BÀI GỐC Nửa đêm không thấy chồng và con gái 1 tháng tuổi đâu, tôi chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm không thấy chồng và con gái 1 tháng tuổi đâu, tôi chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt

Tối nào chồng tôi cũng trải tấm thảm mỏng, sát mép giường ngủ của vợ để nằm.

3 Chia sẻ

Trái tim tôi như tan nát khi nghe câu nói của con gái 9 tuổi

My Hanh,
Chia sẻ

Không ngờ con tôi lại hiểu chuyện đến như vậy.

Vợ chồng tôi không hạnh phúc nên không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Hiện tại, chồng tôi đã mua thêm một căn hộ bên ngoài và chỉ về nhà vào cuối tuần. Với tôi, đó lại là một điều tốt. Không có anh trong nhà, mẹ con tôi thích ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi. Tôi cũng không phải chịu sự đè nén, ngột ngạt đến mức nghẹt thở nữa.

Nhưng tôi thấy lạ là cứ cuối tuần, con gái lại trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Tới bữa cơm, tôi phải đem cơm vào cho con. Hôm qua lại tiếp diễn như vậy, tôi thắc mắc nên gạn hỏi mãi, con mới trả lời: "Con không muốn ra ngoài, không muốn nghe ba mẹ cãi nhau suốt nữa. Mẹ, hay mẹ ly hôn đi". Trái tim tôi như tan nát khi nghe câu nói của con gái 9 tuổi.

Tôi bần thần suốt đêm qua và không còn muốn tranh cãi gì với chồng nữa. Thật ra mỗi khi anh về, chúng tôi đều cãi vã chỉ vì những lý do nhỏ nhặt hoặc những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Mỗi lần tranh cãi đều rất gay gắt và dữ dội.

Nhưng tôi đề nghị ly hôn thì chồng không đồng ý. Anh nói không muốn con gái chịu thiệt thòi hay không muốn phân chia tài sản chung - riêng (Tài sản giữa chúng tôi rất nhiều và nhập nhằng).

Giờ nghe con gái nói, tôi thất thần suy nghĩ lung tung cả lên. Tôi cũng muốn ly hôn, giải thoát cho mình. Nhưng tôi cũng đắn đo trước cuộc sống hậu ly hôn. Tôi không biết nên làm gì cho đúng lúc này nữa?

(hongan...@gmail.com)

Chia sẻ