũng vậy, cứ chếnh choáng hơi men là Trung lại kéo Lan về phòng để vợ chồng 'gần gũi', anh bắt cô phải...
Thế là tối ấy, tắm rửa sạch sẽ, Lan quyết tâm mon men gạ gẫm chồng. Thấy chồng tỏ vẻ không thích, cô vẫn làm tới chứ không hề tự ái mà rút lui...
Mỗi lần vợ chồng gần gũi, anh luôn nhắm mắt cho "xong việc" thật nhanh và luôn tránh né nhìn vào cơ thể vợ. Cũng vì thế mà chuyện chăn gối vợ chồng tôi dần nguội lạnh...