Tuần đầu trở lại trường, cậu bé lớp 1 khai bút nguệch ngoạc khiến giáo viên than "tụt huyết áp", ai thấy cũng phì cười

M52,
Chia sẻ

Nhìn vào cuốn vở tập viết của cậu nhóc lớp 1, phụ huynh và giáo viên đồng loạt kêu trời.

Sau kỳ nghỉ dài để phòng dịch, hôm 11/5 vừa qua, học sinh mầm non và tiểu học trên khắp cả nước cũng đã trở lại trường. Nhiều em tỏ ra bỡ ngỡ, cũng không ít bé hào hứng khi được gặp lại bạn bè, thầy cô. 

Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày học sinh đi học trở lại, giáo viên và phụ huynh đã kêu trời. Không ít bé khi nghỉ dịch thì thời gian dành cho việc học ít hơn nên nét chữ cũng vì thế trở nên nguệch ngoạc, xấu khó tả. Mới đây, một phụ huynh đã chụp lại trang vở tập viết của con trai và bối rối chia sẻ: "Con trai khai bút sau kỳ nghỉ. Cô giáo nhắn: em tụt huyết áp rồi phụ huynh ơi!".

Tuần đầu trở lại trường, cậu bé lớp 1 khai bút nguệch ngoạc khiến giáo viên "tụt huyết áp", phụ huynh cũng kêu trời - Ảnh 1.

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bậc cha mẹ. Chẳng phải tự nhiên mà phụ huynh và giáo viên kêu trời. Chứng kiến trang vở tập viết của cậu nhóc lớp 1 này thì ai nấy cũng ngã ngửa. Nét chữ nguệch ngoạc, mực lem tùm lum, chẳng còn ngay hàng thẳng lối. Thậm chí, cậu bé còn quên luôn cả quy tắc cách lề, kích thước của chữ khi viết vở ô li... 

Trường hợp này được nhiều phụ huynh hài hước gọi là "chữ thầy lại trả thầy". Một số khác thì tỏ ra vô cùng đồng cảm kể về thảm cảnh con mình trong những ngày đầu quay trở lại trường:

- Chưa quên mặt chữ là may rồi mẹ nó ạ.

- Giấy viết không lem, nhưng mực thì không chắc nha.

- Nhìn mà bật cười, cùng cảnh ngộ. Con trai mình nghỉ xong nghe - viết 10 chữ thì sai 7 chữ.

- Nước mắt tràn bờ mi.

- Của bạn này còn đọc được, của con mình sai chính tả tùm lum luôn. Chán không buồn nói.

Tuần đầu trở lại trường, cậu bé lớp 1 khai bút nguệch ngoạc khiến giáo viên "tụt huyết áp", phụ huynh cũng kêu trời - Ảnh 2.

Một phụ huynh thì cho biết con trai phải viết cả chục lần mới không sai.

Trang vở của cậu nhóc lớp 1 này tới giờ đã thu hút nhiều lượt tương tác. Rất nhiều dân mạng vẫn thả "ha ha" vào bức ảnh không ngừng, tình cảnh này quả thật dở khóc dở cười. 

Cha mẹ nên làm gì để giúp con rèn chữ đẹp hơn?

Mặc dù không nhất định phải viết chữ đẹp như in, nhưng cha mẹ nên rèn cho trẻ nét chữ rõ ràng, dễ nhìn. 

1. Khuyến khích con viết 

Với trẻ mới vào lớp 1, phụ huynh hãy khuyến khích con tập viết thật nhiều, viết bất cứ thứ gì chúng thích. Để trẻ đam mê được viết và chia sẻ, đó chính là khởi đầu thành công của việc tập viết.

Cha mẹ hãy tìm cơ hội để trẻ thể hiện khả năng viết của mình, ví dụ như nhờ con viết thư cho ông bà, viết thư cảm ơn bạn học hay viết lời nhắn cho người thân trong gia đình... Chỉ cần có 1 lý do hãy nhờ vả, chắc chắn trẻ sẽ rất hào hứng.

Tuần đầu trở lại trường, cậu bé lớp 1 khai bút nguệch ngoạc khiến giáo viên than "tụt huyết áp", ai thấy cũng phì cười - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

2. Nhắc nhở con viết chậm và cẩn thận

Cha mẹ không nên đặt ra thời gian cho một bài tập viết, ví dụ: "30 phút nữa mẹ sẽ kiểm tra xem con viết xong trang này chưa". Thay vì thế, hãy nhắc nhở trẻ tập trung, viết chậm và cẩn thận hơn. Hãy cho trẻ thời gian để nhớ lại những kí tự mình đã học và tập viết lại 1 cách thành thục. 

3. Chú ý cách cầm bút của con

Cách cầm bút ảnh hưởng rất nhiều tới nét chữ, vì vậy hãy chắc chắn rằng trẻ biết cách cầm bút như thế nào cho đúng. Cha mẹ nên nhắc nhở hoặc cầm tay làm mẫu cho trẻ để trẻ có thể hiểu và tạo thói quen đúng.

Chia sẻ