BÀI GỐC Vô ý làm chết cún cưng nhà người yêu, em bị bắt đền hơn trăm triệu

Vô ý làm chết cún cưng nhà người yêu, em bị bắt đền hơn trăm triệu

Nói ra thì xấu hổ nhưng quả thật, em ghen với cả con cún cảnh mà nhà người yêu nuôi. Nó được nằm trên một cái đệm mà em nghĩ giá phải gấp cả chục lần bộ ghế salon ở nhà em.

2 Chia sẻ

Tôi vừa mới hủy hôn với người yêu, tất cả cũng vì anh đã ra tay tàn nhẫn với chú mèo cưng của tôi

T.N.N,
Chia sẻ

Vậy mà người yêu tôi chẳng những không thấy có lỗi còn gắt gỏng tôi chỉ vì một con mèo mà ầm ĩ lên với anh.

Tôi mới hủy hôn với người yêu. Bấy lâu nay, tôi đã chịu đựng tính khí thất thường và nóng nảy của anh quá nhiều. Tôi chỉ hận rằng trước đây mình không đủ bản lĩnh để có thể dứt khoát khỏi con người ấy.

Chúng tôi chưa chính thức kết hôn nhưng đã dọn về sống chung với nhau được gần 1 tháng. Trong khoảng thời gian 1 tháng này, người yêu tôi đã bộc lộ bản chất của người đàn ông độc đoán và gia trưởng.

Tôi là một người rất yêu động vật, đặc biệt là sở thích nuôi mèo. Tôi nhận nuôi Miu cách đây 4 năm, đối với tôi, cô mèo này như người con của mình vậy. Có thể mọi người nghĩ rằng tôi đặt tình cảm thái quá cho một loài động vật. Nhưng quả thật tôi gắn bó với Miu đã lâu, tôi thương Miu và chưa từng rời xa chú mèo ấy.

Ngược lại thì người yêu tôi lại rất ghét động vật. Khi chúng tôi về sống chung, anh tuyên bố thẳng thừng nếu Miu làm gì tổn hại đến anh hoặc khiến căn nhà trở nên bề bộn thì anh nhất định sẽ không để tôi tiếp tục nuôi Miu nữa.

Tôi vừa mới hủy hôn với người yêu, tất cả cũng vì anh đã ra tay tàn nhẫn với chú mèo cưng của tôi - Ảnh 1.

Chạy vội ra phòng khách thì thấy người yêu tôi đã tóm chân Miu rồi ném mạnh vào tường. (Ảnh minh họa)

Tôi tưởng rằng đó chỉ là một lời nói cảnh báo bình thường. Bởi vì tôi rất ghét bóng đá nhưng hàng đêm vẫn phải nghe người yêu reo hò cổ vũ, tôi vẫn chịu đựng chứ có bắt anh phải từ bỏ đam mê đâu. Chưa kể là Miu của tôi rất ngoan nên tôi nghĩ sự hiện diện của Miu cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.

Thế nhưng, chuyện tôi không ngờ tới lại đến. Hôm qua tôi đang làm cơm trong bếp thì thấy Miu đang cào cấu vào bộ ghế sofa. Biết Miu sắp đẻ, tôi lật đật vào nhà thay đồ để đưa Miu đi bác sĩ.

Tôi còn chưa kịp trở ra, chỉ quanh quẩn vài phút thôi, tôi đã nghe tiếng Miu gào lên trong đau đớn. Chạy vội ra phòng khách thì thấy người yêu tôi đã tóm chân Miu rồi ném mạnh vào tường. Cú ném đó khiến Miu đập vào tường rồi rơi xuống nằm im một chỗ.

Tôi vừa mới hủy hôn với người yêu, tất cả cũng vì anh đã ra tay tàn nhẫn với chú mèo cưng của tôi - Ảnh 2.

Tôi đau lòng đến khóc nấc lên trên đường về nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi ôm Miu và vội đưa Miu đến bệnh viện. Thăm khám cho Miu, bác sĩ nói chú mèo của tôi sẽ không thể qua khỏi. Vì bị quật mạnh nên con của Miu cũng không còn. Tôi đau lòng đến khóc nấc lên trên đường về nhà.

Miu mất rồi, tôi buồn và giận người yêu vô cùng. Vậy mà người yêu tôi chẳng những không thấy có lỗi còn gắt gỏng tôi chỉ vì một con mèo mà ầm ĩ lên với anh. Không hiểu sao lúc đó tôi giận anh đến thế. Tôi dọn đồ và nói hủy hôn với anh. Tại sao anh có thể làm thế với Miu của tôi chứ?

Tôi thấy việc mình chia tay anh không hề sai. Vấn đề là gia đình và bạn bè tôi lại khuyên tôi không nên chia tay vì lý do ấy. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Miu và hành động ngày hôm ấy của người yêu là tôi lại không thể chấp nhận được. Bây giờ tôi nên làm gì đây?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ