Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Những nhành hoa giấy đủ sắc màu trải dài hàng chục cây số khiến con đường nối giữa trung tâm Sài Gòn với huyện ven biển Cần Giờ như được phủ lên sự dịu nhẹ, nên thơ giữa mùa nắng gắt.

Sài Gòn được biết đến với rất nhiều con đường hoa lãng mạn. Đó có thể là đường hoa kèn hồng tại đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1) hay những hàng bò cạp vàng làm nao lòng người dọc bờ kè Hoàng Sa – Trường Sa (quận Bình Thạnh). Nhưng có một con đường trải dài hơn 30 km được phủ lên mình đủ sắc màu những nhành hoa giấy mà nhiều người vẫn ngang qua nhưng ít chú ý đến.
Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 1.

Đó là tuyến đường Rừng Sác, nối giữa huyện ven biển Cần Giờ xa xôi với khu vực trung tâm TP.HCM.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 2.

Chỉ cần đi khỏi bến phà Bình Khánh một đoạn ngắn, bạn sẽ dễ dàng thấy một màu hồng rợp những giàn hoa giấy được trồng dọc theo làn phân cách của đường Rừng Sác.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 3.

Tuyến đường này được thông xe từ năm 2011 với tổng chiều dài lên đến 36 km. Trải qua thời gian đưa vào sử dụng, đơn vị quản lý đã quyết định đưa loại hoa giấy gai góc nhưng rất dễ trồng và có sức sống mãnh liệt vào trồng dọc con đường. Chính vì thế, có thể coi đây là con đường hoa giấy dài nhất Sài Gòn.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 4.

Những ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ thường vi vu trên những chiếc xe máy, phượt về biển Cần Giờ để tránh cái nóng gay gắt mùa hè. Đi dọc con đường rực rỡ này, tháng tư như trở nên mát mẻ và dịu nhẹ hẳn.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 5.

Đi từ trung tâm thành phố về huyện ven biển TP.HCM sẽ phải ngang qua những rừng đước, mắm xanh rì. Đứng giữa bốn bề thiên nhiên vắng lặng, những bông hoa giấy trông chẳng khác gì hoa rừng.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 6.

Ngoài màu hồng chủ đạo, hoa giấy Rừng Sác còn có đủ các sắc màu khác như trắng, đỏ, cam... Có cây còn còn là sự "hội tụ" của nhiều màu, như gom cả đất trời vào một mối.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 7.

Khởi đầu từ đoạn qua phà, đường hoa giấy kết thúc tại khu vực dẫn vào bãi biển Hàng Dương. Những ngày cuối tháng tư, khách đến nơi đây có phần náo nhiệt hơn khi đang vào dịp lễ lớn của đất nước.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 8.

Hoa giấy có thể nở quanh năm nhưng để trồng được trên một quãng đường rất dài ở nơi mà trước đây được mệnh danh là "vùng đất chết" là rất kỳ công. Vẫn còn những đoạn đường mà hoa chưa nở, chỉ có lá xanh đang tiếp tục được vun trồng, chăm sóc.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 9.

Từ trên cao nhìn xuống, sắc hồng của hoa giấy không khác gì những đóa hoa anh đào thanh khiết.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 10.

Không chỉ có những phượt thủ hay các bạn trẻ, người dân địa phương cũng rất yêu mến con đường hoa giấy. Chị Liên (34 tuổi), một người bán dừa nước dạo ven đường cho biết, nhờ có đường hoa đẹp mà nhiều khách dừng lại chụp ảnh kỷ niệm mà hàng nước của chị cũng có thêm một số khách vãng lai.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 11.

Con đường rộng được chia làm hai làn rõ rệt, với điểm nhấn là hàng hoa giấy ở giữa.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 12.

Một bạn nữ vui vẻ tạo dáng bên một bụi hoa giấy nở rộ.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 13.

Hoa giấy như rực rỡ, lạ mắt hơn giữa nắng hè chói chang, tạo thành những vòm cong như cầu vồng.

Ven Sài Gòn, có một con đường thơ mộng ngập tràn hoa giấy - Ảnh 14.

Dịu dàng, nên thơ sau cơn mưa trái mùa đến bất chợt.

Chia sẻ