BÀI GỐC Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian

Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian

Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, chỗ làm việc kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác" cùng câu chuyện thương tâm của cô ấy.

15 Chia sẻ

Tôi và chồng hờ đang chuẩn bị cho cuộc sống mới của hai đứa

,
Chia sẻ

Sang năm 2014, tôi và chồng hờ sẽ sinh em bé mà không để cho vợ anh biết. Chắc chắn tôi cũng không để anh bỏ vợ cho dù có sinh con với anh. Tôi biết điều này là sai nhưng thật sự chúng tôi không thể nào quên nhau được giống như "vợ chồng quen hơi".

Chào các bạn độc giả mục Tâm sự!

Có thể khi các bạn độc giả đọc xong câu chuyện của tôi sẽ ném đá thật nhiều, nhưng tôi chỉ muốn giải tỏa cho tinh thần thoải mái và cần những lời khuyên hữu ích nhất.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi đã ly hôn được gần 4 năm. Hiện giờ tôi đang nuôi con một mình. Con gái tôi đã hơn 4 tuổi. Cô bé ngoan, thông minh, xinh đẹp và rất thương mẹ.

Còn tôi được mọi người đánh giá là nhan sắc bình thường, nhưng được cái thông minh, nhanh nhẹn, luôn được lòng mọi người. Từ khi ly hôn, tôi đã thay đổi bản thân mình. Tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người, với sự thông minh của mình nên tôi được sếp và đồng nghiệp rất tôn trọng. Trong đó có anh.

Tôi biết anh từ cách đây 3 năm, khi đó gia đình anh cũng đang trục trặc, 2 vợ chồng anh chuẩn bị ly hôn. Anh cũng tâm sự với tôi và tôi cũng tâm sự hoàn cảnh của tôi cho anh. Tôi đã khuyên anh nên suy nghĩ lại và nhường nhịn vợ chút. Cũng từ đó chúng tôi không gặp lại nhau và cũng không liên lạc gì hết.

Hai năm sau chúng tôi tình cờ gặp lại nhau. Anh khoe là đã có thêm đứa con nữa với vợ, hiện giờ vợ chồng rất hạnh phúc. Từ đó chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn để cùng chia sẻ. Anh là người rất giỏi nên tôi thường xuyên nhờ anh giải quyết những công việc khó khăn.


Tôi ước gì không ai biết mình là ai thì tôi sẽ chọn cách làm vợ hờ của người đàn ông thứ nhất.

Từ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn lúc nào không hay. Tôi và anh cũng trao đổi với nhau là không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã là vợ chồng hờ được 1 năm 4 tháng. Anh đã chuẩn bị cho cuộc sống của chúng tôi.

Tôi sẽ mua nhà riêng cho mình (bằng chính tiền tôi làm ra vì lương tháng của tôi cũng khá cao, thoải mái cho 2 mẹ con tôi sống) và dành dụm mua nhà mới mà không cần anh hỗ trợ về kinh tế. Nếu thiếu thì anh sẽ hỗ trợ thêm vì anh làm sếp của một công ty nước ngoài, lương tháng vài ngàn USD.

Sang năm 2014 chúng tôi sẽ sinh em bé mà không để cho vợ anh biết. Chắc chắn tôi cũng không để anh bỏ vợ cho dù tôi có sinh con với anh. Tôi biết điều này là sai nhưng thật sự chúng tôi không thể nào quên nhau được giống như "vợ chồng quen hơi".

Bên cạnh đó, tôi còn có một người đàn ông khác hơn tôi 8 tuổi. Anh đang độc thân và làm trong cơ quan nhà nước. Anh rất qua tâm tới mẹ con tôi. Anh cứ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của hai mẹ con tôi. Khi có việc là anh luôn tự nguyện giúp đỡ, anh cũng quan tâm đến con gái tôi rất nhiều.

Anh luôn luôn đi xa hàng trăm km để tặng hoa vào ngày sinh nhật tôi, hoặc tặng quà cho sinh nhật con gái tôi và vào các dịp khác. Nhiều lúc tôi cũng cảm động nhưng thật sự tôi không có tình yêu với anh. Tôi cũng đã khuyên anh nên đi lấy vợ đi mà anh chỉ lăng lẽ. Tôi cũng ngạc nhiên là thời này còn có người như anh.

Tôi ước gì không ai biết mình là ai thì tôi sẽ chọn cách làm vợ hờ của người đàn ông thứ nhất. Nhưng tôi không thể lấy người tôi muốn lấy. Bởi vì còn có những người thân của tôi nữa. Tôi không muốn làm họ phải buồn vì tôi. Họ đã buồn vì một lần lỡ bước của tôi rồi. Giờ tôi lại chọn cách sống này thì không biết sẽ như thế nào?

Còn nếu tôi lấy anh chàng độc thân kia thì chắc cả gia đình tôi đều rất vui. Bởi anh là người được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tôi đã ly hôn một lần nên sợ cuộc sống vợ chồng thật sự một lần nữa.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về 2 lựa chọn này. Đúng là cuộc sống không như ý muốn. 

Chia sẻ