Trong lúc tôi đang bấp bênh, mẹ chồng liền tặng một món quà vô cùng lớn

Thuc Trinh,
Chia sẻ

Biết tôi không còn tiền nuôi con, mẹ chồng quyết định đứng ra giúp đỡ.

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm thì có gần 3 năm ăn ngủ trong bệnh viện. Tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy. Con vừa lên 1 tuổi cũng là lúc chồng tôi mắc bạo bệnh. Kể từ đó, vợ chồng tôi sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Đầu năm nay, bệnh tình của chồng tôi trở nặng. Anh qua đời cách đây một tuần. Ngoài cú sốc mất chồng, tôi còn phải đối mặt với việc khó khăn kinh tế. Thú thật, 3 năm vừa qua, tôi đã dùng toàn bộ số tiền mình có để chạy chữa cho anh. Bây giờ khi chồng đi rồi, tôi cũng tay trắng.

Mặc dù vậy, tôi vẫn xác định sẽ lăn lộn để nuôi con và không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Vậy mà vừa xong việc, mẹ chồng đã đến gặp tôi và đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.

Chuyện là bố mẹ chồng tôi có hai căn nhà. Một căn hiện tại đang ở, căn còn lại ông bà muốn cho thuê lấy tiền dưỡng già. Thế nhưng sau khi chồng tôi qua đời, mẹ chồng lại có ý định cho tôi căn nhà đó. Bà còn động viên tôi:

"Con đừng lo, bố mẹ già nhưng vẫn còn chút vốn liếng. Bây giờ con mới là người nặng gánh. Con cứ nhận căn nhà này, xem như bố mẹ đỡ đần với con một chút".

Sáng qua, mẹ chồng còn gọi điện giục tôi về nhà để làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Tôi khó nghĩ quá mọi người ạ. Bố mẹ già rồi, tôi nhận món quà ấy thì áy náy. Còn không nhận thì tay trắng nuôi con. Theo mọi người, tôi nên làm gì với lời đề nghị này của mẹ chồng đây?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ