Trở thành người thứ 3 vì… từng bị chồng phản bội

Linh Linh (ghi),
Chia sẻ

Từng vùng vẫy đầy tuyệt vọng trong nỗi đau có chồng ngoại tình, nhưng vì không chịu nổi sự khắc nghiệt của cuộc sống, không cưỡng lại được những cám dỗ, để rồi người đàn bà ấy lại trở thành người thứ 3 tham lam thứ hạnh phúc vốn không thuộc về mình…

Người đàn bà trẻ tên H. (Ba Đình, Hà Nội) mới 28 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều cô gái có khi còn chưa lập gia đình, thì cô đã là mẹ của một cô con gái nhỏ 6 tuổi. Cô đã li dị chồng 3 năm trước và hiện tại đang là một bà mẹ đơn thân. Vẻ đẹp và sự sang chảnh, thời thượng của cô khiến không ít phụ nữ tặc lưỡi xuýt xoa, còn đàn ông thì ước ao thèm muốn. Nhưng mấy ai biết, đằng sau sự đẹp đẽ, lấp lánh ấy lại là những nỗi niềm khó nói của người phụ nữ chưa bước sang tuổi 30 nhưng đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời.
 
Ảnh minh họa
 
“Mình lấy chồng khi đang học năm cuối Đại học, cũng vì nhỡ có bầu với người yêu. Hai đứa ăn chưa no lo chưa tới đã phải làm bố mẹ, trong ngày cưới, cười mà ra nước mắt. Mình vác bụng đi học nốt, chồng thì vừa ra trường, còn đợi chờ xin việc. Kinh tế không có, 2 đứa cãi nhau như cơm bữa. Với cái bản tính trẻ con chưa lớn, anh ta vẫn đằm mình trong những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, chẳng thèm quan tâm gì tới mẹ con mình. Vì chê mình mang bầu xấu xí, béo ú, anh ta cặp kè hết người nọ người kia”, H. nhẹ giọng tâm sự lại chuyện xưa.
 
 Trong những ngày tháng ấy, H. nói, cô đã thấm thía sâu sắc hơn bao giờ hết nỗi đau của một người vợ có chồng phản bội, bị lạnh nhạt hờ hững, phải tự một mình vất vả mang bầu, đau đớn sinh con, tối mặt tối mũi chăm nuôi con mọn. Cô không đi đánh ghen thì thôi, lại còn bị những cô ả bồ của chồng tới cửa khiêu khích, ghen ngược, thật nực cười làm sao. H. cho biết, tới khi con gái được 3 tuổi, cô nhận ra, người chồng của cô đã hết thuốc chữa, anh ta sẽ không bao giờ dừng lại các cuộc vui của mình để về bên vợ con, hoặc giả cuộc hôn nhân của cô, đã bị anh ta dùng dao đâm nát rách tan tành, chẳng còn có thể tiếp tục nổi nữa. Cô li hôn, con gái theo mẹ.
 
“Cuộc sống 1 mẹ 1 con thật sự không đơn giản như mình nghĩ. Trước đây, chồng mình không ra gì nhưng bố mẹ chồng vẫn cho mình thêm tiền nuôi con, giờ li hôn, ông bà cũng tuyệt giao với mình luôn. Mình đi làm thì lương ba cọc ba đồng, khó khăn và thiếu thốn bủa vây mẹ con mình”, H. trần tình. Những ngày tháng đó, sau này đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, không bao giờ cô muốn nhớ lại, càng không muốn lại sống cuộc đời như thế.
 
Ngừng một chút, H. kể tiếp:“Mình gặp anh ấy trong một lần tụ họp bạn bè. Mình thật sự không dám có chủ ý gì với anh ấy vì biết rõ, anh ấy đã có vợ con đề huề. Nhưng không ngờ anh ấy lại xin số của mình rồi gọi điện nói chuyện. Anh ấy nói, hãy để anh ấy lo cho mẹ con mình, để mình không còn phải bon chen ngược xuôi nữa, để anh ấy làm chỗ dựa cho mình”. Tất nhiên, mới đầu H. không chấp nhận, vì cô thừa hiểu, như thế nghĩa là cô sẽ làm nhân tình cho anh ta. Cô bước ra khỏi cuộc hôn nhân phản bội, cô lại không thể đưa chân vào một mối quan hệ phá tan hạnh phúc gia đình nhà người khác như thế được!
 
“Nhưng anh ấy cứ quan tâm, săn sóc cho mẹ con mình, mặc mình có đồng ý hay không. Mình dần dần bị cảm động. Có thể cô đơn lâu ngày khiến mình quá khát khao một vòng tay ấm áp, lưu luyến không muốn rời cảm giác được một người đàn ông che chở”, H. muốn rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng nói. Đối với cô, thời gian trước khi người đàn ông ấy xuất hiện, chỉ có 2 mẹ con trong căn phòng trọ nhỏ, đêm trở nên dài đằng đẵng. Nỗi cô đơn xâm chiếm trọn vẹn người đàn bà vẫn đương xuân thì ấy. Và cuộc sống khó khăn, chật vật khiến cô thèm khát một bờ vai nương tựa biết bao nhiêu.
 
Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, H. ngã vào vòng tay anh ta lúc nào không hay. Đắm chìm trong sự yêu thương, chiều chuộng của người tình, cô đôi lúc cũng nghĩ tới vợ con anh ta ở nhà, nhưng rồi nhanh chóng lại gạt đi ngay. Vì có nghĩ cũng chẳng để làm gì, áy náy hay thương tiếc cũng đâu khiến cô có thể dứt khỏi anh ta. “Đến giờ phút ấy, nói chuyện đạo đức thì cũng chỉ là giả dối. Cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì, và đứng trước cám dỗ khi bản thân đã sức cùng lực kiệt, mấy ai là còn có thể thanh cao?”, H. giãi bày suy nghĩ tự đáy lòng mình.
 
Có sự săn sóc của người tình, cuộc sống của H. ngày một thoải mái hơn. Cô nghỉ làm, mở một cửa hàng kinh doanh dựa trên số vốn người tình cấp, làm ăn khá hiệu quả, cô trở thành bà chủ trẻ. Đời sống vật chất khấm khá, vẻ đẹp của cô cũng ngày một mặn mà, người tình lại càng mê cô hơn bà vợ già ở nhà, chu cấp, cưng chiều cô vô cùng. “Vẫn biết hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người thứ 3 đi tranh giành, và nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào khi anh ta chán mình, nhưng mình vẫn không thể chủ động cắt đứt được. Mình sợ cảm giác cô đơn trống vắng như trước đây lắm, dù rằng bây giờ mình đang khiến một người phụ nữ và 2 đứa trẻ khác phải đau khổ…”, H. cụp mắt, thấp giọng nói. 
Chia sẻ