Vì bảo vệ em gái mà mất cả tình cảm chị em và tình yêu

Giang,
Chia sẻ

Tất cả chỉ vì một con người tồi tệ mà giờ đây em bị mất cả tình cảm gia đình và hạnh phúc lứa đôi. Em gái em lại gián tiếp là thủ phạm. Em nên làm gì bây giờ?

Em đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết ra những dòng tâm sự này bởi thực sự giờ đây em đang quá bế tắc và dường như không một ai xung quanh em có thể giúp đỡ được em hoặc chỉ cho em phải nên làm gì nữa. Em rất mong tâm sự này được đăng để em có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ tất cả mọi người. Em cảm ơn rất nhiều!

Câu chuyện của em thực sự rất phức tạp và khó nói. Em đã có người yêu được hơn 5 năm và có một em gái nhỏ hơn 3 tuổi. Em và người yêu em quen biết đã lâu, hai gia đình cũng coi em và anh ấy như người trong nhà, chỉ còn chờ vài năm nữa cho đủ điều kiện về tuổi là có thể kết hôn. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu không có một chuyện xảy ra và làm đảo lộn hết mọi thứ trong cuộc sống của em: đó là em gái em yêu bạn của người yêu em.

Em xin phép nói về em gái em trước tiên. Gia đình em khá là nghiêm khắc và bố em là người khá gia trưởng nhưng lại hết mực chiều em gái em. Có thể nói chính sự chiều chuộng vô lối ấy đã dẫn đến việc hư hỏng của em gái em. Nó khá là xinh xắn và phổng phao hơn tuổi. Bên cạnh đó thái độ lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng và e lệ khiến tất cả những người mới gặp đều phải bất ngờ và ấn tượng. Nhưng đó chỉ là thái độ với người lạ thôi.

Với người trong gia đình như bố mẹ hay em thì nó lúc nào cũng thái độ lầm lì, phản đối ngầm và đôi lúc rất láo. Vào đại học đến nơi nhưng giờ bảo nó nấu cơm, rửa bát nó cũng không biết. Bố mẹ hơi nói là nói cãi lại. Nếu là em thì chắc chắn đã bị đánh gãy mấy cái chổi nhưng em ấy thì chưa bao giờ bố em nói nặng một câu. Gia đình em kinh tế cũng vừa phải, bố mẹ em cũng rất vất vả mới được như hôm nay nhưng em gái em lúc nào cũng mơ tưởng là mình giàu có, nhiều tiền, thích cái gì cũng được, chẳng chịu học hành, suốt ngày mơ mộng, chải chuốt.

Bố em không lấy thế làm suy nghĩ mà lại còn hùa theo: nào là con đỗ đại học là sẽ có ngay LX đi học, iphone à đơn giản,... Vì thế mà nó cũng ích kỉ, không biết suy nghĩ cho ai. Bố mẹ có nhịn ăn nhịn mặc thì kệ, miễn nó có đồ đẹp mặc là được. Cơm chưa nấu à? Kệ chút xíu mẹ đi làm về rồi nấu. Quét nhà ư? Có phải việc của nó đâu mà làm...

Từ khi học lớp 8, em đã bắt đầu có người yêu. Người yêu của nó không phải là đẹp trai, học giỏi hay ngoan ngoãi gì mà toàn là bọn đầu gấu cầm trịch ở trường. Mỗi năm nó lại thay một thằng người yêu nhưng thằng nào cũng như thằng nào. Dường như em em luôn bị thu hút bởi sự "oai hùng" của bọn đấy. Tóm lại em cũng không biết dùng từ gì để nói về em em nữa. Nó cứ sống như thế 20 năm nay rồi.

Còn về bạn trai em, bạn trai em có bạn học đại học tên là X. Em cũng đã chơi "xã giao" với người này 4 năm người yêu em học đại học cùng. Tất cả chỉ là đôi khi cùng ăn cơm, lên lớp người yêu gặp thì chào và đôi khi X cùng người yêu em sang nhà em gặp em giây lát (Chưa bao giờ X vào nhà chơi lâu cả). X không thích học hành, biết ăn chơi, thành phần gia đình cũng không tốt (bố lái xe, mẹ bán hàng ở chợ, em gái thì đi học đánh cả cô giáo) nhưng em nghĩ nếu để là bạn chơi bình thường thì cũng không có vấn đề gì.

Một tối cách đây 1 năm, người yêu em sang nhà em ngồi chơi và bất ngờ X cũng đi cùng. Em cũng niềm nở mời cả hai vào nhà chơi. Hôm ấy em em lại không đi lên phòng như ngày thường mà cứ nán lại ngồi cùng bọn em. Đang nói chuyện bình thường, linh cảm khiến em quay sang nhìn X và em em. Hình như là hai đứa nó vừa  nắm tay nhau thì phải. Em cảm giác vậy thôi. Rồi em nghi ngờ. Em suy nghĩ mãi và quyết định nói nghi ngờ của mình cho người yêu em.

Nhưng quyết định ấy của em thật khôi hài. Người yêu em nói không phải đâu nhưng hóa ra đó chỉ là an ủi. Anh ấy biết chuyện của em em và bạn mình nhưng không nói gì với em hết. Em cảm thấy mình bị đâm sau lưng và bị phản bội. Em đã quyết định tạm chia tay 1 tháng đề suy nghĩ và giải quyết vấn đề này bởi với em nếu không còn tin tưởng nhau chẳng có thể có quan hệ gì hết.

Nhưng khi nghe anh ấy giải thích nếu anh không bí mật như vậy thì không thể lấy được thông tin từ thằng bạn kia mà bảo vệ em gái em. Em đã xiêu lòng và quyết định tiếp tục nhưng không bao giờ tha cho X và em gái em. Nhất định em không thể để có chuyện gì xảy ra với em em được. X là người đàn ông dân chơi chính hiệu trong khi em gái em còn quá non nớt, chắc chắn trong mối quan hệ này em em sẽ là người thiệt thòi.

Ngày 19/8 năm ngoái, em dự định sẽ tổ chức sinh nhật cho em em. Chỉ bao gồm gia đình và một vài đứa bạn cực thân của em. Em em không có bạn nên em nghĩ rủ mấy đứa bạn thân đến - chúng nó coi em em như em mình và em em sẽ vui. Nhưng khi đọc tin nhắn trong điện thoại của em em thì X đã bảo với em em rằng: "Sinh nhật em mà nó mời toàn bạn nó, đến bữa em không phải xuống, cứ ở trên phòng cho anh". Cả thế giới vụn vỡ dưới chân. Giờ em mới hiểu cảm giác bị người thân nhất phản bội là như thế nào.

X gọi em là "nó" mà em gái em vẫn để yên, hóa ra em em cũng đang suy nghĩ về em như thế. Bất chấp đang nửa đêm em gọi cả bố mẹ e dậy, nói cho bố mẹ em biết sự thật. Bố em cũng bắt đầu quản thúc đưa đi đón về nhưng 2 đứa chúng vẫn gặp được nhau. Em gái em còn ngang nhiên trốn học đi chơi cùng nó. Và cái điều xấu nhất cũng xảy ra. Em đã tìm thấy vỏ bao cao su ở trong phòng mình.

Nghĩ đến việc em em đang nằm trên cái giường này cùng X làm chuyện ấy mà em thấy kinh tởm. Thực sự trong em không có một lời nào để diễn tả sự căm ghét của mình với X. Trước đây đôi khi nó đùa với em rằng giới thiệu em gái cho anh đi, em đã nghiêm túc nói để cho em em học. Em đã nói với thái độ vô cùng kính trọng và nhờ cậy, vậy mà X lén lút cưa cẩm, lén lút quan hệ và chia cắt nói xấu chị em em.

Tất cả mọi việc em đều cho người yêu em biết hết (trừ việc 2 đứa đã xxx kia) nhưng cũng chính vì thế mà em và người yêu cãi nhau liên tục. Em không thể đội trời chung với X đê tiện nhưng người yêu em vẫn qua lại bạn bè bình thường với X. Em gái em hay lấy thông tin những lần cãi nhau với người yêu em bực mình nói ra để nói lại cho X. X lại kể lại việc này với người yêu em và không quên thêm bớt mắm muối. Em và người yêu ngày càng xa cách vì không có tiếng nói chung.

X ngày ngày nhắn tin cho em gái em nói em là người ăn cháo đá bát: X giúp người yêu em bao nhiêu việc mà giờ em lại thế nào? Tại sao em lại cứ phải nói xấu X rồi buồn bã kể lể với người yêu em là tại sao em lại không đồng ý cho hai đứa yêu nhau, vì sao em lại ghét nó? Em cảm thấy giờ xung quanh không còn ai có thể tin tưởng và giúp đỡ mình được nữa.

Về nhà mọi lời nói hành động của em phải thật cẩn thận không em gái em sẽ lại mách người yêu nó để kể với người yêu em. Bố em không biết chuyện bởi mẹ em giấu vì nếu bố em mà biết chuyện chắc đau tim mất. Mẹ em thì chỉ phản đối bằng miệng thôi chứ không làm gì được cả. Em có người yêu nhưng cũng không giúp được gì, thậm chí chỉ là ngồi nghe em chia sẻ thôi cũng không được nữa.

Thấm thoắt một năm đã trôi qua. Khi em ngồi viết những dòng này, em gái em đang sửa soạn để đi chơi với X. Nó công khai với em là đi chơi cùng bạn. Nó hẹn đi chơi là lúc 14h để khi ấy cả nhà em đã đi vắng. Rồi nó còn báo tối thứ 4 này sẽ đi xem phim. Không cần phải hỏi nhưng cả em và mẹ em đều biết em ấy đi cùng ai.

Chẳng mấy chốc chắc em em sẽ đưa X về nhà, công khai quan hệ nữa. Chỉ nghĩ đến đây là tim em như bị bóp chặt. Em không thể chấp nhận được chuyện này vì X là một chàng trai đểu giả, sống không có trách nhiệm với bản thân và với ai bao giờ cả. Em không muốn em gái em lại yêu hắn và lún sâu vào mối quan hệ này nhưng biết rõ là vậy mà em đang không thể làm gì ngăn cản được.

Các anh chị làm ơn cho em một lời khuyên. Làm ơn chỉ giúp em nên phải làm gì bây giờ. Em rất mong nhận được những lời khuyên giúp đỡ của tất cả mọi người. Em xin chân thành cảm ơn một lần nữa.

Chia sẻ