Doanh nhân Nam Ninh (Trung Quốc) gửi 48,4 triệu NDT vào ngân hàng, tưởng an toàn, ai ngờ bị mất sạch, nhưng quả thực ngân hàng “vô can”.
Người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ được thông báo chồng vay nợ ngân hàng nhưng sau đó phát hiện nhiều điểm bất thường trong hợp đồng cho vay.
Trong gần 2 năm, ngân hàng đã điều tra về vị khách đặc biệt này nhưng không có bất kỳ thông tin gì.
Khoản nợ lớn khiến ông lão Trung Quốc đứng không vững vì quá bàng hoàng.
Một xu hướng kinh doanh 'kỳ lạ' đang rộ lên tại Trung Quốc, khi đất lấy từ bên ngoài ngân hàng được rao bán với cam kết mang lại tài lộc và vận may cho người mua.
Sau khi kiện ngân hàng ra tòa, người đàn ông Trung Quốc thành công nhận lại số tiền đã bị chuyển nhầm.
Nhân viên ngân hàng đã cho khách hàng xem tờ giấy vay nợ được lập cách đây 10 năm với đầy đủ thông tin và kèm cả chữ ký của ông Vương.
Mang nhiều vàng ra ngân hàng đổi tiền, người phụ nữ Trung Quốc bị nhân viên chú ý và báo cảnh sát.
Được chuyển khoản một số tiền lớn, người đàn ông lo lắng, vội vàng đem khai báo với cảnh sát.
Tin lời nhân viên ngân hàng gửi tiền với lãi suất cao, ông cụ Trung Quốc nhận cái kết đắng lòng.