Trạm cứu hộ trái tim tập 42: Nghĩa âm thầm ra tù "đánh úp" An Nhiên, cài "gián điệp" ở cạnh vợ suốt mấy năm

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 42, Nghĩa đã âm thầm ra tù trước nửa tháng.

Preview Trạm cứu hộ trái tim tập 42 hé lộ phân cảnh Nghĩa chính thức ra tù. Anh ta ngồi trên ô tô cùng một cô gái xinh đẹp. Cô gái này dường như coi Nghĩa là ân nhân nên đã luôn ở bên giúp đỡ Nghĩa trong một thời gian dài. Cô ta còn nói lời cảm ơn Nghĩa vì nếu không có Nghĩa gửi tiền về quê nuôi ăn học thì cô ta đã không có hiện tại.

Trạm cứu hộ trái tim tập 42: Nghĩa âm thầm ra tù "đánh úp" An Nhiên, cài "gián điệp" ở cạnh vợ suốt mấy năm- Ảnh 1.

Nghĩa còn hỏi cô nàng này rằng liệu An Nhiên có biết cô ta là người của Nghĩa. 

Đáp lại, cô gái nói: "Em vào spa trước khi anh xảy ra chuyện nên em nghĩ chị ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu ạ". Như vậy, khả năng cao cô gái này đã làm việc ở spa của An Nhiên nhiều năm. Nếu đúng thì Nghĩa quá cao tay. Anh ta đã âm thầm cài gián điệp ở bên vợ suốt thời gian ngồi tù.

Ngoài ra, cuộc trò chuyện còn tiết lộ việc Nghĩa ra tù sớm hơn nửa tháng. Tuy nhiên, anh ta giữ kín bí mật này với mọi người, đặc biệt là với An Nhiên. Dường như Nghĩa chỉ chờ ngày được phóng thích để "xử tội" cô vợ ngoại tình, bắt mình đổ vỏ.

Trạm cứu hộ trái tim tập 42: Nghĩa âm thầm ra tù "đánh úp" An Nhiên, cài "gián điệp" ở cạnh vợ suốt mấy năm- Ảnh 2.

Trạm cứu hộ trái tim tập 42: Nghĩa âm thầm ra tù "đánh úp" An Nhiên, cài "gián điệp" ở cạnh vợ suốt mấy năm- Ảnh 3.

Ở các diễn biến khác, bất chấp sự phản đối của mẹ, Vũ vẫn nhất quyết giữ chân Ngân Hà bên cạnh mình. Trong khi đó, ông Trường lại khóc lóc thú nhận với bà Lan rằng tại những lỗi lầm trong quá khứ của mình mà khiến con gái Ngân Hà có một cuộc đời bất hạnh.

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tập 42 lên sóng VTV3 tối 12/6.

Chia sẻ