BÀI GỐC Thấy lon nước ngọt uống dở trong tủ lạnh, tôi khó hiểu nên lén lắp camera rồi sụp đổ khi phát hiện bí mật của chồng

Thấy lon nước ngọt uống dở trong tủ lạnh, tôi khó hiểu nên lén lắp camera rồi sụp đổ khi phát hiện bí mật của chồng

Bí mật của chồng như giáng cho tôi cú sốc lớn đến mức không thể nào chấp nhận được.

1 Chia sẻ

Về ra mắt gia đình, bạn trai tuyên bố một tin chấn động làm cả nhà sửng sốt, còn tôi gục ngã

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Khó khăn lắm mới thuyết phục bạn trai đưa về quê chơi, nào ngờ anh lại làm tổn thương tôi.

Tôi và Thắng yêu nhau đến nay tròn 3 năm, anh ấy đã có nhà riêng. Tuổi của cả hai đều trên 35, lần nào tôi nhắc đến chuyện cưới xin, anh cũng nói là chưa muốn vướng bận gia đình.

Chúng tôi sống chung với nhau, hàng xóm ai cũng cho là vợ chồng, họ hay thắc mắc sao cả hai lớn tuổi rồi mà chưa có con? Có người còn chỉ cho cơ sở chữa vô sinh hiệu quả.

Gái chưa chồng mà đã sống với người đàn ông khác thì cũng chẳng hay ho gì. Vì thế tôi cứ mặc định mình là vợ của Thắng. Chúng tôi luôn xưng hô vợ chồng trước mặt mọi người.

Tháng trước, khi phát hiện có thai, tôi lo sợ báo với Thắng và bàn chuyện cưới xin nhưng anh rất hờ hững, như thể không thích có con vậy. Đến khi tôi khóc nhiều quá và đòi nói chuyện có thai cho bố mẹ anh ấy biết, cuối cùng Thắng cũng chấp nhận sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình.

Đây là lần đầu tiên anh công khai tôi với gia đình, điều đó có nghĩa là đám cưới của hai đứa sắp đến gần.

Tôi được bố mẹ anh ấy đón tiếp nhiệt tình, các chị của Thắng vui lắm, liên tục hỏi bao giờ cho họ ăn cỗ. Hai bác nói là rất mừng rỡ, vì cuối cùng anh ấy cũng chịu đưa bạn gái về nhà. Bác trai sốt sắng hỏi tuổi và tính ngày tháng cho đám cưới của chúng tôi.

Về ra mắt gia đình, bạn trai tuyên bố một tin chấn động làm cả nhà sửng sốt, còn tôi gục ngã - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi thấy mọi người đã nói hết suy nghĩ thì Thắng tuyên bố là không muốn ràng buộc chuyện vợ con. Chỉ muốn sống như hiện tại là tốt nhất. Ở với nhau chán thì chia tay, đỡ khỏi vướng bận chuyện ly hôn hay chia tài sản.

Lời Thắng nói làm cả nhà sửng sốt, còn tôi thì hoảng thật sự. Vậy đứa con trong bụng tôi thì thế nào? Anh ấy nói bố mẹ thích có cháu đích tôn, cứ sinh con bình thường, sau này gửi về cho ông bà nuôi. Bố mẹ Thắng rất bất bình và bắt cưới gấp, nếu không thì đừng bao giờ bước chân về nhà nữa.

Người yêu cãi lại bố mẹ, nói rằng đừng bắt anh ấy làm việc mà không thích, anh sẽ không lấy vợ. Ông bà muốn có cháu nội thì đã đưa về rồi đấy, còn đòi hỏi gì nữa?

Tôi cay đắng hỏi: "Vậy mục đích anh yêu em chỉ để kiếm đứa cháu cho bố mẹ ư?". Thắng nói rất yêu tôi, chỉ muốn sống với tôi chừng nào chán mới thôi, còn đứa con là ngoài ý muốn.

Mấy hôm nay anh ấy vẫn quan tâm đến mẹ con tôi nhưng không có ý định cưới xin, tôi rất lo sợ cảnh làm mẹ đơn thân. Thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(haitu...@gmail.com)

Chia sẻ