Trăm món quà vặt phố cổ mê mẩn chị em

Lê Bảo,
Chia sẻ

Quà vặt Phố cổ từ lâu khiến nhiều chị em mê tít. Mận, xoài, sấu, dứa... mùa nào thức ấy được tẩm ướp các loại gia vị đường, muối ớt khiến chúng trở nên thật quyến rũ. Phố cổ nhờ thế thêm một nét duyên.

quà vặt phố cổ
Hà Nội được xem là "thánh địa" của hàng chục thứ quà vặt phố cổ. Mùa nào quả nấy, tất cả đều khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn, thòm thèm và không khỏi xuýt xoa mỗi khi thưởng thức.

quà vặt phố cổ
Dù chưa tới chính vụ nhưng trong những món quà vặt phố cổ, quả mận đầu mùa cũng đã nhanh chân có mặt trên khắp các tuyến phố phục vụ người dân, chị em phụ nữ. 

quà vặt phố cổ
mận đầu mùa không được mọng, to như chính vụ nhưng dưới bạn tay của những chị bán hàng rong cũng đủ để khiến chúng trở nên quyến rũ, ngon mắt.

quà vặt phố cổ
Để giảm bớt vị chua, người bán hàng cho thêm ít đường, ít muối ớt. Đối với loại quà này, giá giao động khoảng 8 ngàn đồng/lạng.

quà vặt phố cổ
Xoài xanh giờ đây có quanh năm, chúng được người bán hàng gọt vỏ sạch sẽ, sắt từng miếng nhỏ rồi tiến hành tẩm muối ớt.

quà vặt phố cổ
Những miếng xoài này sẽ được bán hết trong chốc lát bởi không chỉ khách du lịch mà người dân, người buôn bán trên phố cũng rất ưa thích xoài tẩm muối ớt này.

quà vặt phố cổ
Mùa hè, dứa gai chín rộ, theo những người bán hàng thì dứa gai to, ngon nhất được nhập từ Bỉm Sơn (Thanh Hóa). 
Dứa được chở trên những chiếc xe đạp, người bán hàng đi bộ quanh các con phố và hễ có người mua thì các chị bán hàng rong mới tiến hành gọt vỏ. Tùy theo nhu cầu của khách người bán có tẩm ướp muối ớt hay không vì đối với loại quả này nhiều người muốn ăn không chấm gia vị.

quà vặt phố cổ
Những miếng dứa thơm ngon, mát lịm, chua rôm rốp khiến rất nhiều người "mê tít".

quà vặt phố cổ
Nhót chín rộ vào tháng 1, nhưng thời điểm này trên bản đồ quà vặt phố cổ vẫn xuất hiện nhiều. Đây là loại quả có vị chua rôm rốp, ngọt nhẹ và căng mọng nước.

quà vặt phố cổ
Trước khi ăn loại quả này, phải lấy hết vảy phấn bám trên quả bằng cách chùi nhẹ quả vào quần áo, xong chấm một chút muối ớt và thưởng thức. Với thứ quả này chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ làm nhiều người phát thèm.

quà vặt phố cổ
Cóc non được những người bán hàng thu mua từ các chợ đầu mối về rồi tiến hành gọt vỏ, vì còn non nên có thể ăn được cả lõi bên trong. Cóc non cũng được tẩm ướp gia vị muối ớt nhằm tăng thêm sự hấp dẫn.

quà vặt phố cổ
Vào vụ chính, cóc được người bán xắt nhỏ, tỉa tót từng miếng.

quà vặt phố cổ
Dâu tằm đang vào mùa, những quả dâu căng mọng, chín tím ngắt và có vị chua nhẹ, ngọt ngọt rất hút chị em.

quà vặt
Mít rừng giờ đây có quanh năm tại Hà Nội.

quà vặt phố cổ
Thường thì giá của các loại quả dạng này bán trên phố cổ có phần cao hơn, thậm chí có mặt hàng cao gấp đôi nhưng thực khách vui vẻ chấp nhận.

quà vặt phố cổ
Trao đổi với chúng tôi, chị Ngân một người bán hàng rong bật mí: "Mỗi ngày tôi và mấy chị em cùng quê lang thang khắp các con phố, ngõ nhỏ để bán các loại quả này. Người dân trên phố không thích để nguyên quả mà do công việc quá bận rộn, khách du lịch nhiều, giới trẻ thường lui tới nữa nên việc gọt các loại quả ra bán cũng dễ bán và lợi nhuận tốt hơn".

Quà vặt phố cổ
Tiết lộ về thu nhập một vài người bán hàng rong cho biết, hàng ngày bán hàng từ lúc 8 giờ sáng đến đêm cũng được khoảng 300 ngàn đồng.
Chia sẻ