BÀI GỐC Giữa đêm khuya, cô bạn thân bỏ trốn khỏi nhà tôi bằng một chiếc xe hơi sang trọng, để rồi vợ chồng tôi lĩnh đủ hậu quả

Giữa đêm khuya, cô bạn thân bỏ trốn khỏi nhà tôi bằng một chiếc xe hơi sang trọng, để rồi vợ chồng tôi lĩnh đủ hậu quả

Thương mẹ con cô bạn thân không có nơi nào để ở, tôi đã đưa về nhà chăm sóc như chị em ruột thịt.

7 Chia sẻ

Tưởng mẹ bệnh nặng sắp mất nên vợ chồng tôi cắn răng đồng ý mọi yêu cầu của bà, vậy mà vài ngày sau, bà bỗng dưng khỏe lại

MY HANH,
Chia sẻ

Cầm tiền trên tay mà tôi bối rối và không biết có nên đưa cho mẹ hay không?

Trước đây, mẹ và vợ tôi có mối quan hệ rất tốt. Họ thân thiết, hay trò chuyện, đi mua sắm cùng nhau. Vợ chồng tôi làm ăn khấm khá nên xây nhà cửa, mua nội thất đầy đủ trong nhà. Chúng tôi còn mua hai mảnh đất riêng làm của để dành.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu xấu đi từ lúc bố mẹ tôi làm giấy di chúc. Tôi là con trai duy nhất nên cứ đinh ninh sẽ ở trong căn nhà từ đường, cũng là căn nhà mà chúng tôi bỏ tiền xây sửa. Nào ngờ, bố mẹ tôi lại quyết định để lại căn nhà cho chị gái tôi, đã ly hôn chồng. Mẹ tôi nói do chị ấy chưa có nhà ở, lại nuôi con nhỏ nên phải có chỗ ở vững chắc.

Vợ tôi không phục, bảo nếu chị tôi muốn ở thì đưa trả lại 1 tỷ tiền xây nhà, 300 triệu tiền nội thất cho cô ấy (số tiền này cũng chỉ bằng nửa số tiền thực tế chúng tôi đã bỏ ra). Thế là mọi người tranh cãi ầm ĩ lên. Kết quả, vợ tôi ấm ức bỏ ra ngoài sống, còn tuyên bố sẽ không đặt chân về nhà chồng thêm lần nào nữa.

Tôi biết, trong chuyện chia tài sản, bố mẹ tôi quyết định như vậy là không đúng. Nhưng phận làm con, làm em, tôi cũng rất khó để từ chối. Vợ chồng tôi quyết định ra ở riêng, xây nhà riêng.

2 năm sau, mẹ tôi gọi điện cho vợ tôi, bảo cô ấy về nhà gặp bà lần cuối. Lúc đó, vợ chồng tôi đang họp nhưng vẫn bỏ ngang để vội vã về nhà. Thấy mẹ nằm trên giường, yếu ớt, tôi cũng xót xa. Mà trước đó, rõ ràng bà vẫn còn rất mạnh khỏe. Mẹ tôi thì thào nói vợ chồng tôi hãy giúp bà một chuyện, đó là cho em gái tôi một mảnh đất để em ấy có nơi xây nhà cho ổn định. Bị đặt vào tình thế không thể từ chối nên vợ tôi đành phải đồng ý.

Mấy ngày sau mẹ tôi bỗng dưng khỏe lại. Vợ tôi giận run người vì nghĩ rằng bị lừa. Mất căn nhà, giờ mất thêm mảnh đất, vợ tôi không giận cũng lạ.

Sáng sớm nay, chị gái gọi điện bảo mẹ tôi đang ở khoa cấp cứu, bảo tôi đem tiền đến gấp để phẫu thuật. Nhưng tôi vừa mở két sắt để lấy tiền thì vợ đã ngăn lại. Cô ấy còn nói luôn nếu như tôi cầm tiền đi thì ly hôn vì cô ấy không muốn bị lừa hết lần này đến lần khác.

Cầm 100 triệu trên tay, tôi phân vân và không biết có nên tiếp tục tin tưởng gia đình mình nữa không? Một bên là chị gái hối thúc, một bên là vợ gây sức ép, tôi muốn phát điên lên. Giờ tôi nên làm gì bây giờ?

(hanphi...@gmail.com)

Chia sẻ