BÀI GỐC Vợ thờ ơ chuyện chăn gối, cũng chằng hề ghen khi biết tôi có người khác bên ngoài

Vợ thờ ơ chuyện chăn gối, cũng chằng hề ghen khi biết tôi có người khác bên ngoài

Để "khích" vợ, nhiều lần tôi cố tình bóng gió rằng tôi có bồ bên ngoài nhưng vợ tôi cũng chẳng có phản ứng...

7 Chia sẻ

Trước mặt tất cả đồng nghiệp, chồng đã làm tôi xấu hổ nhục nhã hơn bao giờ hết

Quý Lê,
Chia sẻ

Chồng tôi vẫn không biết sai mà còn gọi điện kể lể chuyện tôi khoác vai ôm eo hát hò với đồng nghiệp.

Mọi người đón Tết vui bao nhiêu thì tôi đang rối bời, buồn bã bấy nhiêu. Hiện giờ vợ chồng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh, tôi ở bên ngoại, chồng ở nhà riêng. Suốt mấy hôm Tết anh cũng không hề sang đón mẹ con tôi về.

Chồng tôi là người rất ghen tuông. Anh cộc tính, ít nói và hay động chân tay với tôi mỗi khi bực bội. Chồng hơn tôi 8 tuổi, nhìn anh già dặn hơn tôi rất nhiều. Có khi chúng tôi đi cùng nhau, nhiều người nghĩ tôi là em gái chứ không phải vợ anh. Tôi cũng có chút nhan sắc nên chồng tôi càng ghen tuông dữ hơn.

Chúng tôi làm việc trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Chồng tôi làm cơ khí nhà máy, thường xuyên tiếp xúc mới những người ăn nói bỗ bã và hay đệm từ nói tục. Còn tôi là giáo viên cấp 1, quen ăn nói lịch sự, nề nếp. Có lẽ điều này cũng góp phần khiến chúng tôi hay cãi nhau hơn.

Trước mặt tất cả đồng nghiệp, chồng đã làm tôi xấu hổ nhục nhã hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Chồng tôi hay ghen và hay động tay động chân với tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn nhớ hồi mới cưới, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà chồng tôi giơ tay đòi tát tôi và chửi tôi bằng những từ ngữ tục tĩu. Tôi giận quá lên xe máy đi lang thang cả một đêm ở ngoài đường. Chồng tôi đi tìm tôi nhưng sau đó lại im lặng với tôi suốt một tháng trời.

Lần đầu tiên tôi bị chồng đánh là khi anh đang nhậu với bạn nhưng tôi lại gọi anh về. Hôm đó đã hơn 11 giờ khuya, tôi nghe tiếng lịch kịch phía trước nhà. Vì sợ nên tôi mới gọi hối thúc anh về. Thế mà anh hùng hổ mắng tôi làm anh mất mặt với bạn bè và tát tôi rất mạnh. Những ngày tháng hạnh phúc của tôi rất ít, đến nỗi tôi còn chẳng hiểu tôi cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này để làm gì nữa?

Mới đây nhất, tôi báo với chồng là 26 âm lịch trường tôi tổ chức Tất Niên và có thể tôi sẽ về trễ. Thế mà anh tìm đến tận trường lúc 7 giờ tối. Lúc anh đến, tôi đang hát karaoke song ca với một anh đồng nghiệp. Chồng tôi xăm xăm đi đến, giật lấy cái mic trên tay tôi vứt xuống đất rồi đánh tôi ngay trước mặt đồng nghiệp.

Trước mặt tất cả đồng nghiệp, chồng đã làm tôi xấu hổ nhục nhã hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Tôi nhục nhã, xấu hổ với tất cả đồng nghiệp của mình. (Ảnh minh họa)

Mọi người can ngăn bao nhiêu, anh càng mắng chửi tôi bằng những ngôn từ chợ búa bấy nhiêu. Không những thế anh còn chửi luôn cả hiệu trưởng trường tôi vì đã dung túng cho tôi ngoại tình?? Hiệu trưởng trường tôi liền gọi báo công an xã.

Hôm đó, tôi chỉ biết khóc vì nhục nhã, vì bị xúc phạm nặng nề. Đồng nghiệp người an ủi, người động viên và cũng có người khuyên tôi nên suy nghĩ lại về chồng mình. Hơn hết, tôi thấy mất mặt, tủi nhục với mọi người.

Tối, tôi dọn đồ về nhà mẹ ở. Chồng tôi vẫn không biết sai mà còn gọi điện kể lể chuyện tôi khoác vai ôm eo hát hò với đồng nghiệp. Mẹ tôi giận, bắt tôi ly hôn. Nhưng con gái tôi mới hơn 1 tuổi, tôi không muốn con thiếu đi tình thương của bố. Giờ tôi chán nản quá. Tôi nên quyết định như thế nào cho đúng đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ