Gửi con 6 tháng tuổi cho người khác trông coi thì bất ngờ người mẹ ở quận Bình Tân (TP HCM) nhận được tin con khó thở, tím tái và bị dập não.
UBND quận Cẩm Lệ vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.G. - đồng sáng lập nhóm lớp Elm School.
“Đó hoàn toàn là ngụy biện. Con tôi bị đánh ra nông nỗi ấy, tới giờ vẫn đau ê ẩm và hoảng loạn mà cô giáo nói vậy thật quá vô lý”, chị H. bức xúc.
Tối 3-10, lãnh đạo phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhóm lớp độc lập tư thục Elm School để làm rõ nghi vấn giáo viên bạo hành trẻ.
“Tôi đã đánh, xô, tát, xách và ném L; kéo lê C. ở trạng thái quỳ hai đầu gối ở dưới sàn; cho X. ăn lại đồ ăn đã nhả ra…”, cô giáo mầm non thừa nhận.
Nữ giáo viên đồng thời cũng là chủ cơ sở nhóm trẻ Bông Sen, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên thừa nhận hành vi dùng túi ni lông trùm vào đầu cháu bé.
Được biết, trước phản ứng của phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường đã xin lỗi và hứa sẽ khắc phục, không có những hành động tương tự. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn gây ra tranh cãi trái chiều trên MXH.
Bức xúc vì con bị "bỏ đói", ông bố chia sẻ tình huống con gặp phải trên rất nhiều hội nhóm liên quan. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó bất ngờ rẽ sang một hướng khác...
Trong thời gian qua dư luận chưa kịp nguôi ngoai về sự việc bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành thì những ngày gần đây lại dậy sóng vụ em bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu bởi người cha dượng của mình.
Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em cho hay, nhiều người chưa biết đến đường dây nóng 111 hoặc sợ bị trả thù dẫn đến tâm lý ngần ngại tin về các vụ việc trẻ em bị xâm hại, bạo hành…