Tranh cãi lời "thú nhận" và xin được thông cảm của cô gái trót làm "người thứ 3"

Hồng Thuỷ,
Chia sẻ

Dù đã hối lỗi, nhưng khi cầu mong nhận được sự thông cảm của mọi người, cô gái từng mang tiếng "phá hoại gia đình người khác" lại nhận về đủ lời chê bai, chửi bới của cộng đồng mạng.

Mới đây, rất nhiều người đồng tình ủng hộ khi Bộ luật Hình sự được bổ sung thêm điều khoản phạt án tù với tội ngoại tình dẫn đến ly hôn. Tuy vẫn chưa có quy định toàn diện, cụ thể về tất cả các trường hợp gây hậu quả, song như thế cũng đủ giúp nhiều người cảm thấy thoả mãn hơn khi giờ đây, đã có công cụ để trừng phạt hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, dù cố tình hay vô ý.

Khi đã xuất hiện người thứ 3, nếu chưa cưới thì có thể chọn cách chia tay. Nhưng một khi đã gắn bó với nhau bởi tờ đăng ký kết hôn, thì một mối quan hệ ngoài luồng cũng đủ thành mồi lửa đốt cháy hết tất cả, tạo nên nỗi căm ghét với người ngoại tình. Đôi khi ngoại tình bắt đầu không phải do người thứ 3, mà là người trong cuộc cố ý lừa dối. Và có cả trường hợp biết đối phương có vợ con rồi, nhưng vẫn không chiến thắng được tình cảm cá nhân. Vậy ai rơi vào hoàn cảnh đó có thể được tha thứ không? Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen tranh luận nổ trời vì một đoạn confession khá dài của cô gái bí ẩn kể lại chuyện mình đã từng là người thứ 3, hi vọng được mọi người thông cảm:

Em là người thứ ba, là người trót đem lòng yêu một người đã có vợ, được mọi người ưu ái dành cho một vài mỹ từ như: con giáp thứ 13, kẻ giựt chồng. Em, một cô gái sinh ra trong gia đình danh giá, được ăn học đàng hoàng lại đang là hạng người mà xã hội lên án. Nhưng em vẫn mong mọi người đọc và hiểu cho câu chuyện của em. Không phải người thứ 3 nào cũng xấu xa, cũng muốn tước đi hạnh phúc, phá hoại tổ ấm của người khác. Và bởi cũng chẳng người thứ ba nào muốn bản thân mình phải đắm chìm trong thứ tình cảm không hồi kết ấy.

tâm thư của cô gái là người thứ 3
Bức tâm thư đang gây bão mạng từ một cô gái từng là "người thứ 3" trên một diễn đàn mạng xã hội.

Em không xinh nhưng có duyên ngầm và cũng tự tin mình là một người cá tính. Năm ấy em 19 tuổi và chưa 1 mảnh tình vắt vai. Em tham gia vào 1 phòng gym cao cấp ở Hà Nội. Và anh, người em yêu là huấn luyện viên ở đây. Vì là huấn luyện viên riêng nên bọn em trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện liên lạc lịch tập. Anh là một người lịch sự, có nụ cười rất sáng , cách nói chuyện rất dịu dàng. Những buổi tập cùng anh dù mệt nhưng trôi qua rất nhanh và vui vẻ. Mỗi buổi tối bọn em đều nhắn tin nói chuyện với nhau, mới đầu là chia sẻ về bài tập, là than thở hôm nay tập xong đau chân quá rồi dần dà là sang những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, về những ước mơ của em, và… cả về gia đình của anh. Anh đã lấy vợ được hơn 1 năm và vợ anh đang mang bầu. Một hôm em đang tập thì bị trẹo chân, anh đã nhẹ nhàng ngồi xuống tháo giày ra xoa bóp chân cho em, luôn miệng hỏi em có sao không. Rồi có hôm em bị hỏng xe, anh lại đèo em về tận nhà rồi đi sửa xe giúp em. Rồi những buổi chiều cà phê hóng gió tâm sự trên danh nghĩa 2 người bạn. Đối với em đó là khoảng thời gian đẹp nhất, êm đềm nhất. Và em chợt nhận ra em đã yêu anh, dù có cố chối bỏ đi nữa thì đó vẫn là sự thật”.

Đọc vài dòng mở đầu, nhiều thành viên mạng xã hội đã la ó, phản đối kịch liệt và cho rằng yêu người có vợ chẳng ra làm sao lại còn kể ra, không biết xấu hổ. Tuy nhiên, cô gái này tự nhận mình “không phải người thứ 3 xấu xa”. Tại sao cô lại nói thế? Có lẽ dư luận đã áp đặt quá phiến diện cho những người vô tình chen chân vào quan hệ vợ chồng chăng? Thành viên Hương Đào bức xúc bình luận: “Tóm lại là tôi hoàn toàn kịch liệt phản đối 2 anh chị! Cái bố kia đã có vợ sắp có con tới nơi rồi lại còn lăng nhăng tìm kiếm thú vui, đúng là cái lòng dạ đàn ông không thể nào mà chấp nhận nổi luôn! Còn cả chị nữa! 1 người đàn ông có gia đình rồi chị vẫn có thể rung động được sao!”.

tâm thư của cô gái là người thứ 3
Hàng ngàn thành viên mạng đã tham gia tranh luận, phản đối về lời cầu mong được thông cảm của cô gái trót yêu người có vợ.

Đa số đều đồng tình đánh giá rằng cả cô gái và người đàn ông có vợ kia đều sai, sai nhưng vẫn cố tình nguỵ biện rằng mình cố gắng giữ khoảng cách. Anh chồng trong câu chuyện là mẫu đàn ông hoàn hảo trong mắt cô gái, nhưng từ góc nhìn thứ 3, anh ta không đứng đắn chút nào. Anh ta cũng một thời say đắm vợ mình như với cô gái đó hiện tại, biết là phản bội vợ nhưng vẫn cố tình đi sai đường. Như vậy chẳng phải đáng lên án hay sao? Cùng là đàn ông nhưng bạn Nguyễn Mạnh chỉ trích người chồng khá gay gắt: “Chẳng biết phải nhận xét thế nào, bạn nữ thì từ đầu cố tình không kiểm soát rồi còn tỏ vẻ tự trọng, ông kia cũng đâu phải loại đàng hoàng. Nếu tình cảm đơn phương xuất phát từ cô kia, ông này có gia đình biết suy nghĩ thì nói cứng 1 câu là xong. Bạn nữ đáng trách nhưng cũng đáng thương, do ông kia tham lam thôi”. Chung cảm giác giận dữ với người chồng, thành viên Leng Keng phẫn nộ: “Toàn thấy mắng nhiếc chị kia mà không có mấy người sỉ nhục anh này. Đã có vợ, nhất là lúc vợ mang bầu vất vả khổ sở mà còn bồ bịch. Lại còn em đi rồi, anh nhớ em. Giả tạo, tôi phỉ nhổ”.

Đọc nửa chừng tâm sự, ai cũng nghĩ rằng 2 con người tội lỗi kia sẽ đi quá xa. Nhưng đột nhiên diễn biến câu chuyện rẽ sang hướng khác, cô gái biết mình có lỗi lớn với người vợ của anh chàng kia nên chủ động cắt đứt liên lạc, lấy cớ bận học hành. Không ngờ, sau 1 tháng, cô quay lại phòng tập, người cô thầm yêu trộm nhớ cũng thổ lộ rằng anh ta yêu cô, ở bên cô nhiều lúc anh ta đã quên mất vợ mình. Vậy là trong phút giây hạnh phúc, cô gái đã thực sự trở thành người thứ 3, ngã vào vòng tay người đàn ông có vợ. Tuy nhiên, một thời gian khá lâu sau đó, cô gái vẫn hoang mang rối bời vì tình cảm sai trái của mình, trong lúc ấy, đột nhiên, cô gái nhận được học bổng du học ở Anh. Cô quyết định đi để chấm dứt cảnh làm người thứ 3. Và, đúng là họ đã đi quá xa, bởi trước khi ra nước ngoài, cô gái trẻ đã cùng người chồng kia đi đến một nơi bí mật chỉ có 2 người, để dành trọn vẹn 1 ngày bên nhau. Em và anh đã có 1 ngày được sống thật với tình cảm của mình. Ngày duy nhất được phá bỏ các luật lệ, những luân thường đạo lý ở trên đời. Đêm hôm đó, chỉ 1 đêm thôi anh là của em, của riêng em”.

tâm thư của cô gái là
Biết là sai nhưng vẫn cố đâm lao theo lao, làm sao có quyền yêu cầu người khác cảm thông...

Facebooker Anh Sang lên tiếng phản đối: “Khi chị bảo quyết định chấm dứt mình đã nghĩ là chị đúng, hoàn toàn thông cảm, vì đặt vào hoàn cảnh của chị mới hiểu được tâm trạng đau khổ hoang mang thế nào. Nhưng chị xin anh ta 1 ngày, thì ngày đó đã đánh dấu sai lầm của chị mãi mãi. Chị chính thức tự biến mình thành người thứ 3 tội đồ rồi đấy”. Có lẽ, sự ghét bỏ của cộng đồng mạng với việc ngoại tình đã in sâu thành định kiến, và dù có biện minh thế nào, chứng tỏ mình biết “phục thiện” ra sao, chủ nhân confession trên vẫn bị số đông chửi bới, coi thường.

Nhắm mắt bước qua những định kiến cay nghiệt đó, cô gái trẻ dũng cảm lên tiếng, nói những lời cuối cùng, dù biết mình bị phản đối: “Em mong mọi người đừng dùng những lời lẽ quá khắt khe và cay nghiệt đối với em. Vì từ bỏ anh cũng đã là điều quá đau lòng đối với em rồi. Và vì em nghĩ không hẳn người thứ 3 nào cũng đáng bị phỉ báng, họ có những nỗi niềm riêng, họ phải chịu những buồn tủi mà không phải ai cũng hiểu được. Ngoại trừ những người có rắp tâm muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác ra thì những người còn lại họ thực sự đáng thương hơn là đáng giận”.

Khép lại câu chuyện, cư dân mạng cảm thấy tiếc nuối thay cho cô gái. Thương nhiều nhưng giận cũng không ít, đâu đó vẫn có người tỏ ra bênh vực người phụ nữ trẻ yếu đuối bồng bột: “Con người ai mà chả có cảm xúc, nên thông cảm cho người ta. Với cả người ta đã biết được vị trí của mình ở đâu rồi! Đừng phán xét quá, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và cảm nhận”. Cũng có thành viên đọc xong tỏ thái độ trung lập, không phán xét cũng không ủng hộ suy nghĩ của tác giả câu chuyện. Bởi họ biết thừa, kết thúc của mọi chuyện tình tay ba chẳng bao giờ tốt đẹp. Dù chủ nhân confession nghĩ rằng chị vợ không biết chuyện, nhưng biết đâu trong góc tối nào đó, người vợ bị phản bội âm thầm quay lưng, bước vào sự tổn thương do cô gái dại dột ấy gây ra.

tâm thư của cô gái là
Đã trót xen vào tổ ấm của người khác, gần như chẳng có cơ hội để được thấu hiểu, ủng hộ.

Khi yêu ai mà chẳng mù quáng, tuỳ tính cách từng người mà họ sẽ để lý trí mạnh hơn hay tình cảm mạnh hơn. Trong trường hợp này, tuy nhân vật chính đã biết quay đầu, hi vọng mọi người hiểu cho sai lầm quá khứ, nhưng có vẻ như confession của cô đã tạo hiệu ứng ngược, gây ra làn sóng phản ứng trái chiều. Rất nhiều người phẫn nộ chửi bới cô rằng "đã phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà còn mặt dày lên mạng kể lể", nhiều người khác lại cảm thấy ngạc nhiên vì suy nghĩ ngược đời của "kẻ thứ 3". Chỉ có vài người hiểu, cảm thông cho tình yêu lạc lối ấy mà thôi. Nếu đọc được tất cả bình luận đầy bão tố của cư dân mạng, chắc cô gái sẽ nhận được nhiều bài học cho mình, trong đó bài học xương máu nhất là "người thứ 3 mãi mãi là kẻ xấu".

Chia sẻ