Tuổi 15 đáng nhớ của Song Hye Kyo: Đóng vai không tên lướt qua màn ảnh, có ai ngờ 30 năm sau làm "nữ hoàng"

Hoàng Anh,
Chia sẻ

Hành trình Song Hye Kyo trở thành một “ngọc nữ màn ảnh” của Hàn Quốc, một biểu tượng nhan sắc và phong cách sống, tất cả đều có điểm xuất phát là một vai nhỏ ít ai nhớ đến.

Khi nhắc đến những nữ diễn viên nổi bật nhất trong làn sóng Hallyu – làn sóng văn hóa Hàn Quốc lan tỏa khắp châu Á và thế giới – cái tên Song Hye Kyo luôn được nhớ đến như một biểu tượng nhan sắc và tài năng. Với những vai diễn đắt giá trong loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời..., Song Hye Kyo đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong nền điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, hành trình đầy hào quang ấy lại bắt đầu từ một vai diễn rất nhỏ trong bộ phim First Love - Mối tình đầu (1996), khi cô chỉ mới 15 tuổi.

"Huyền thoại" phim Hàn Quốc

Tuổi 15 đáng nhớ của Song Hye Kyo: Đóng vai không tên lướt qua màn ảnh, có ai ngờ 30 năm sau làm

"Mối tình đầu" là bộ phim Hàn Quốc huyền thoại

First Love - Mối tình đầu là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc được phát sóng trên kênh KBS2 từ ngày 7 tháng 9 năm 1996 đến ngày 20 tháng 4 năm 1997. Đây là bộ phim có lượng người xem cao nhất hoặc thứ hai trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc, với rating cao nhất đạt 65.8% trong tập phát sóng ngày 20 tháng 4 năm 1997, và rating trung bình khoảng 52.6%.

Phim do đạo diễn Lee Chang Han chỉ đạo, với sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu như Bae Yong Joon, Choi Soo Jong và Lee Seung Yeon. Nội dung phim là một melodrama xoay quanh câu chuyện tình yêu phức tạp giữa hai anh em Sung Chan Woo, Sung Chan Hyuk và cô gái giàu có Lee Hyo Kyung, trong bối cảnh một gia đình nông dân nghèo ở nông thôn Hàn Quốc.

Song Hye Kyo và cơ duyên với vai diễn đầu tay

Khi bộ phim First Love được tuyển diễn viên, Song Hye Kyo mới chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi. Cô vừa chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu dành cho học sinh trung học do công ty SunKyung Smart tổ chức – đây được xem là bước đệm giúp cô lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim truyền hình.

Tuổi 15 đáng nhớ của Song Hye Kyo: Đóng vai không tên lướt qua màn ảnh, có ai ngờ 30 năm sau làm

Song Hye Kyo đóng vai phụ không tên trong "Mối tình đầu"

Vai diễn đầu tiên của Song Hye Kyo trong First Love rất nhỏ – một vai phụ thậm chí không có tên, không nhiều lời thoại, không được ghi nhớ nhiều trong cốt truyện chính. Cô xuất hiện như một học sinh trong lớp hoặc người quen của nhân vật chính, chỉ lướt qua vài phân đoạn. Nhưng dù chỉ là một vai phụ mờ nhạt, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt thanh tú và phong thái tự nhiên của cô gái trẻ đã nhanh chóng để lại ấn tượng với những nhà sản xuất theo dõi bộ phim.

Đối với nhiều diễn viên, vai diễn đầu tay thường không mang tính đột phá, nhưng lại là nền móng quan trọng. Với Song Hye Kyo, First Love chính là bước chân đầu tiên giúp cô đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường nghệ thuật sau này. Dù không phải là vai chính hay có nhiều đất diễn, nhưng chính nhờ việc gây ấn tượng với các nhà sản xuất, cô đã nhanh chóng được chọn trong các buổi casting sau đó.

Từ một vai phụ nhỏ trong First Love, chỉ hai năm sau, cô đã được giao những vai diễn lớn hơn trong các phim truyền hình như Six Siblings (1998) và Sunpung Clinic (1998) – nơi cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi.

Khác biệt của Song Hye Kyo thời mới vào nghề

Khác với vẻ đẹp sắc sảo hay cá tính mạnh mẽ của nhiều diễn viên cùng thời, Song Hye Kyo thời điểm đó mang vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ và rất Hàn Quốc. Điều này khiến cô phù hợp với các vai diễn trong dòng phim melodrama – thể loại bi kịch tình cảm vốn rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc cuối thập niên 90.

Tuổi 15 đáng nhớ của Song Hye Kyo: Đóng vai không tên lướt qua màn ảnh, có ai ngờ 30 năm sau làm

Gần 30 năm qua đi, Song Hye Kyo giờ đã là minh tinh hàng đầu Hàn Quốc

Ngoài ra, khả năng diễn xuất cảm xúc bằng ánh mắt của cô đã bắt đầu thể hiện trong các dự án sau. Dù chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp, nhưng Song Hye Kyo lại có sự nhạy cảm rất cao với nhân vật – một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với những vai diễn tâm lý nặng nề sau này.

Khi nhìn lại sự nghiệp rực rỡ của Song Hye Kyo, ít ai có thể ngờ rằng mọi thứ bắt đầu từ một vai phụ trong bộ phim First Love cách đây gần 30 năm. Đó không phải là một vai diễn để đời, nhưng nó là nền móng đầu tiên, là cơ hội quý giá để cô tiếp xúc với máy quay, với trường quay, với ánh đèn, và với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tuổi 15 đáng nhớ của Song Hye Kyo: Đóng vai không tên lướt qua màn ảnh, có ai ngờ 30 năm sau làm

Từ một cô bé tuổi teen ngơ ngác bước vào phim trường, Song Hye Kyo đã dần trưởng thành, rèn luyện kỹ năng, và từng bước chinh phục khán giả bằng cả tận sắc và thực lực. Cô không "nổi tiếng sau một đêm" như nhiều người lầm tưởng, mà là kết quả của nhiều năm bền bỉ nỗ lực, bắt đầu từ những vai không tên như trong First Love.

Chia sẻ