Lộ ảnh Song Hye Kyo vào vai nàng Dae Jang Geum, tuyệt đối xinh đẹp vẫn thua xa Lee Young Ae một điểm
Song Hye Kyo đã từ chối bộ phim Nàng Dae Jang Geum kinh điển, nhìn hình ảnh này, khán giả vẫn còn tiếc nuối với quyết định của cô.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh Song Hye Kyo trong tạo hình nhân vật Dae Jang Geum – vai diễn kinh điển từng làm nên huyền thoại cho Lee Young Ae cách đây hơn 20 năm. Với gương mặt xinh đẹp trong trang phục hanbok, Song Hye Kyo ở loạt ảnh khiến người xem phải tiếc nuối vì cô từng từ chối vai diễn kinh điển.
Tuy nhiên, sự thật khiến fan không khỏi tiếc nuối: hình ảnh này hoàn toàn là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo nên. Một fan đã dùng công nghệ AI để thử “tưởng tượng” nếu như Song Hye Kyo ngày ấy nhận lời đóng Nàng Dae Jang Geum thì sẽ ra sao. Và kết quả khiến cư dân mạng cảm thán rằng dù mỹ nhân họ Song cũng là một sự lựa chọn khá thú vị cho vai diễn Dae Jang Geum kinh điển. Tuy nhiên để nói về khí chất cổ trang thì cô vẫn thua kém "hàng real" Lee Young Ae.


AI tạo ra Dae Jang Geum phiên bản Song Hye Kyo
Nàng Dae Jang Geum được xem là bom tấn cổ trang đình đám bậc nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Ra mắt năm 2003, bộ phim đạt rating khủng 57% tại quê nhà và được phát sóng ở hơn 60 quốc gia, thu về gần 40 triệu đô chỉ từ việc bán bản quyền. Với kinh phí vỏn vẹn 15 triệu đô, phim mang lại lợi nhuận khổng lồ, chưa kể đến các khoản doanh thu từ quảng cáo trong suốt thời gian phát sóng. Gần hai thập kỷ trôi qua, tác phẩm vẫn được xem là biểu tượng của truyền hình Hàn Quốc.

Lee Young Ae đổi đời nhờ Dae Jang Geum
Chính nhờ Nàng Dae Jang Geum, Lee Young Ae từ một diễn viên được yêu mến trở thành “quốc bảo nhan sắc” và biểu tượng quyền lực của màn ảnh Hàn. Khán giả luôn mặc định rằng vai diễn Dae Jang Geum được “đo ni đóng giày” cho cô. Thế nhưng ít ai biết, Lee Young Ae thực ra chỉ là lựa chọn sau cùng của ekip. Trước cô, đã có tới 5 nữ diễn viên từ chối vai diễn này – và trong đó, cái tên khiến người ta tiếc nhất chính là Song Hye Kyo.

Lý do Song Hye Kyo từ chối không được công bố cụ thể, chỉ biết thời điểm đó cô đang bận rộn với bộ phim Một Cho Tất Cả, đóng cùng Lee Byung Hun. Dù tác phẩm này cũng đạt được thành công nhất định, nhưng rõ ràng không thể sánh được với sức ảnh hưởng toàn cầu của Nàng Dae Jang Geum. Đáng nói hơn, bộ phim này còn mở ra cho Song Hye Kyo một mối tình từng khiến cô đau khổ suốt nhiều năm sau này.
Xét về nhan sắc, Song Hye Kyo xứng danh là nữ thần, biểu tượng nhan sắc của Hàn Quốc với vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo. Nhưng chính nét đẹp có phần hiện đại, không mang màu sắc cổ điển lại trở thành một yếu tố khiến cô hiếm khi nhận lời tham gia phim cổ trang. Trên thực tế, suốt hơn 20 năm sự nghiệp, Song Hye Kyo chỉ đếm trên đầu ngón tay các vai diễn thuộc dòng phim cổ trang – và vai Dae Jang Geum suýt nữa là một dấu mốc lớn thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của cô.

Hwang Jin Yi là lần hiếm hoi Song Hye Kyo đóng phim cổ trang
Dẫu vậy, không thể phủ nhận Song Hye Kyo vẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc và thực lực của màn ảnh Hàn suốt hai thập kỷ qua. Từ Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời cho tới The Glory gần đây, cô liên tục tạo dấu ấn với những vai diễn đa dạng. Nếu như The Glory đưa cô trở lại đỉnh cao với hình ảnh người phụ nữ báo thù sắc sảo, thì Trái Tim Mùa Thu hay Ngọn Gió Đông Năm Ấy vẫn là những tượng đài tình cảm khó ai vượt qua được. Vì vậy, một lần từ chối vai diễn huyền thoại của lịch sử Hàn dù tiếc thật nhưng có lẽ cũng không thực sự quá ảnh hưởng đến sự nghiệp của Song Hye Kyo.

Nguồn ảnh: Tổng hợp