Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi

Hikaru ,
Chia sẻ

Cứ vô tư thể hiện cá tính bản thân, đến lúc cá tính ấy bị "tô đậm" màu thì gào thét: Tôi bị gài! Tôi chẳng có lỗi gì, là nhà sản xuất đang dồn tôi đến đường cùng mà thôi!

Câu chuyện cô nàng Đinh Bảo Yến nhất quyết không ra sân khấu The Voice trình diễn khi MC đọc thiếu nghệ danh vẫn đang thu hút sự chú ý từ khán giả. Ngay trong vòng Đối đầu của The Voice, Đinh Bảo Yến đã làm chương trình tốn hơn 10 giây vì cách hành xử khó hiểu của mình. Lúc MC Phí Linh đọc tên thí sinh: "Đinh Bảo Yến", cô gái trẻ vẫn đứng tần ngần, không nói 1 lời nào.

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 1.

Khi tất cả mọi người hoang mang, lo lắng, chẳng hiểu có sự cố gì xảy ra thì Đinh Bảo Yến lại cầm micro dõng dạc nói vọng ra: "Đọc nhầm tên, nhầm tên". Quá choáng váng, Phí Linh rơi vào trạng thái hoang mang, phải kiểm tra lại kịch bản là mình đọc đúng hay không. Còn Hồ Hoài Anh thì giải vây cho chương trình bằng cách chia sẻ: "Thôi, nốt hôm nay! Từ sau sẽ đọc đủ là Rosie Đinh Bảo Yến". Vậy là như được "đả thông tư tưởng", Phí Linh mới biết mình thiếu nghệ danh Rosie!

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 2.

Đinh Bảo Yến năm nay 24 tuổi, ở The Voice cô nằm trong đội Thanh Hà. Tại vòng Giấu mặt, Đinh Bảo Yến từng gây sốt với phần thể hiện ca khúc Em ngày xưa khác rồi. Tới vòng Đối đầu, Bảo Yến được bắt cặp đấu cùng Bích Tuyết - một thí sinh cũng khá nặng ký.

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 3.

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 4.

Đinh Bảo Yến ở The Voice.

Buồn cười ở chỗ, khi bị cư dân mạng lên án vì hành xử kiểu ngôi sao, Bảo Yến đã livestream trả lời rằng: "Cái tên Bảo Yến Rosie là do một người anh đặt cho tôi và tôi đã cúng tổ nên mới quyết định lấy làm nghệ danh để đi hát. Khi quay vòng Giấu mặt tôi giới thiệu tên mình là Bảo Yến Rosie đến khi quay vòng Đối đầu thì tập Giấu mặt chưa phát nên tôi không biết chương trình dùng tên gì để gọi. Đến lúc chị MC Phí Linh đọc tên tôi Đinh Bảo Yến, tôi nghĩ là chị bị nhầm nên tôi nhắc chị thôi chứ tôi hoàn toàn không có ý gì cả".

Qua đến ngày hôm sau, dường như thấy giải thích như vậy dân mạng vẫn chưa chịu thôi tấn công mình, Bảo Yến tiếp tục phản pháo cực căng: "Có lẽ chương trình thấy rằng tôi đã được quá nhiều người yêu thích ở vòng một mà tự nhiên bị loại ở vòng 2 thì hơi kỳ nên đã dàn dựng như vậy để khán giả nghĩ rằng tôi xứng đáng bị loại. Chương trình có thể chỉ muốn làm cho khán giả ghét tôi nhưng vô tình đã hại tôi và vùi dập tôi quá nhiều".

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 5.

Bảo Yến đang than thở vì chịu áp lực dư luận nhiều quá. Bảo Yến mới đáng thương làm sao!

Chắc có lẽ vì tổn thương tâm lý nhiều quá nên ngay lúc dư luận còn bừng bừng tức giận, Bảo Yến mới đành an ủi bản thân bằng cách tung ra ca khúc mới. Vào lúc 18g00 ngày 28/5, Bảo Yến tự tin chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng: "Hãy tránh xa những điều không thuộc về bạn. Chào đón sản phẩm đầu tiên trong dự án....".

Câu chuyện của Đinh Bảo Yến, một ngày đẹp trời nọ bỗng bị cả cộng đồng mạng chỉ trích. Rồi tranh thủ sức nóng mới ra mặt phản pháo rằng bị hãm hại, bị cắt ghép, bị vu oan và không quên PR cho sản phẩm mới, nghe qua mới nực cười làm sao. Bảo Yến tổn thương thế này, ai khôn cho bằng? Tham gia truyền hình thực tế nghĩa là bạn phải chấp nhận chuyện được yêu hoặc bị ghét. Ký vào bản hợp đồng lên sóng The Voice nghĩa là bạn giao toàn quyền quyết định hình ảnh cho ban tổ chức chương trình.

Không phủ nhận, nhiều nhà sản xuất vì muốn cài cắm drama, gia tăng sức hút cho chương trình mà cố ý cắt dựng gây phản cảm. Nhưng với trường hợp của Bảo Yến, ai cắt dựng được cảnh cô nàng từ trong cánh gà nói vọng ra: "Đọc nhầm tên, nhầm tên rồi". Ai cắt dựng được cảnh Bảo Yến ngắt lời, sửa lưng Phí Linh rằng là "Bảo Yến Rosie" chứ không phải Đinh Bảo Yến? Ai tự thốt ra những lời đó ngoài cô nàng?

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 6.

Bảo Yến livestream trần tình về vụ việc.

Đó là chưa kể đến chuyện đi trễ, bỏ tập và làm Noo Phước Thịnh ấm ức thốt lên: "Bị xem thường". Ban tổ chức The Voice có máy móc, thiết bị trong tay, họ chỉ dựng lên video clip cho khán giả xem chứ không phải là người tự tạo nên "bản chất" vụ việc. Đinh Bảo Yến tự thốt lên câu: "Đọc nhầm tên", Đinh Bảo Yến cũng tự nhắc MC Phí Linh phải sửa cho đúng nghệ danh của mình. Ai nhét chữ vào miệng để Bảo Yến nói được mà cứ đổ thừa cho biên tập chương trình cắt dựng!

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 7.

Bảo Yến chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới giữa lùm xùm.

"Lỗi của mình thì mình chân thành nhận lấy, mình cố gắng sửa sai bằng cách sống khiêm nhường, cớ sao khi bị chỉ trích thì quay lưng tố chương trình hãm hại. Mà nếu đã bị hại rồi sao còn ra sản phẩm mới đúng thời điểm nhạy cảm. Là cố tình vu lên cho thị phi ồn ào, cố tình tạo drama để ra sản phẩm hay sao? Đừng lấy chương trình cắt dựng làm cái cớ. Xin hãy tự trọng" - Một khán giả bình luận về Bảo Yến.

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 8.

Trước Bảo Yến không lâu, anh chàng Đức Cảnh cũng gây xôn xao Bạn muốn hẹn hò với câu chuyện về 3 tô phở. Khi lên sóng làm quen với 1 bạn gái khác, Đức Cảnh làm khán giả bị sốc vì đôi co: Anh chỉ trả tiền 2 tô, còn 1 tô em phải tự trả. Thậm chí, có lúc Đức Cảnh còn vui miệng bảo rằng trả 2 tô là ga lăng quá mức rồi, lẽ thông thường chỉ trả 1,5 tô phở thôi.

Chỉ xem qua mấy chục phút ngắn ngủi, chả ai biết điều kiện kinh tế của Đức Cảnh thế nào, song dựa vào cách anh chàng đáp trả cô gái nọ, khán giả nặng nề chỉ trích Đức Cảnh là keo kiệt, tính toán, "không đáng mặt đàn ông".

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 9.

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 10.

Đức Cảnh ở Bạn muốn hẹn hò.

Lập tức, Đức Cảnh phản pháo rằng: "Clip phát sóng mà các bạn được xem đã được cắt ghép rất nhiều rồi. Qua hậu kỳ, dàn dựng và sự đưa đẩy của anh Quyền Linh - chị Nam Thư nên là kịch tính càng được đẩy lên cao hơn".

Rồi như Vân Trang ở Nhanh như chớp cũng thế, vào thời điểm bị chê bai là kém duyên, làm lố trên sóng truyền hình, nữ diễn viên lên Facebook trách móc chương trình rằng: "Quay 3 tiếng cắt còn 1 tiếng, trả lời 15 phút dựng ra còn 3 phút, ai hiểu là sẽ hiểu, không hiểu thì là không hiểu rồi. Chỉ tội bạn là bạn hết mình để có đủ hình cho chương trình dựng. Khổ nỗi, có lẽ chương trình không có hình dựng thiệt nên toàn dựng hình bạn mà không dựng hình đủ của mọi người mới thành ra bạn vô duyên thế này".

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 11.

Vân Trang.

Truyền hình thực tế là con dao 2 lưỡi, nó giúp bạn được hàng triệu khán giả yêu mến vì bộc lộ tính cách chân thật, hài hước nhưng cũng có khả năng khiến bạn nhận về hàng tá gạch đá nếu chẳng may sơ suất điều gì.

Khi được hỏi về chuyện cắt dựng, đại diện một nhà sản xuất cho biết thị trường gameshow ngày càng cạnh tranh khốc liệt, để đảm bảo cho việc thu hút khán giả, không thể thiếu việc cắt, dựng nhằm tạo kịch tính, hấp dẫn cho chương trình. Tuy nhiên, nhà sản xuất dù có tài giỏi cỡ nào cũng không tự tạo ra được câu chuyện nếu như bản thân người chơi không có "vấn đề". Cách nhà sản xuất cắt dựng là "đào sâu", "tô đậm" để drama thêm lớn, khán giả nhìn vào sẽ gật đầu thích thú hoặc khua bàn phím chỉ trích nhân vật ngay lập tức!

Đã ký vào những bản giao ước phó mặc hình ảnh cho các nhà sản xuất, dù có là nghệ sĩ nổi tiếng hay thí sinh ở các chương trình đều phải nhìn nhận rõ ràng về vấn đề này. Chẳng ai khơi khơi bỏ tiền làm show mà không thu lợi lộc. Nếu tham gia show thực tế, không làm chủ hình ảnh của mình tốt thì trách móc gì ai cắt dựng bây giờ?

Truyền hình thực tế không phải trò đùa: Ngừng cái trò trẻ con đổ lỗi cắt dựng phản cảm, hãm hại đi - Ảnh 12.

Hơn nữa, khán giả cũng không dễ bị dắt mũi bởi những bài toán cắt dựng phô phang. Vô tư thể hiện cá tính của bản thân, đến lúc cá tính ấy bị "tô đậm" màu thì gào thét: Tôi đáng thương quá! Tôi chẳng có lỗi gì, chỉ là khán giả và nhà sản xuất đang dồn tôi đến đường cùng!

Hành xử "khôn ngoan" thế này thì tốt nhất đừng tham gia chương trình gì. Bản chất truyền hình thực tế còn không nắm rõ, làm sao trách móc người khác đây. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, nhìn lại chính mình, nghiêm túc xem xét bản thân thực sự tốt hay chưa, nếu chưa tốt hãy sửa sai để lần sau xuất hiện trước công chúng sẽ thật tươi mới. Còn trong trường hợp thực sự là nạn nhân, bị tô vẽ đến mức từ không thành có thì cũng dễ giải thích thôi: Ấy là đừng làm việc với nhà sản xuất đó nữa!

 

Chia sẻ