Ứng phó khi chồng đi "tòm tem" bên ngoài

,
Chia sẻ

Chị Hoa đau khổ và thất vọng khi thấy chồng đi tòm tèm bên ngoài và lưu giữ những hình ảnh đẹp về cơ thể của đối tác trong điện thoại và máy tính xách tay.

Thanh vừa lấy chồng được gần 1 năm. Công việc của chồng cô thường hay phải đi công tác, nhậu nhẹt, tiếp khách. Không biết bao nhiêu người bảo Thanh là phải dè chừng, tửu hay đi với sắc, phải cẩn thận không thì mất chồng.

Mấy chị làm cùng cơ quan của Thanh còn bảo: “Mày cứ thoáng ra. Cứ để vào valy của chồng dăm bịch bao cao su là ổn”. Mấy cô bạn lấy chồng đã 3-4 năm rồi thì bảo Thanh nên thoang thoáng thôi vì đàn ông ai chả thế, miễn là vẫn yêu vợ và chăm lo cho con cái là được. Một số cô bạn chưa kết hôn thì bảo đã là chồng thì không được thế, cứ nghĩ đến là đã tức lắm rồi, không thể chấp nhận chuyện chồng “vui vẻ” bên ngoài được.
 
Thanh rất “mạnh mồm” đáp lại: “Mắt không thấy thì tim không đau” nhưng ở nhà cô vẫn hay nói bóng gió với chồng, không được thư giãn này nọ. Nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc không biết chồng mình có chấp hành đúng nguyên tắc không.

Còn chị Hoa lại đau khổ và thất vọng hơn khi thấy chồng đi tòm tèm bên ngoài và lưu giữ những hình ảnh đẹp về cơ thể của đối tác trong điện thoại và máy tính xách tay. Choáng váng và thất vọng nhưng chị chỉ biết khóc một mình.

Điều chị đau khổ nhất là chồng chị toàn đi trong ngày, thỉnh thoảng mới đi qua đêm nhưng sao đã kịp tòm tem và có thời gian thư giãn, ghi lại hình ảnh. Hai vợ chồng chị làm cùng một chỗ, lại ở cùng với anh chị và bố mẹ vợ nên chị chẳng dám lu loa sợ mất mặt chồng.

Cứ nghỉ đến cảnh chồng ở bên đối tác mà chị đau lòng quá. Vợ đẹp, con ngoan, gia đình đàng hoàng mà sao chồng vẫn phải ra ngoài tìm niềm vui?
 
Chị em phải biết tự chăm sóc bản thân để chồng không thấy chán

Tha thứ cho những ông chồng biết quay đầu lại

Chẳng chị em nào muốn chồng mình đi ra ngoài với người khác. Không ai muốn chia sẻ tình yêu với người khác. Chồng đi “vui vẻ” thế thì cũng nguy hiểm lắm, lỡ mang bệnh mang tật về cho vợ con thì khổ.

Cũng thấy một số ý kiến cho rằng nếu không thể chấp nhận cứ ly hôn cho xong. Nhưng ly hôn không hề đơn giản chút nào. Ly hôn rồi liệu chị em sẽ sống cô độc một mình hay đi tìm người đàn ông khác? Người khác liệu có hơn người chồng cũ không.

Theo các chuyên gia tâm lý, chuyện chồng đi “ăn phở” không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức bởi người chồng làm việc trái với luân thường đạo lý. Nhưng các chuyên gia đều có lời khuyên với chị em phụ nữ, nếu mình có chồng, biết chồng đi “tòm tem” bên ngoài, nhưng chồng biết tự sửa chữa lỗi lầm và về nhà vẫn ổn thì vợ nên cố gắng tha thứ cho chồng. Điều quan trọng là cả vợ cả chồng phải đặt niềm tin vào nhau và cùng chăm sóc cho gia đình vang mãi tiếng cười.

Cách phòng tránh tốt nhất để chồng không đi tòm tem bên ngoài là chị em phải quan tâm đến chồng nhiều hơn. Chị em nên tự chăm sóc bản thân để chồng thấy vợ không bị xuống mã mà chán nản đi tìm niềm vui ở nơi khác, nhất là trong thời kỳ mang thai và cho con bú.
 
Quốc Bảo
(Tổng hợp)
Chia sẻ