Vì sao nhiều ông chồng dọa dùng bạo lực khi vợ muốn ly hôn?

Ngân Khánh,
Chia sẻ

Gõ từ khóa “chồng dọa giết nếu vợ muốn ly hôn”, chỉ sau 0,44 giây, Google cho ra 277.000 kết quả có nội dung tương tự. Kết quả này cho thấy, tình trạng phụ nữ phải hứng chịu bạo lực gia đình và bị chồng đe dọa đến tính mạng không còn là câu chuyện cá biệt, không còn là câu chuyện riêng của gia đình.

Vì sao nhiều ông chồng dọa dùng bạo lực khi vợ muốn ly hôn? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chung sống thì bị coi khinh, đề nghị ly hôn thì dọa giết

Chị Thanh, 35 tuổi ở Hà Nội kể rằng, vợ chồng chị đã sống ly thân khá lâu. Chồng chị thường văng tục, chửi bậy khiến chị vô cùng đau lòng. Nghĩ mình có thu nhập ổn định, sống không phụ thuộc gì vào chồng, chỉ vì do sợ tai tiếng cho bố mẹ và gia đình nên bấy lâu nay cứ duy trì cái vỏ bọc đời sống hôn nhân. Thực tế thì vợ chồng chị đã việc ai nấy làm, tiền ai nấy tiêu. Chồng chị cũng không quan tâm hỏi han nhiều đến con cái. Chị cảm giác chồng chị duy trì mối quan hệ vợ chồng chỉ là để xxx mỗi khi có nhu cầu. Anh ta không quan tâm yêu thương hay nói năng thể hiện sự tôn trọng vợ. Đôi khi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ xong nhưng ngay sau đó lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi xxx với vợ xong thì liền ngay sau đó đã có thể dở chứng nói với vợ như nói với kẻ thù. Chịu không nổi, chị đề nghị ly hôn thì chồng chị dọa sẽ giết cả nhà. Theo chị Thanh kể, chồng chị đã từng cứa gân tay, lấy máu để viết một bức thư hồi anh chị chưa lấy nhau. Chồng chị Thanh cũng nợ nần nhiều trong làm ăn nên chị sợ anh ấy sẽ cùng đường mà làm chuyện dại dột, ảnh hưởng đến tính mạng của hai mẹ con. Vì sợ chồng làm thật nên chị Thanh cứ cam chịu cảnh sống bị chồng bạo lực về tinh thần và bạo lực cả thể chất trong suốt hơn 10 năm nay.

Trường hợp tương tự như của chị Thanh không hề hiếm. Trong nhiều năm trở lại đây, trên các mặt báo liên tiếp xuất hiện những vụ án liên quan đến việc chồng giết vợ vì lý do người vợ đơn phương ly hôn. Gõ từ khóa “chồng dọa giết nếu vợ muốn ly hôn”, chỉ sau 0,44 giây, Google cho ra 277.000 kết quả. Những nội dung được hiển thị nổi bật ở những trang đầu tiên phổ biến như: “Chồng dọa giết khi vợ đòi ly hôn đơn phương?”; “Chồng trí thức dọa giết vợ nếu vợ gửi đơn ly hôn và sẽ tự sát”; “Chồng dọa giết nếu tôi muốn ly hôn”; “Chồng đe dọa giết cả nhà nếu tôi đơn phương ly hôn”; “Chồng dọa giết nếu tôi ly hôn đơn phương dù đã không chung sống”; “Khi vợ đòi ly hôn chồng có hành vi đe dọa giết người”; “Tâm sự của người phụ nữ bị chồng dọa giết khi muốn ly hôn”; “Chồng ngoại tình, vũ phu, dọa giết vợ nếu đòi ly hôn” …

Khi nỗi sợ hãi không chỉ còn… mơ hồ

Chỉ cần nhìn những dòng tít này, chúng ta đã có thể phác thảo lên được một bức tranh u ám về đời sống vợ chồng của những người trong cuộc, đặc biệt là phía các bà vợ - những nạn nhân của nạn bạo hành gia đình từ chính người chồng của mình. Họ, những người phụ nữ vốn hoặc đã phải chịu cảnh “chồng ngoại tình”, hoặc đã phải hứng chịu sự vũ phu, thô lỗ của chồng, hoặc có trường hợp như ta đã thấy là… không còn sống chung… Thế nhưng, khi hôn nhân đã không còn hạnh phúc như thế, các bà vợ đã phải bất hạnh đến dường như thế, họ đã cảm thấy bế tắc đến cùng cực như thế, đến mức muốn từ bỏ tất cả để chỉ được ly hôn thì cũng không được. Bởi trong đầu họ ngự trị một nỗi sợ hãi không còn là mơ hồ mà là có thật, đó là sợ… chồng giết. Họ sợ vì bản thân họ bị chồng dọa giết. Họ sợ vì họ thấy tính cách nóng nảy bất cần và hung hãn của chồng. Họ cũng sợ vì nhìn ra xung quanh, thực tế đã có quá nhiều vụ việc chồng giết vợ vì lý do vợ đơn phương ly hôn. Có trường hợp chồng phục kích trên đường để giết vợ sau khi từ phiên tòa ly hôn trở về. Có trường hợp vợ chồng đã ly hôn một thời gian nhưng người chồng vẫn quay trở về để truy sát vợ cũ…

Và cũng vì nỗi sợ hãi này mà đã có không biết bao nhiêu người phụ nữ đã phải cắn răng chịu đựng cảnh bạo lực, chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu bình đẳng, chấp nhận “số phận”, chấp nhận việc bị chồng áp bức, chửi bới, hà hiếp, làm nhục, đánh đập… Có những người sống cả một đời “khốn nạn” như vậy cho đến khi chết, hoặc cho đến khi chồng họ chết.

Hương, một chuyên viên tài chính, 40 tuổi ở Hà Nội kể rằng, mẹ chồng cô năm nay 80 tuổi, cụ rất thật thà hồn hậu. Cứ mỗi lần con dâu về lại kể về quãng đời khốn khổ của mình vì bị chồng bạo hành. Bà thật thà nói với con dâu là chị Hương rằng: “Ngày xưa đời tôi khốn nạn lắm, bị ông ấy đánh chửi suốt ngày. 10 năm nay ông ấy chết thì tôi mới được sướng như thế này đấy ”.

Nhưng không phải ai cũng chờ được đến ngày chồng ra đi trước mình để được hưởng những ngày tháng bình an như mẹ chồng chị Hương. Có những người vợ vì không thể chịu đựng nổi, vì tức nước vỡ bờ mà đã lỡ tay… giết chồng. Đã từng có không ít người vợ để con nhỏ bơ vơ mồ côi cha, còn mình thì ngồi bóc lịch trong tù vì tội… giết chồng. Hoặc ngược lại, có những người vợ thì bị chính chồng mình giết chết khi mâu thuẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm mà lý do đôi khi chỉ vì một lời nói không vừa lòng… như vụ người chồng chém vợ mới xảy ra cách đây mấy ngày ở tỉnh Phú Thọ mà chúng tôi đã đề cập ở bài viết “Không ly hôn vẫn bị chồng chém” trong số báo 58 ra ngày 15/5.

Theo các chuyên gia, điều đáng nói ở đây là vì sao sống trong xã hội văn minh, mọi người sống tuân thủ pháp luật mà lại xảy ra tình trạng có quá nhiều bà vợ phải sống trong cảnh ngục tù bị bạo lực và bị đe dọa đến tính mạng như vậy? Tình trạng đó xảy ra cho thấy, pháp luật chưa đủ tính răn đe làm họ sợ. Cũng như cho thấy, một thực tế là phụ nữ và trẻ em, những người luôn được coi là những đối tượng yếu thế trong xã hội đã chưa thực sự được pháp luật cũng như xã hội bảo vệ.

Chia sẻ