BÀI GỐC Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN mà tôi đau đớn, không ngờ tôi đã phạm sai lầm quá lớn

Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN mà tôi đau đớn, không ngờ tôi đã phạm sai lầm quá lớn

Nhiều lần mẹ của người yêu muốn đưa tờ xét nghiệm ADN để thanh minh cho con gái nhưng bất thành.

2 Chia sẻ

Từ chối một cốc bia từ bạn người yêu, tôi không ngờ chuyện tình của mình lại lao đao đến thế

My Hanh,
Chia sẻ

Người yêu gọi tôi ra ngoài quán rồi nặng lời trách móc trong khi tôi chẳng làm sai điều gì.

Kể ra cũng ngược đời, dù là đàn ông nhưng tôi lại thích uống nước ngọt hơn uống bia. Khi nào có tiệc tùng quan trọng hoặc bắt buộc phải uống bia thì tôi mới uống một lon. Và chỉ một lon, tôi đã say đến mức gục xuống tại nơi mà ngủ. Tôi cũng nói với người yêu về điều này. Ban đầu, cô ấy tỏ ra thích thú. Cô ấy nói tìm được người như tôi đúng là rất khó khăn, không rượu bia, không hút thuốc, không chơi bài, cũng không thích la cà ngoài hàng quán. Cô ấy còn nhấn nhá rằng tôi sẽ trở thành người đàn ông chuẩn mực của gia đình.

Tôi cũng cảm thấy bản thân không thích những cuộc vui, những nơi ồn ào. Bạn bè đều bảo tôi già trước tuổi, không biết tận hưởng cuộc sống. Kệ, tôi chẳng quan tâm.

Nhưng mới đây, tôi và người yêu lại nảy ra một cuộc mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt. Chuyện là người yêu tôi có nhóm bạn thân từ thành phố khác đến chơi. Bọn họ hẹn gặp nhau để ôn lại chuyện cũ. Ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng sắp cưới đi nên tôi cũng bị người yêu bắt buộc tham gia cùng.

Phải nói là bọn họ nhậu rất giỏi. Ai cũng uống liên tục mà không hề say. Chỉ có riêng tôi uống nước ngọt. Và tôi trở thành đối tượng bị cười nhạo nhiều nhất.

Đi nhậu cùng bạn bè của người yêu, tôi muối mặt xấu hổ, còn bị người yêu gay gắt trách mắng chỉ vì sở thích ngoan hiền của mình - Ảnh 1.

Ai cũng dẫn người yêu hoặc chồng sắp cưới đi nên tôi cũng bị người yêu bắt buộc tham gia cùng. (Ảnh minh họa)

Bạn của người yêu cứ ép tôi uống nhưng tôi từ chối. Tôi cũng nói thật là mình chỉ cần uống vài ngụm thôi đã say bí tỉ rồi. Khi say tôi rất xấu nên tôi sẽ không uống. Bọn họ cười ha hả, cười ngả nghiêng. Một anh chàng còn cao hứng nói thẳng tôi nên mượn váy người yêu mặc. Ai đàn ông mà lại uống nước ngọt còn người yêu thì uống bia như uống nước lã. Tôi cười cười, mặc kệ.

Thế nhưng người yêu tôi không chịu được. Cô ấy gọi tôi ra ngoài quán, nặng lời trách mắng tôi vô dụng, đến uống một cốc bia cũng không được, làm cô ấy mất mặt với bạn bè. Tôi sững người. Chẳng lẽ không uống bia lại trở thành một cái tội?

Tôi quay lại bàn tiệc và vẫn kiên quyết không uống. Khi ra về, bọn họ cười lớn bảo người yêu tôi phải "dạy" lại tôi, chứ kiểu này là không ổn. Cô ấy nhăn mặt lại, khó chịu.

Vừa về nhà, người yêu đã đưa cho tôi hai lựa chọn. Hoặc là tập uống bia. Hoặc là chia tay. Buồn cười thật, không ngờ chỉ vì quá ngoan mà tôi đang có nguy cơ bị người yêu đá. Nhưng tôi không muốn uống bia, càng không muốn chia tay cô ấy. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người, đàn ông không biết uống bia là sai sao? Và tại sao cứ phải đến quán nhậu để hội họp gặp gỡ thay vì đến những nơi khác yên tĩnh thanh nhã hơn?

(thanhhoai...@gmail.com)

Từ chối một cốc bia từ bạn người yêu, tôi không ngờ chuyện tình của mình lại lao đao đến thế - Ảnh 2.

 

Chia sẻ