Sau mỗi cơn mưa rào, từ cây cối đến đường phố đều trở
nên tinh tươm mát mẻ hơn. Những sắc màu bấy lâu lẫn vào trong nắng bụi, chốc
lát được gột rửa sạch sẽ, bừng sáng hơn mọi ngày. Giống như ai đó phủ một lớp
sơn mới lên vạn vật, cuộc sống quanh ta trở nên rực rỡ, đáng yêu hơn biết bao.
Một sáng thứ 7 trên bờ Hồ Gươm, trời đổ mưa nhè nhẹ
khi nắng vẫn còn trong vắt. Một chàng kỹ sư xây dựng tranh thủ ngày rảnh rỗi
vác máy ảnh lên phố chụp chơi. Là dân nghiệp dư nhưng đôi mắt của anh chàng này
luôn mang đầy cảm xúc, nhờ vậy mà anh đã vô tình bắt được khoảnh khắc đẹp diệu
kỳ trong cơn mưa.
Bức ảnh "đốn tim" hàng ngàn cư dân mạng với tiêu đề "Và con tim đã vui trở lại".
Lần đầu tiên trông thấy bức ảnh, ai cũng phải thốt
lên rằng “Đẹp quá!”. Trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt tinh khôi, làn mưa man
mát cuối thu vây quanh đôi bạn trẻ, chiếc ô đỏ nổi bật bên giàn hoa giấy hồng hồng,
điểm xuyết những cành hoa trắng đẹp như bức tranh quệt vội của một chàng họa sĩ
lãng mạn nào đó. Điều khiến mọi người thích thú nhất là cô gái bé tí hon, mặc
chiếc váy yếm dễ thương, ôm bó hoa xinh xắn, sóng đôi với một chàng trai cao hơn hẳn cả cái đầu. Mọi
thứ sẽ giống như cảnh phim Hàn Quốc, nếu như cô gái ấy… không đi ủng, ngắm cả bức
ảnh cứ đến chân cô ấy là ai cũng phải bật cười, vì quá ngộ nghĩnh.
Vỉa hè loang loáng nước, với hàng trăm cánh hoa giấy
mỏng tang ướt mềm rắc trên nền đất, đôi bạn trẻ bước đi với hoa trên tóc, hoa
dưới chân, còn gì đẹp hơn? Chỉ vậy thôi cũng đủ đốn tim biết bao người, đến các
chàng trai cũng cảm thấy rung động. Bức ảnh mang lại cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu
đến lạ. Tình trong cơn mưa. “Và con tim đã vui trở lại”…

Tác giả của bức ảnh đình đám mấy ngày qua selfie bên giàn hoa giấy "huyền thoại" góc bờ Hồ.
Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả,
là câu chuyện nhỏ mà anh Nguyễn Trung Hà (Trung Nguyen, 32 tuổi), chủ nhân bức ảnh trị giá
3000 like ở trên chia sẻ sau khi mọi người tò mò hỏi anh rất nhiều: “Đó là dịp cuối tuần vừa xong, mình cố gắng
thu xếp công việc bận rộn để dành ra một buổi sáng đi chụp ảnh thư giãn trên bờ
hồ. Lang thang qua cửa hàng kem Thủy Tạ thì trời đổ mưa lâm thâm, lúc ấy mình
nhớ có nhiều cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Bạn nam che ô cho bạn nữ trong bức
hình của mình cùng nhau di chuyển sang địa điểm chụp ảnh cưới khác. Mình không biết điều này, và thực tế khi đó mục
tiêu của mình là giàn hoa giấy cơ, vô tình hai bạn đó lọt vào hình. Thật bất ngờ
là bạn gái ấy cũng xem được ảnh mình đăng trên facebook, nên đã inbox mình xin ảnh
về làm kỉ niệm. Bạn ấy rất vui, còn mình thì cảm thấy hạnh phúc.
Không
chỉ bạn gái ấy khen mà mọi người cũng đón nhận rất nhiệt tình, bạn thì xin về để
ngắm, có bạn thì xin để làm màn hình máy tính, điện thoại... Mặc dù chụp ảnh là
đam mê bên ngoài công việc chính nhưng lời khen của mọi người đã giúp mình có
thêm động lực để tiếp tục lang thang, chộp những khoảnh khắc khác ý nghĩa hơn”.
Vậy là chàng kỹ sư trẻ đã có một “tác phẩm” để đời.
Nhiều khi sự vô tình mang lại cảm xúc hữu ý, rất tuyệt vời, như một viên đường cho
ly café thơm lừng buổi sáng. Cuộc sống đẹp nhờ những khoảnh khắc như thế, có thể
ta không chú ý, nhưng biết đâu đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ ghi dấu điều
mình yêu thương nhất một cách rực rỡ ấn tượng, như đôi bạn trẻ hạnh phúc tươi
cười bên nhau trên phố ngày mưa…