Từ 17h chiều nay 3/5, toàn bộ hàng quán ăn uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè trên địa bàn TP Hà Nội sẽ tạm dừng hoạt động để phòng dịch.
Kể từ 0h ngày 1-8-2020, 1 số hoạt động kinh doanh buôn bán trong đó có hàng quán vỉa hè tại Hà Nội phải dừng hoạt động để phòng dịch.
Cách làm của bà chủ này quả là khiến cư dân mạng nể phục sát đất.
Nhiều người dân đã tranh thủ thời gian cuối tuần cùng bạn bè, người thân tụ tập, “hóng gió” trong thời gian nới lỏng cách ly xã hội.
Đi qua những góc phố quen thuộc của Hà Nội, chợt nhận ra hoa sưa đã nở trắng tinh tự bao giờ.
Đa phần khách ghé phố đường tàu ngồi chơi, cũng chỉ gọi dăm ba chai bia, cốc cafe, ăn tạm chiếc bánh mì, đĩa hướng dương... như những chỗ trà đá vỉa hè khác ở Hà Nội, cũng không có gì đặc biệt.
Sáng 5/12, một nhân viên công ty môi trường đã phát hiện bé trai sơ sinh chỉ mặc bộ quần áo đang nằm ngay trên đống rác trong xe.
Thực ra ngoài mục đích "ngắm gái" trên đường thì còn nhiều nguyên nhân đáng thương lắm: Nào là bị vợ lột hết tiền, nào là không có thời gian ngồi cafe sang xịn...
Trà đá bao nhiêu năm vẫn vậy, cứ bình dị như thế len lỏi vào cuộc sống của người Hà Nội, trở thành một điều gì đó rất thân quen, như là một nét văn hoá dân dã của người Tràng An.