Người dân chủ quan trước dịch, đổ ra Hồ Tây “hóng gió” dịp cuối tuần

LAN PHƯƠNG,
Chia sẻ

Nhiều người dân đã tranh thủ thời gian cuối tuần cùng bạn bè, người thân tụ tập, “hóng gió” trong thời gian nới lỏng cách ly xã hội.

 - Ảnh 1.

Mặc dù mới nới lỏng giãn cách xã hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 1m. Tuy nhiên, trong buổi chiều Chủ nhật (26/4), rất nhiều người đã tập trung tại khu vực Hồ Tây để “hóng gió” sau chuỗi ngày cách ly xã hội vừa qua.

 - Ảnh 2.

Khu vực Đôi rồng gốm sứ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ, Hà Nội) là địa điểm có nhiều quán trà chanh, trà đá vỉa hè ven hồ, thu hút một lượng lớn các bạn trẻ tới uống nước, trò chuyện. Theo chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quán trà chanh, trà đá vẫn bị cấm kinh doanh.


 - Ảnh 3.

Một hàng bán đồ ăn ven hồ Tây liên tục khách tới chọn món, ăn uống. Khách hàng cũng được xếp ngồi rất sát nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn như khuyến cáo của Thành phố.

 - Ảnh 4.

Dọc đường ven hồ, các bạn trẻ cũng chia thành nhiều nhóm, tụ tập trò chuyện, chụp ảnh.


 - Ảnh 5.

Nhiều cặp đôi cũng “tranh thủ” hẹn hò khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng.


 - Ảnh 6.

Thậm chí các bạn trẻ còn tụ tập ăn uống, cười nói mà không đeo khẩu trang.


 - Ảnh 7.

Khu vực chùa Trấn Quốc, nhiều người cũng tới chụp ảnh, hóng gió nhân dịp cuối tuần.

 - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng có ý thức trong việc đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau để đảm bảo đúng khoảng cách quy định.


 - Ảnh 9.

Luôn đeo khẩu trang khi đi tập thể dục để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Chia sẻ