BÀI GỐC Tôi ngoại tình nhưng được chồng tha thứ, không ngờ quãng thời gian sau đó mới chính là địa ngục

Tôi ngoại tình nhưng được chồng tha thứ, không ngờ quãng thời gian sau đó mới chính là địa ngục

Ly hôn không đáng sợ, thứ hạnh phúc giả dối mà tôi đang trải qua hàng ngày mới là điều kinh khủng nhất.

1 Chia sẻ

Từng bị chỉ trích vì “chọn nghề không chọn chồng”, 3 năm sau tôi nhận về kết cục không thể viên mãn hơn

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Nếu có ai đó hỏi tôi có hối hận với quyết định năm xưa hay không, thì tôi trả lời thẳng thừng luôn là tôi không hối hận.

Sau khi ra trường, giống như bao người khác, tôi cũng rải CV đi xin việc khắp nơi. May mắn mỉm cười với tôi khi một công ty thuộc top đầu ngành mà tôi theo học đã chấp thuận CV của tôi và tôi trúng tuyển vào đó một vị trí khá cao. Với một công việc ổn định, một mức lương trong mơ, tôi trở thành niềm kiêu hãnh của bố mẹ và người thân trong gia đình.

Lúc bấy giờ tôi cũng đã làm quen và tìm hiểu được một người đàn ông khá lý tưởng. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, có công việc ổn định, gia đình cơ bản, nên về lý thì việc chúng tôi tiến đến hôn nhân trở thành niềm mong ngóng của cả hai bên bố mẹ. Sau một thời gian tìm hiểu, cảm thấy đã hợp người hợp thời điểm, chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Nhưng kể từ sau khi có gia đình, trong thâm tâm tôi bỗng xuất hiện những suy nghĩ kỳ quặc. Chẳng hạn như tôi chán ghét công việc văn phòng nhàm chán sáng đi chiều về 8 tiếng mỗi ngày. Tôi chán ghét việc phải tiếp xúc với những con số khô cứng và chán ghét cả việc bị sếp phàn nàn mọi nơi mọi lúc. Tôi bắt đầu nung nấu ý định nghỉ làm ra kinh doanh riêng, mở cho mình một cái gì đó cụ thể, hữu hình và trở thành chủ sở hữu đối với niềm đam mê đó.

Nghĩ là làm, tôi dành thời gian và tâm sức để định hướng con đường riêng của mình. Sau khi đã tìm ra, tôi bàn bạc với chồng về ý định nghỉ việc ra mở cửa hàng riêng, nhưng chồng tôi không đồng tình.

Từng bị chỉ trích vì “chọn nghề không chọn chồng”, 3 năm sau tôi nhận về kết cục không thể viên mãn hơn - Ảnh 1.

Anh kịch liệt phản đối vì sợ kinh doanh rủi ro, anh phân tích cho tôi thấy phụ nữ chỉ cần một công việc làng nhàng, một mức thu nhập vừa đủ, và một người chồng để cùng gánh vác gia đình. Anh cho rằng phụ nữ lăn lộn trên thương trường thường sẽ không chăm lo được cho tổ ấm, và bản thân anh thừa nhận anh ích kỷ khi không muốn vợ mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình.

Nhưng niềm đam mê của tôi là quá lớn. Tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng, dù gặp phải những ngăn cản khuyên răn của chồng và gia đình. Thời gian đầu tôi vẫn "chân trong chân ngoài", tức là vừa đi làm nhân viên văn phòng, vừa cáng đáng việc kinh doanh. Tất nhiên vì kinh doanh khi không được ai ủng hộ đồng nghĩa với việc tôi phải làm tất cả một mình. Và cũng đến lúc tôi thấm mệt, tôi buộc phải đưa ra sự lựa chọn cho đời mình: Tiếp tục đi làm và an phận làm vợ hiền, hay bứt phá ra khỏi cung đường cũ an nhàn nhưng bình lặng để theo đuổi đam mê?

Tôi đã chọn vế thứ 2, và từ đó, tôi cũng đồng thời đánh mất hạnh phúc gia đình. Chồng tôi không ủng hộ vợ, anh luôn trong tâm thế chỉ trích và miệt thị tôi. Vào thời điểm tôi khó khăn nhất trong công việc kinh doanh, anh chủ động đệ đơn ly hôn. Tôi cắn răng chấp nhận ký vào đơn ly hôn của chồng, biết rằng mình đã không thể cùng anh tiếp tục san sẻ cuộc đời chung với nhau nên giải thoát cho nhau thì hơn.

Từng bị chỉ trích vì “chọn nghề không chọn chồng”, 3 năm sau tôi nhận về kết cục không thể viên mãn hơn - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Kể từ sau đó, tôi là phụ nữ độc thân và yêu mãnh liệt công việc mình lựa chọn. Tất nhiên tôi gặp không ít những khó khăn, cũng được nghe không ít những lời mắng nhiếc vì cái tội chọn nghề chứ không chọn chồng. Nhưng bằng tất cả nghị lực trong mình, tôi vẫn gồng qua được giai đoạn khốc liệt đó.

3 năm sau, hiện tại bây giờ cửa hàng kinh doanh của tôi đã trở thành một cửa hàng có tên tuổi và tiếng tăm nhất định. Doanh thu của tôi có thể nói gấp nhiều lần so với công việc làm công ăn lương chỗ cũ năm xưa. Và quan trọng nhất, là tôi được làm việc mình yêu thích, có vốn liếng là một thương hiệu riêng mình trong lòng người tiêu dùng. Chưa kể, trên con đường theo đuổi đam mê này, tôi cũng đã gặp được một người đàn ông thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ ước mơ cùng tôi.

Giờ đây, sau 3 năm ly hôn chồng và từ bỏ công việc nhàm chán nơi văn phòng, tôi trở thành người phụ nữ thành công trong mắt nhiều người. Nghĩ lại những nhọc nhằn trong suốt quãng thời gian 3 năm đó, về cuộc hôn nhân tan vỡ, chưa một lần tôi cảm thấy hối hận. Và tôi nghĩ, thời đại này, đừng bao giờ đe dọa phụ nữ rằng mạnh mẽ và tự lập, thành công quá sẽ không có được hạnh phúc. Chỉ cần bạn theo đuổi niềm đam mê của mình, khi bạn thành công bạn sẽ có tất cả. Người không ủng hộ bạn tức là không dành riêng cho bạn, bạn sẽ gặp được người khác tốt hơn, phù hợp hơn.

Chia sẻ