Sau 17 năm lấy nhau, tôi không ngờ cũng có ngày chồng góp tiền nuôi con với vợ.
Vợ cũ đòi 100 triệu đồng tiền nuôi con và sỉ nhục thậm tệ vì tôi chỉ đưa 1 triệu; trong khi vợ mới cũng gây sức ép, thậm chí đòi bỏ nếu tôi chi tiền cho con riêng.
Tôi đã rất hồi hộp, thậm chí run sợ khi quyết định ra mắt gia đình người yêu.
Biết tôi không còn tiền nuôi con, mẹ chồng quyết định đứng ra giúp đỡ.
Không ngờ câu nói của chồng lại khiến chúng tôi rơi vào hai trạng thái khác nhau.
Mặc dù trên giấy tờ, chúng tôi đã không còn là vợ chồng. Nhưng Hoàng vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được chị chồng cũ ưu ái đến vậy.
Tại sao anh lại ra nông nỗi này?
Nếu không rơi vào bước đường cùng, tôi sẽ không phải hạ mình trước chồng cũ thế này.
Với cách chi tiêu này của vợ có tiền núi rồi cũng lở.