Tuổi trung niên và những cuộc hẹn hò "2,5 người": Khi quá khứ ám ảnh với người tình cũ dập tắt tình yêu hiện tại

Minh Minh,
Chia sẻ

Ở tuổi trung niên, khi đã đi qua rất nhiều giông tố cuộc đời, hẹn hò với sự nồng nhiệt của tình yêu lại trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Dường như những bất mãn từ mối tình cũ luôn là điều ngăn cản người ta tiến bước với một mối tình tiếp theo.

Những buổi hẹn hò luôn phảng phất bóng hình của người cũ

Ở độ tuổi 50, sau sự ra đi của chồng một thời gian, tôi bắt đầu hẹn hò trở lại. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là việc mọi cuộc hẹn hò đều cực kỳ thất vọng. Phần lớn những người đàn ông tôi gặp chẳng cần gì nhiều, chỉ mong có được một người phụ nữ như “cỗ máy an ủi”. 

Một người đàn ông cùng độ tuổi, độc thân cũng lâu lâu đã nói với tôi thế này ngay trong buổi hẹn đầu tiên: “Tôi khá háo hức khi biết mình sẽ gặp em; vì em không ly dị nên sẽ không thấy đau khổ như phần lớn mấy người hẹn hò tầm này”.

Không ư? Tôi là một phụ nữ góa chồng với nỗi đau đầy mình. Nhưng rõ ràng tôi không ngợp trong quá khứ. Tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người đàn ông tử tế mà nếu anh ấy không qua đời, cả hai vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng những người đàn ông mình gặp cũng vậy; để thoát khỏi nỗi cô đơn và buồn bã, họ đã dũng cảm đi tìm kiếm tình yêu hay hy vọng sẽ có một người phụ nữ tốt bên đời.

Nhưng hóa ra không phải vậy. 

Tuổi trung niên và những cuộc hẹn hò "2,5 người": Khi quá khứ ám ảnh với người tình cũ dập tắt tình yêu hiện tại - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những người đàn ông trung niên - đã yêu nhiều lần và có vẻ như đau nhiều lần cư xử theo kiểu như đã biết rõ “có hẹn hò cũng không tác dụng gì đâu”. Họ bấu víu và quá khứ, chẳng mang lại gì đến hiện tại ngoài sự lo lắng. Phần lớn đều bóng gió rằng tôi phải thay đổi để phù hợp với họ. Không ai muốn thử tới thị trấn nhỏ ngoại ô nơi tôi sống để xem tôi thế nào. Có những người dường như còn chẳng tha thiết vấn đề tình dục bằng việc họ muốn tôi ngồi nghe họ rầu rĩ cả ngày.

Những buổi hẹn ở tuổi trung niên của tôi chưa có mối nào kịp khiến cuộc sống của tôi đảo lộn thì tôi đã nhận ra rằng những người tôi thử hẹn hò luôn sống trong quá khứ. Họ ngồi đó kể lể về lỗi lầm của người yêu cũ. Rồi họ sẽ tiếp tục ngồi càm ràm về việc đã chi tiền nhiều như nào cho những người phụ nữ cũ, rằng hẹn hò tốn kém như nào hay bạn gái cũ đã tiêu tốn nhiều tiền của họ ra sao. Những người đàn ông này mời tôi một cốc cà phê nhưng không muốn một cốc cho mình.

Kỳ cục hơn cả là những câu chuyện kiểu, “tôi từng có một người bạn gái trẻ hơn rất nhiều” rồi “cô ta dọn về ở với tôi ngay sau đó và chúng tôi từng quan hệ với nhau rất tuyệt nhưng cô ấy không trả tiền thuê nhà”. Tôi thực sự quá mệt mỏi với những câu chuyện kiểu “đừng hy vọng gì vào tôi”. 

Vấn đề được nhắc tới khi hẹn hò: Tiền nong

Thử hẹn hò ở tuổi trung niên, tôi bất ngờ khi nhận ra, những người đàn ông mình tiếp xúc thường nói nhiều về vấn đề tiền nong và chẳng đả động gì tới câu chuyện cảm xúc. Có lẽ họ cảm thấy thoải mái trò chuyện về vấn đề tài chính hơn là tổn thất tinh thần.

Tôi từng tự hỏi tại sao nhiều người đàn ông trung niên cùng tôi thử tìm hiểu không hỏi quá nhiều câu hỏi riêng tư. Cuối buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi biết rõ về quá khứ của họ, gia đình, tài chính và đôi khi cả đời sống tình dục. Nhưng họ chẳng biết quá nhiều về tôi, ngoại trừ những điều đơn giản như tôi từng là một luật sư. Điều này khiến họ quan tâm chỉ bởi tôi có một công việc ổn định, thay vì kiểu sẽ là người “ăn bám” nếu có ý định đi xa hơn. Thật là quá thực tế phải không.

Tuổi trung niên và những cuộc hẹn hò "2,5 người": Khi quá khứ ám ảnh với người tình cũ dập tắt tình yêu hiện tại - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi nhận ra rằng họ không quan tâm tôi là ai bởi vì họ không bao giờ thực sự để tâm. Điều họ quan tâm duy nhất là những người phụ nữ đã đi qua đời họ và khiến họ bực bội. Và họ sẽ thật thận trọng và cố gắng để điều đó không bao giờ xảy ra lần nữa - không phải có thêm một bà vợ cũ lấy nửa căn nhà và bầy chó, không phải có thêm một cô ả nóng bỏng lúc nào cũng đòi tiền, cũng không phải một người phụ nữ quá trưởng thành không đủ tình cảm.

Tôi lắng nghe câu chuyện của những người đàn ông này và tự hỏi, họ có bao giờ nghĩ về những người phụ nữ không? Tôi đoán gã đàn ông phàn nàn về bà vợ quá đòi hỏi không dành nhiều thời gian và cảm xúc cho cô ấy. Hoặc người phụ nữ đá anh ta đã quá mệt mỏi với việc người yêu không vun vén gì thêm cho cuộc tình, không tình yêu, chẳng cảm thông hay kể cả một món tráng miệng.

Hẹn hò tuổi trung niên khó khăn vậy sao?

Dù điều gì đã từng xảy ra trong quá khứ, những người đàn ông này sẽ không để nó lặp lại và tôi biết rõ điều đó. Họ sẽ thường xuyên bận rộn nhưng muốn tôi rảnh bất cứ lúc nào họ cần. Họ sẽ mời tôi tới nhà vào một buổi tối nào đó, “cùng nhau xem phim” cho buổi hẹn thứ hai. Họ sẽ lựa chọn những nhà hàng đắt tiền, gọi rượu vang cao cấp mà không buồn hỏi tôi rồi sau đó sẽ nói “Mình chia đôi em nhé”. Quả là một sự chật vật để thể hiện quyền lực. 

Tất nhiên tôi vẫn phải giữ lịch sự. Tôi sẽ rất vui vẻ, chìa thẻ tín dụng của mình ra khi được hỏi, rồi sau đó không bao giờ gặp lại họ nữa. Những người đàn ông đó có phần ngạc nhiên, tất nhiên rồi, họ làm sao hiểu được điều tôi nghĩ.

Dần dần, những cuộc hẹn hò khiến tôi thất vọng. Tôi bắt đầu thói quen phân loại đàn ông sau khi gặp họ. Gã này là kiểu “Hận đàn bà”, gã này là kiểu “nhà huấn luyện chó”, chỉ muốn ai đó gọi dạ bảo vâng. Gã đi giày cao bồi này là kiểu “nghiện tình dục”, chỉ muốn quan hệ dễ dàng nhưng rồi cuốn gói và xem đó như một bài học đường đời.

Tuổi trung niên và những cuộc hẹn hò "2,5 người": Khi quá khứ ám ảnh với người tình cũ dập tắt tình yêu hiện tại - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Một trong những lý do tôi thấy thích thú với đối tượng hiện tại của mình là anh ấy rất quan tâm và hay hỏi. Anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về đời sống cá nhân. Anh ấy đọc tất cả những thứ tôi từng viết. Anh ấy cũng rất vui mỗi khi nhìn thấy tôi, như kiểu việc tìm hiểu nhau là điều anh ấy đã mong đợi từ rất lâu. Tôi như một con người mới mẻ hoàn toàn, không phải hóa thân của những thất bại trong quá khứ. 

Để tiết kiệm thời gian cho cả hai, tôi viết rất cụ thể trên hồ sơ hẹn hò của mình. Tôi nói thẳng về việc mình muốn một mối quan hệ hai người lâu dài. Tôi cũng viết rõ về việc nếu ai đó chỉ muốn tìm tình một đêm hay cuộc phiêu lưu tình ái, có lẽ tôi không muốn mất thời gian của họ. Những người hẹn hò với tâm thế hận tình cũ thường hời hợt và không nỗ lực hết mình cũng vậy.

Mở lòng nhưng đừng lãng phí thời gian với những mối quan hệ độc hại

Hẹn hò ở tuổi trung niên không dễ nhưng hãy luôn trân trọng cơ hội được gặp gỡ ai đó ở ngoài đời thực. Dù sao, ra khỏi nhà và hẹn hò là cách để cảm nhận sự mới mẻ của cuộc sống. Chúng ta có thể tìm thấy tình yêu. Hoặc ít nhất, chúng ta sẽ học được cách tử tế hơn với người khác khi hiểu rằng cả hai đều bước ra từ vũng lầy của sự bất an. 

Tuổi trung niên và những cuộc hẹn hò "2,5 người": Khi quá khứ ám ảnh với người tình cũ dập tắt tình yêu hiện tại - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Nếu ai đó cố tiêu tốn thời gian chỉ để kể lể về việc anh ta bực bội hoặc thất vọng vì người phụ nữ khác, có lẽ anh ta không thực sự thích bạn đâu. Và vì cuộc sống này hữu hạn, chúng ta sẽ hiểu rằng, đừng lãng phí thời gian với những mối quan hệ độc hại:

Cảm ơn, tôi phải đi bây giờ. Không, tôi không muốn nghe về người phụ nữ thứ năm đã làm anh mất niềm tin về tình yêu.

Xin lỗi tôi phải đi bây giờ, đã hơn một tiếng rồi. Tôi đã biết về mọi thói quen tiêu xài của người vợ cũ của anh, nhưng anh chẳng hỏi gì về tôi cả.

Hẹn hò ở tuổi trung niên, có thể có ai đó bảo hãy hạ thấp tiêu chuẩn, dễ tính đi một chút, nhưng rõ ràng, để có can đảm yêu đương, hẹn hò, họ là người rất dũng cảm.Vì thế dù ở độ tuổi U50, U60 hay thậm chí hơn nữa, bạn vẫn xứng đáng có ai đó tốt hơn trong thực tại, những người có thể thực sự quên quá khứ và sẵn sàng cho một tương lai mới. 

Dịch từ nguồn psiloveyou

Chia sẻ