Về Vũ Hán ăn Tết, cô gái người Canada gốc Hoa bị mắc kẹt tại "ổ dịch" trải lòng về người bố được gọi đi xây bệnh viện trị virus corona

Imacho,
Chia sẻ

Đoạn clip của Felicity nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Trung Quốc liền quyết định xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn để chuyên trị virus corona dựa trên mô hình của 1 bệnh viện dã chiến tương tự ở Bắc Kinh từng được sử dụng để đối phó với đại dịch SARS 2003. Được biết, Hỏa Thần Sơn có diện tích 25 nghìn mét vuông và có thể chứa hơn 1.000 phòng bệnh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 5/2 sắp tới.

Để xây dựng bệnh viện Hỏa Thần Sơn chỉ chưa trong vòng chưa đầy 2 tuần, chính quyền Vũ Hán phải huy động một lực lượng lớn công nhân và máy xúc làm việc liên tục không kể ngày hay đêm. Một trong những người được gọi đi tham gia công tác xây dựng là bố của Felicity Feng, 1 công dân người Canada gốc Hoa. Mới đây, cô đã đăng tải đoạn video nói về gia đình mình giữa tâm dịch Vũ Hán khiến cộng đồng mạng vừa xúc động vừa ngưỡng mộ.

Cô gái mắc kẹt tại Vũ Hán tâm sự về người bố được gọi đi tham gia công tác xây bệnh viện dã chiến để đối phó dịch viêm phổi.

Về Vũ Hán ăn Tết, cô gái người Canada gốc Hoa bị mắc kẹt tại "ổ dịch" trải lòng về người bố được gọi đi xây bệnh viện trị virus corona - Ảnh 2.

Về Vũ Hán ăn Tết, cô gái người Canada gốc Hoa bị mắc kẹt tại "ổ dịch" trải lòng về người bố được gọi đi xây bệnh viện trị virus corona - Ảnh 3.

Bố Felicity là một trong những công nhân đang cật lực làm việc tại công trường bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn.

Được biết, Felicity cùng chồng hiện đang sinh sống và làm việc tại Canada. Cách đây không lâu, cô đã trở về thành phố Vũ Hán để thăm bố mẹ nhân dịp Tết Nguyên đán mà không ngờ dịch viêm phổi lại bùng phát và lan nhanh như vậy. Trước khi Vũ Hán bị phong tỏa, bố mẹ Feng đã hối thúc con gái mau trở về Canada nhưng cô nhất quyết ở lại, cùng gia đình chống chọi lại với đại dịch.

Bố Feng là một cựu quân nhân. Giữa lúc dịch hoành hành, ông nhận được cuộc gọi từ chính quyền địa phương, kêu gọi ông cùng tham gia công tác xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn. Theo Felicity, khi đó bố cô rất vui và cảm thấy bản thân có trách nhiệm với vận mệnh của đất nước nên đã lập tức nhận lời và đi đến công trường xây dựng để cùng góp sức chống lại đại dịch. Bố Fecility rất hạnh phúc khi có thể giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn.

HIện tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã hoàn thiện được 90% và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 5/2 sắp tới. 

Tất nhiên 2 mẹ con Felicity lại không mấy vui vẻ. Thay vào đó, họ lo lắng vì theo thông tin chính phủ thì những người cố thủ trong nhà sẽ có cơ hội sống sót cao hơn những người thường xuyên phải ra ngoài. Bố Fecility không chỉ làm việc trong môi trường đầy áp lực mà ông còn phải tiếp xúc với nhiều người, nâng nguy cơ nhiễm virus lên cao. 

Thế nhưng, mẹ con Felicity lại không lấy đó làm cái cớ để trốn tránh trách nhiệm của mình. Thay vào đó, họ vui mừng vì có thể góp sức vào cuộc chiến chống dịch viêm phổi. Felicity tin rằng chỉ cần con người chung tay thì sẽ giành được chiến thắng. 

Cuối video, Felicty gửi lời động viên đến quê hương mình: "Vũ Hán, mạnh mẽ lên, tôi yêu mọi người, cám ơn".

Đoạn clip này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối vởi tinh thần kiên cường của gia đình Felicity, hết mình vì lợi ích chung.

(Nguồn: SCMP)

Xem trực tiếp buổi tư vấn: "Thông tin về virus Corona, các bệnh hô hấp - Cách phòng ngừa và điều trị" trên Mạng xã hội Lotus cùng các các chuyên gia hàng đầu về y tế dự phòng của Trung tâm tiêm chủng Trẻ em và Người lớn (VNVC).
Buổi giao lưu trực tuyến diễn ra vào lúc 20h thứ 6 ngày 31/1/2020.
Tải app Lotus để xem trực tiếp tại đây: http://bit.ly/2m6uJ36

Chia sẻ