Sau khi biết tin vợ mang bầu con gái, người chồng đã thay đổi thái độ và ra ngoài kiếm nhân tình.
Càng những ngày Tết cận kề, những kẻ thứ 3 càng cô đơn, càng thống thiết với những tâm sự chẳng ai giống ai. Họ có những lý lẽ mà chắc nhà văn cao siêu cũng không nghĩ ra nổi.
Mai chưa bao giờ nghĩ cô sẽ là kẻ thứ ba, nhưng cuối cùng một bước đi sai lầm của Mai đã khiến cô không cách nào quay đầu lại...
Tối về, người thứ 3 đáng lẽ phải núp trong bóng tối nhưng lại nhơn nhơn gọi cho chị với giọng hả hê: “Biết sợ chưa? Nếu còn cố níu giữ anh ấy thì cái đợi chị còn kinh khủng hơn thế nữa đấy!”.
Đôi lúc, sự việc không chỉ như cách mà chúng ta nhìn từ bên ngoài...
Dù đã hối lỗi, nhưng khi cầu mong nhận được sự thông cảm của mọi người, cô gái từng mang tiếng "phá hoại gia đình người khác" lại nhận về đủ lời chê bai, chửi bới của cộng đồng mạng.
Câu chuyện dưới đây kể về Lan, một cô nàng không từ mọi thủ đoạn để phá vỡ tình cảm của người khác.
Tiếng chuông điện thoại reo khiến Hằng giật mình. Nhấn nút nghe, giọng Cúc từ bên kia đã vọng lại:“Thế nào, món quà tôi gửi có thích không? Khiến người khác đau khổ, cô cũng phải trả giá ít nhiều chứ!”.
Mặc dù đang hạnh phúc trong tình yêu của mình, nhưng đôi khi cô gái trẻ tên Q. (Thanh Xuân, HN) cũng hơi phiền lòng khi nghĩ tới sự khinh thường của một số người, vì là kẻ đã cướp bạn trai của người khác…
Yêu và được yêu, là quyền mà đến cả Chúa trời cũng phải công nhận cho con người. Nhưng có một thứ tình yêu, đầy tội lỗi, phải giấu mình trong bóng tối, phải nhận sự dè bỉu, coi khinh của người đời nhưng người thứ 3 vẫn lao vào như con thiêu thân...