Trải nghiệm bị cô lập của thầy giáo Anh nghi mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán: Cảm giác như người ngoài hành tinh trong phòng bệnh nghiêm ngặt

Imacho,
Chia sẻ

Mới đây, một thầy giáo bộ môn mỹ thuật đã trải qua 72 giờ đồng hồ trong phòng cách ly vì bị chẩn đoán nhiễm virus corona gây ra bệnh viêm phổi cấp.

Michael Hope, 45 tuổi, vừa trở về thành phố Newscastle, Anh, từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Vừa đáp máy bay, anh cảm thấy không khỏe nhưng chỉ đơn giản nghĩ rằng mình bị jetlag. Thế nhưng, sau khi biết Michae vừa trở về từ Vũ Hán, nơi làm bùng phát dịch viêm phổi gây ra bởi virus coron, bác sĩ bệnh viện Royal Victoria đã yêu cầu anh nhập viện và đưa vào phòng cách ly.

Trải nghiệm bị cô lập của thầy giáo Anh nghi mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán: Cảm giác như người ngoài hành tinh trong phòng bệnh nghiêm ngặt - Ảnh 1.

Tiếp đến, Michael trải qua hàng loạt những cuộc kiểm tra sức khỏe bởi các bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín mít như phi hành gia. Sau đó, anh bị chẩn đoán đã bị cúm và cần nằm viện để theo dõi xem có chuyển sang viêm phổi cấp hay không.

"Tôi cảm giác như mình là người ngoài hành tinh. Điều này thực sự quá sức tưởng tượng" - Michael chia sẻ.

Michael kể rằng trong suốt thời gian bị cách ly, các y tá mỗi khi muốn đi vào đưa cho anh bữa sáng, dù chỉ là một quả chuối, đều phải cẩn thận mặc đồ bảo hộ. Giáo viên mỹ thuật miêu tả các y bác sĩ trông hệt như các phi hành gia. Anh vô cùng ấn tượng với thái độ làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng của họ.

"Họ đi vào một cửa rồi rời đi qua một cánh cửa khác. Sau khi trở ra, họ vứt bỏ bộ đồ bảo hộ mặc trên người" - Michael nói.

Trải nghiệm bị cô lập của thầy giáo Anh nghi mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán: Cảm giác như người ngoài hành tinh trong phòng bệnh nghiêm ngặt - Ảnh 2.

Michael cho biết quy trình chăm sóc bệnh nhân được bệnh viện tiến hành một cách bài bản. Anh hiểu rằng đây không phải là lợi ích của riêng mình mà còn là để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng. Sau 72 giờ, Michael cuối cùng cũng được xuất viện.

Nói về những đồng nghiệp người Trung Quốc của mình, Michael cảm thấy tiếc vì họ không có được một mùa Tết trọn vẹn và thừa nhận bản thân đã rất may mắn khi đã rời khỏi Vũ Hán. 

Hiện tại, dịch viêm phổi cấp đã ảnh hưởng đến 1.300 người trên thế giới và gây ra cái chết của 41 người. Pháp và Úc là 2 quốc gia mới nhất phát hiện bệnh nhân mắc bệnh cho virus corona gây ra.

Trải nghiệm bị cô lập của thầy giáo Anh nghi mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán: Cảm giác như người ngoài hành tinh trong phòng bệnh nghiêm ngặt - Ảnh 3.

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ