Nhìn hình cứ tưởng cô giáo phạt các em học sinh, nhưng hóa ra đằng sau là một câu chuyện đầy ý nghĩa

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Một nhà báo đã chụp những hình ảnh này và kể lại đây không phải là hình phạt của cô giáo mà là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa.

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang dần được khống chế, một số nước đã bắt đầu cho phép trẻ em được đến trường đi học lại. Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách vẫn cần được thực hiện một cách nghiêm ngặt.

Mới đây, hình ảnh các em học sinh mẫu giáo ở thị trấn Tourcoing (Pháp) trở lại trường đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc vì trông rất "lạ". Bởi mỗi em sẽ ở trong một hình vuông được vẽ bằng phấn cách nhau đúng 2 mét.

Nhìn hình cứ tưởng cô giáo phạt các em học sinh, nhưng hóa ra đằng sau nó là một câu chuyện đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Giáo viên đã dùng phấn vẽ những ô vuông để đảm bảo các em học sinh giữ đúng khoảng cách với nhau.

Trong một bức ảnh khác, những chữ "X" được phun sơn trên sân để đánh dấu chỗ ngồi cho học sinh khi ra chơi ở ngoài trời. Còn trong lớp học thì được dán băng keo loại dùng báo hiệu nguy hiểm dán trên sàn nhà để hướng dẫn đường vào bàn của từng em học sinh, đồng thời bàn của các em cũng được sắp xếp cách xa nhau như quy định.

Nhìn hình cứ tưởng cô giáo phạt các em học sinh, nhưng hóa ra đằng sau nó là một câu chuyện đầy ý nghĩa - Ảnh 2.

Một số nơi thì dùng sơn phun lên sân để đánh dấu chỗ ngồi khi các em ngồi chơi ngoài trời.

Được biết, đây là những bức ảnh được nhà báo tên là Lionel Top – hiện đang làm việc cho kênh truyền hình BFM chia sẻ trên Twitter kèm lời chú thích: "Hôm nay, một số trẻ em đã quay trở lại trường học. Không khí rất kỳ lại, thậm chí đáng lo ngại. Và nếu những hình ảnh này làm chúng ta buồn thì hãy tưởng tượng những gì mà giáo viên đang phải chịu đựng. Đã có một cô giáo nói với tôi rằng cảnh tượng này là cô rất buồn. Thật không thể tưởng tượng được".

Nhà báo Lionel cũng giải thích rằng các hình vẽ trên mặt đất chỉ nhằm đảm bảo các em giữ khoảng cách với nhau. "Nhưng thật ra các em vẫn có thể giải trí với những hình vẽ bằng cách cùng nhau nhảy từ ô vuông này sang ô vuông khác. Và đó không phải là một hình phạt".

Nhìn hình cứ tưởng cô giáo phạt các em học sinh, nhưng hóa ra đằng sau nó là một câu chuyện đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Trong lớp học thì giữa những dãy bàn được dán băng dính cảnh báo nguy hiểm.

Cũng theo ông Lionel, thật may là các em mẫu giáo dường như không quá bận tâm đến điều khác biệt này.

Nhưng những người lớn khi nhìn thấy bức hình thì lại thấy rất tâm trạng. Một người đã đăng một bức ảnh lên Twitter và chia sẻ: "Tôi không thể vượt qua điều này. Hình ảnh này thật đau lòng. Không thể gọi đây trường học được". Hay một người khác cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy một hình ảnh buồn như vậy".

Chia sẻ