Điểm tin Chuyện Lạ

Trộm tiền ngân hàng để đi nâng ngực

Vương Bích ,
Chia sẻ

Bên cạnh đó là tin dùng scandal ngoại tình của chồng để quảng cáo bán nhà và đến thăm khách sạn "đáng sợ nhất thế giới"

          Trộm tiền ngân hàng để đi nâng ngực



Rachael Claire Martin đã ăn trộm tiền của ngân hàng để đi nâng ngực

Rachael Claire Martin (24 tuổi) đã lấy trộm 46.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ) tại chi nhánh ngân hàng Barclays ở Liskeard (Cornwall, Anh) khi làm việc tại đây trong khoảng thời gian 8 tuần vào năm 2010. Để ngân hàng không chú ý, cô thường lấy trộm những khoản tiền nhỏ từ 1.000 đến 2.000 bảng Anh (33 đến 66 triệu đồng).


Martin hy vọng trở thành người mẫu

Khi ngân hàng phát hiện ra Martin đã tiêu hết số tiền ăn trộm được. Cô đã chi 4.000 bảng Anh (132 triệu đồng) để nâng ngực và 1.700 bảng để làm răng còn lại để làm tóc và mua sắm quần áo. Martin đầu tư vào vẻ bề ngoài với hy vọng có thể trở thành người mẫu. Cô sẽ phải ra tòa vào tháng 9/2012.

 Dùng scandal ngoại tình của chồng để quảng cáo bán nhà

 
Một phụ nữ ở Oregon (Mỹ) đã không ngần ngại phơi bày chuyện ngoại tình của chồng trong quảng cáo bán nhà. Sau khi bị chồng bỏ rơi để chạy theo một cô gái trẻ, bà mẹ hai con Elle Zober (37 tuổi) đã đặt một biển quảng cáo trước sân nhà với dòng chữ “Chồng tôi đã bỏ mẹ con tôi để chạy theo một phụ nữ 22 tuổi. Ngôi nhà này đang được bán bởi người vợ bị chồng ruồng bỏ, đau đớn và cô độc”.  

 
 Tấm biển quảng cáo có một không hai

Ngoài số điện thoại liên hệ của Zober, tấm biển quảng cáo bán nhà cũng ghi rõ “Không bán cho những kẻ ngoại tình”. Chị Zober cho biết cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của chị đã tan vỡ cách đây vài tháng sau khi chồng chị ngoại tình. “Tôi muốn mọi người biết rằng tôi rất buồn, đau khổ và cay đắng”, Zober nói. Tuy nhiên, chị Zober cho biết mẫu quảng cáo đó không phải là một hành động để trả thù người chồng bội bạc.  

 
Chị Elle Zober, 37 tuổi

Chị Zober nói “Tôi chỉ nói sự thật. Tôi muốn mọi người biết rằng ngôi nhà này đã từng là nơi sinh sống của một gia đình hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương. Tôi muốn chủ nhân mới của ngôi nhà này cũng sẽ yêu quý và chăm sóc nó”.
 

       Đến thăm khách sạn "đáng sợ nhất thế giới"


Một khách sạn mini dành cho những người leo núi đã được xây dựng trên núi Mont Blanc thuộc dãy Alps. Điểm đặc biệt của khách sạn này là nó có hình dáng một ống kim loại và nằm ở độ cao... 304m giữa những vách đá lởm chởm. Chính vì vậy nó được gọi tên là “khách sạn đáng sợ nhất thế giới”.



Toàn cảnh khách sạn nằm ở núi Mont Blanc, dãy Alps

Những kỹ sư đến từ nhà máy thiết kế Leap cho biết, đây là một “hầm trú ẩn” cực kỳ hiện đại dành cho những nhà leo núi nghỉ ngơi sau quãng đường mệt mỏi từ Ý đến Mont Blanc. Bên cạnh đó, nó còn là “phao cứu sinh” hữu hiệu khi các nhà thám hiểm gặp bão tuyết hoặc lạc đường.


Bên trong khách sạn

Khách sạn mini này được làm bằng kim loại, có màu đỏ và trắng, nó có sức chứa 12 người. Tuy có diện tích khá nhỏ nhưng khách sạn được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm giường tầng, nhà bếp, phòng ăn, kệ sách và một phòng sinh hoạt chung nhìn ra cảnh quan tuyệt đẹp.

Mặc dù nhiều người cho rằng màu sắc của khách sạn này quá sặc sỡ nhưng đây là ý đồ của nhà thiết kế nhằm tạo vẻ ngoài nổi bật, giúp các nhà leo núi dễ dàng tìm thấy nơi trú ẩn. 

Chi phí xây dựng khách sạn là 250.000 Euro (tương đương 6,3 tỷ đồng). Khách sạn được hoàn thành vào đầu năm nay và mở cửa lần đầu tiên vào cuối mùa xuân.
Chia sẻ