Trần tình của bảo mẫu bạo hành trẻ 4 tháng tuổi: “Tôi chỉ lỡ tay lắc mạnh cháu chứ không đánh đập”

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Trước bức xúc của gia đình cũng như dư luận về việc cháu bé hơn 4 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh đập thô bạo, bà Lý cho biết chỉ “lỡ tay” lắc mạnh cháu chứ không hề đánh đập và nói rằng: “Tôi vẫn rất thương và quý thằng bé”.

Ngày 26/10, để tìm hiểu thêm về vụ việc bảo mẫu đánh trẻ gây phẫn nộ 2 ngày qua, chúng tôi có mặt tại nhà bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip. Căn nhà cấp 4, rộng khoảng 10m2 của bà Lý kể từ ngày xảy ra sự việc luôn khóa trái cửa. Qua tìm hiểu, được biết, bà Lý đã sang nhà người anh trai để ở nhờ. Tại đây, bà Lý cho biết, vì sự việc xảy ra vừa rồi đã đến tai những người xung quanh nên bà không còn mặt mũi nào gặp gỡ ai và cũng không dám đi ra ngoài do sợ có người tìm đến đánh đập.

Bà Lý không chồng, không con, sống một mình trong căn nhà cũ. Khi còn sức khỏe, bà làm ruộng, chăn nuôi. Gần chục năm trở lại đây, vì sức khỏe yếu nên bà đi làm giúp việc cho nhiều gia đình ở Hà Nội, TP Vinh (Nghệ An) nhưng chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì.

Trần tình của bảo mẫu bạo hành trẻ 4 tháng tuổi: “Tôi chỉ lỡ tay lắc mạnh cháu chứ không đánh đập” - Ảnh 1.

Bà Lý cho biết chỉ "lỡ tay" lắc mạnh đứa trẻ chứ không có ác ý gì.

Ngày 5/10 vừa rồi bà được vợ chồng anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, ngụ khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) thuê giúp việc, trông giữ con trai mới hơn 4 tháng tuổi với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Mới làm được thời gian ngắn thì xảy ra sự việc nói trên.

Nói về đoạn video dùng gối, tay đánh đập rồi lắc mạnh đứa trẻ, bà Lý trần tình: "Bình thường thằng bé cũng rất ngoan, chỉ uống sữa no là ngủ. Mấy hôm đó, thằng bé bị sài đẹn, lở ở mồm nên biếng ăn, ít ngủ, hay nôn trớ. Vợ chồng anh Tài cũng đưa cháu đi khám, sau đó, nói không sao và gọi người về nhể đẹn cho thằng bé.

Hôm đó (ngày 11/10) sau khi cho thằng bé ăn, tôi đưa cháu lên võng để ru ngủ nhưng cháu cứ cáu bẳn mãi chẳng chịu ngủ, quấy khóc nên tôi đã lỡ tay lắc mạnh cháu...".

Trần tình của bảo mẫu bạo hành trẻ 4 tháng tuổi: “Tôi chỉ lỡ tay lắc mạnh cháu chứ không đánh đập” - Ảnh 2.

Hiện đứa bé đang được vợ chồng anh Tài chăm sóc.

Nói về chiếc camera của gia đình anh Tài, được anh cho là bị ngắt quãng từ 30 phút đến một tiếng đồng hồ, bà Lý cho biết, phận quê nghèo không biết camera là gì, chỉ một lần bà rút ổ điện để cắm nồi cơm nhưng không biết đó là ổ cắm camera của gia đình anh Tài.

Bà Lý cũng cho biết thêm, trong thời gian làm việc tại nhà anh Tài. Vợ chồng anh Tài đối xử với bà rất tốt. Hai bên chưa bao giờ xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì.

Trần tình của bảo mẫu bạo hành trẻ 4 tháng tuổi: “Tôi chỉ lỡ tay lắc mạnh cháu chứ không đánh đập” - Ảnh 3.

Một cảnh trong clip ghi lại việc bà Lý dùng tay đập mạnh vào đầu đứa trẻ.

Trước đó, sáng ngày 24/10, khi đang ngồi ăn sáng, anh Tài mở camera của gia đình ra xem thì thấy có điều bất thường. Camera có thời gian ngắt quãng từ 30 phút đến một tiếng đồng hồ.

Sau khi gọi người đến sửa, khôi phục dữ liệu, anh bàng hoàng phát hiện đoạn video ghi lại cảnh bảo mẫu dùng gối đập mạnh vào người con trai hơn 4 tháng tuổi của mình. Tiếp đó, người phụ nữ này dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào đầu, vào người đứa trẻ rồi bế lên, lắc mạnh.

Ngay sau đó anh Tài đã báo cái sự việc lên cơ quan chức năng, đồng thời đuổi việc người này.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ