Trên cây có 10 con chim, bắn chết 1 con, còn bao nhiêu? - Đáp án của học sinh khiến dân tình cười té ghế, cô giáo thống thiết yêu cầu: Xin các em!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cô giáo hết phen này đến phen khác phải hít vào thở ra, cố giữ bình tĩnh hết sức mới có thể kiềm chế trả lời từng câu hỏi của học trò.

"Trên cành cây có 10 con chim. Bác thợ săn bắn chết 1 con chim. Hỏi còn mấy con chim?" - Câu hỏi mẹo này vốn dĩ không quá mới với đáp án dễ tìm, nhưng qua sự "sáng tạo" của học sinh tiểu học bỗng trở nên... phức tạp đến vô cùng. 

Nếu bạn nghĩ câu trả lời chỉ là 9 hoặc không còn con nào thì hãy xem clip sau đây để biết thế nào là sự bá đạo của học sinh tiểu học:

"Trên cành cây có 10 con chim. Bác thợ săn bắn chết 1 con chim. Hỏi còn mấy con chim?".

Cô giáo bắt đầu bài tập một cách rất bình thường, vẽ một bức tranh mô tả cho câu hỏi: “Trên cây có 10 con chim, người thợ săn nổ súng bắn chết 1 con, hỏi trên cây còn lại mấy con?”. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các học trò ở dưới sẵn sàng suy nghĩ để đi thẳng vào việc trả lời cho câu hỏi của cô, thay vì suy nghĩ ra đủ mọi tình huống hài hước, dở khóc dở cười để hỏi xoáy lại cô giáo. 

Học sinh 1: Thưa cô, súng có giảm thanh hay súng có âm thanh cô. Cô - Chắc chắn là súng có âm thanh.

Học sinh 2: Có con chim nào bị điếc không cô? Cô - Không có con chim nào bị điếc.

Học sinh 3: Có con chim nào bị khuyết tật không bay được không cô? Cô - Các con chim đều rất khỏe, không con nào bị khuyết tật cả.

Học sinh 4: Thưa cô, người bị bắn có bị hoa mắt không cô?  Có chắc chắn nhìn thấy 10 con không cô? Cô - Người bắn chim không bị hoa mắt. 

Học sinh 5: Có con chim nào ngu đến mức không sợ bị chết không cô? Cô - Tất cả con chim đều rất khôn.

Học sinh 6: Có con chim nào đang mang thai trong bụng mẹ không cô? Cô - Tất cả con chim đều là chim đực.

Đến lúc này thì cô giáo phải dừng lại 1 giây, thống thiết yêu cầu: "Cô xin các em, các em chỉ cần trả lời có bao nhiêu con chim".

Tuy nhiên sau đó vẫn là loạt câu hỏi bá đạo khác: "Có con chim nào yêu nhau không cô, vì con chim còn lại sẽ chết theo; Có khi nào bắn 1 chết 2, chết 3, chết 4 không cô?".

Cô giáo hết phen này đến phen khác phải hít vào thở ra, cố giữ bình tĩnh hết sức mới có thể kiềm chế trả lời từng câu hỏi của học trò. Còn cư dân mạng ngồi theo dõi màn hỏi – đáp của cô và trò trong clip, ngoài thấy cười muốn rụng hàm, té ghế thì còn cực kỳ khâm phục trước khả năng suy đoán, giả định tình huống của các em học sinh. 

Hỏi: Trên cây có 10 con chim, bắn chết 1 con, còn bao nhiêu? Loạt câu trả lời của học sinh khiến dân tình cười té ghế, cô giáo phải thống thiết yêu cầu: Cô xin các em - Ảnh 2.

Cô giáo hết phen này đến phen khác phải hít vào thở ra, cố giữ bình tĩnh hết sức mới có thể kiềm chế trả lời từng câu hỏi của học trò.

Những tình huống các em học sinh đưa ra đều hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế, ví dụ như: Súng có giảm thanh không, khi bắn thì chim có bị điếc và không nghe thấy tiếng súng nên không bay đi, một phát có trúng được hai, ba, bốn, năm con hay không?... 

Hay thậm chí là cả việc hài hước rằng chim đồng tính cũng có thể yêu nhau (liên tưởng đến con người), hoặc giả định nếu chim bị bắn chết cũng rất có thể bị mắc ở cành cây mà không rơi xuống…

Clip kết thúc với câu trả lời cuối cùng mà cô giáo cũng đợi để nghe được, nhưng không phải là bình thường hay trùng với đáp án của cô: "Nếu như lời của cô là đúng 100%. Bắn chết 1 con mà con đó vẫn còn mắc trên cây thì tính là vẫn còn 10 con hay 9 con?". 

Vẫn là bắt cô phải giải thích cho đến tận cùng một lần nữa, khiến cô giáo "chào thua": "Thôi thôi, các em giỏi lắm rồi, các em không cần đi học nữa. Các em giỏi hết rồi" khiến cộng đồng mạng cười ồ.

Trên thực tế nội dung của clip không mới. Tuy nhiên, sự ăn nhập giữa cô và trò trong clip vẫn khiến dân tình được một phen giải trí bổ ích. 

Chia sẻ