Tưởng rằng giờ nghỉ trưa muốn làm gì thì làm, các nàng công sở bị chị đại "sửa nết" không sai chút nào!

Quiry,
Chia sẻ

Ranh giới giữa thoải mái và vô duyên là rất mong manh đấy các chị em ơi!

Giờ nghỉ trưa là khi dân công sở giải lao giữa ca làm sáng và chiều. Đây được coi như một thời điểm quan trọng giúp chị em nạp năng lượng chuẩn bị "chiến" tiếp cho những giờ làm việc đầy sức sống. Vậy mà đôi khi sự giải lao quá trớn khiến chị em công sở bị lọt vào tầm ngắm của những người khác. 

Đỗ Hiền - kế toán kỳ cựu của công ty kể về một lần nổi đóa với các đàn em. "Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức ghê vậy đó, chưa bao giờ mà mình tức như vậy luôn. Không thể hiểu các bạn trẻ bây giờ kém duyên hết sức. Thật sự vô ý thức, vô kỷ luật".

Chả là ngày hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, Hiền đã tận mắt chứng kiến những thói hư tật xấu trời ơi đất hỡi của những nhân viên khác. 

Đầu tiên là việc những cô nàng mới 11 giờ hơn đã mau mau chóng chóng rộn ràng đi đặt đồ ăn, đi quay cơm bằng lò vi sóng. 

Tưởng rằng giờ nghỉ trưa muốn làm gì thì làm, các nàng công sở bị chị đại "sửa nết" không sai chút nào!  - Ảnh 1.

Việc bạn quá chăm chú vào bữa trưa của mình chỉ chứng tỏ bạn là một kẻ lười làm ham chơi. Hơn nữa bạn còn đang làm phiền những đồng nghiệp xung quanh đấy! Người ta đang chú tâm hoàn thành gấp rút công việc cho một giờ nghỉ trưa thảnh thơi mà các nàng cứ rầm rộ cả lên thì ai mà chả sốt hết cả ruột. Rồi thì lò vi sóng rất hại cho người khác, nên làm ơn hãy đợi khi đồng nghiệp đi hết rồi hẵng bật lên nhé.

Tốt hơn hết, đến giờ nghỉ thì bạn mới nên đứng dậy để thực hiện ăn trưa. Trong trường hợp phải gọi đồ ship về văn phòng thì có thể đặt trước khoảng 10 - 15 phút cũng không quá muộn đâu. 

Chị Hiền còn kể rằng thói xấu thứ 2 mà làm chị cáu với các đồng nghiệp chính là việc họ không tôn trọng giờ nghỉ trưa của người khác. Hôm đó, chị Hiền đã hét lên vào mặt của đàn em vì bản thân chị muốn có một giấc ngủ trưa nhưng cứ bị họ làm phiền. 

Tưởng rằng giờ nghỉ trưa muốn làm gì thì làm, các nàng công sở bị chị đại "sửa nết" không sai chút nào!  - Ảnh 2.

"Các em có thôi ngay đi không hả? Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn chứ? Các em không tự ý thức được những việc mình làm quá là vô duyên à?

Thứ nhất, ai cho các em cắm loa mở xem phim to tướng như thế hả? Ừ thì "Về nhà đi con", "Hoa hồng trên ngực trái" cũng hay đấy, nhưng nếu thích thì tự cắm tai nghe vào mà xem. Hà cớ gì lại mở loa như thế? Các em muốn cả công ty nghe hay gì? 

Mà đã xem phim rồi đừng có cười to, người khác chẳng ngủ được vì miệng của các em ấy. Chị cũng nghĩ các em dừng cái việc buôn dưa lê khi đèn đã tắt và mọi người cần ngủ trưa. Ai cũng rất buồn ngủ, chúng ta còn có buổi chiều làm việc nữa đấy. Cái gì nói cũng to, chuyện chồng con, người yêu, gia đình... ai khiến các em kể? 

Mấy em chẳng chịu ngủ trưa xong đến chiều thì ngủ gà ngủ gật. Thử coi như vậy có chấp nhận được không? Đây sẽ là lần cuối chị nhắc các em. Nếu các em không tự điều chỉnh hành vi thái độ của mình, chị sẽ báo lên cấp trên."

Tưởng rằng giờ nghỉ trưa muốn làm gì thì làm, các nàng công sở bị chị đại "sửa nết" không sai chút nào!  - Ảnh 3.

Thái độ dứt khoát và khá gay gắt của chị Hiền kế toán khiến các cô nàng kém duyên kia xanh cả mặt vào. Họ từ từ gập máy tính lại và đi ra khỏi phòng để không làm phiền giấc ngủ trưa của mọi người.

Vậy đấy các nàng ạ, trở nên thanh lịch chốn công sở thì khó, chứ biến mình thành kẻ vô duyên thì đơn giản lắm! Giờ nghỉ trưa càng cần phải chú ý hơn. Hãy để mọi người thoải mái nghỉ ngơi để có một buổi chiều làm việc năng suất khỏe mạnh nhé.

Các chị em thấy sao về những lời dạy bảo của người kế toán trên? 

Chia sẻ